1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tháng rùi mà vẫn như mới hum wa. Đến bao giờ anh mới thôi ám ảnh em đây Hằng đêm, em soạn mms thật dài để rồi ko có can đảm gửi cho anh Nghe nhạc cũng chỉ khiến thêm nhớ anh mà thôi Không bít làm sao đây
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lại một chủ nhật buồn, nhớ quá đi thôi bao giờ thì những ngày chủ nhật lại có í nghĩa nhỉ
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới lại bắt đầu, hy vọng công việc sẽ cuốn mình đi để bớt nhớ nàng hơn nhớ quá mất thôi
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây...........Mỗi khi buồn và nhớ người ấy baby chỉ biết hát thế này mà thôi....hic...hic...
  5. 9boy

    9boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ... nhớ đến Hương, lòng này nhớ đến Phương, A nhắn gió mây mang Linh đến đây, đến với Chi, 1 lần đến với My, cho đêm nay thôi ko còn cô đơn... đấy cứ nhớ nhiều vào là mệt ngay ý mà
  6. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Có 2 lần tui nhớ anh ấy đến phát... điên lên được tui đã quyết định xua đi nỗi nhớ khủng khiếp ấy bằng những tin nhắn gửi trực tiếp tới anh ấy. Và rốt cục thì tui cũng bít được rằng lúc đó tui cũng đang du ngoạn đâu đó trong lòng anh ấy. Hì...thấy hạnh phúc tràn trề. Nghiệm ra một điều rằng nên biết cách thể hiện nỗi nhớ, thể hiện một cách tế nhị để có thể "một tên bắn trúng hai đích": vừa ngầm thông báo cho anh ấy biết rằng "Em đang nhớ anh lắm!"; vừa được nhận câu trả lời mà mình vẫn mong được nghe "Anh cũng đang nhớ tới em!". Thú vị lắm chứ! Hạnh phúc lắm chứ!
    Lần thứ nhất tui... đi đường vòng khi gửi tới anh tin nhắn "Nếu U đang nhớ đến ai U sẽ làm gì. Help me!" Và thế là có được câu trả lời mãn nguyện lắm. Thích...và cười hết cỡ. Từ lúc đó đến hết ngày cứ vui như pháo rang.
    Lần thứ hai tui... quyết định đi đường thẳng với nội dung tin nhắn đi thẳng vào... "vấn đề". Hạnh phúc ngập tràn vì chẳng phải giấu giếm lòng mình. Tui cũng chẳng sợ ai đó đánh giá rằng con gái mà sao chủ động thế. Kìm nén tình cảm quả không tốt chút nào.
    Thích thì nói là thích. Nhớ thì nói là nhớ. Yêu thì nói là yêu. Để đôi bên cùng hiểu lòng nhau chứ! (Sẽ có người cho rằng quan điểm của một cô gái mạnh mẽ như tui thế là hơi ..."chuối". Nhưng chẳng sao. Tôi thích được sống là chính mình. Như thế thoải mái lắm!)
    Chuyện của tui chỉ nhỏ bé như cái kẹo vậy thôi. Góp vui cùng các bạn để làm ..."quà".
    Chúc các bạn hạnh phúc với tình yêu của mình nhé!
  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    nhớ thì phải tìm một cách nào đó để liên lạc với người ta. Gặp mặt, gọi điện nhắn tin, viết thư....nếu không thể tất cả mấy cái kia, thì viết một cái gì đó đại loại như thư rồi khi nào có dịp thì gởi cho người ta . Nếu vẫn không thấy hiệu quả,và thoải mái thì có lẽ cũng khó mà có thể nhớ tiếp được, vì Mệt lắm !
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sao đặc trời sao sáng suốt đêm
    Sao Hôm chung sáng chẳng chia miền
    Trời còn có bữa sao quên mọc
    Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em.
    (Nguyễn Bính)
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to, đi làm ướt hết cưng àh! nhớ hồi xưa, chúng mình đi chơi, hihihi hầu như đều mưa nhỉ, mà người ta nói vậy là tốt lắm đó , nhớ quá đi thôi, bít không
  10. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thì mở nhạc nghe, nhớ nhiều thì mở to, đùng đùng lên. Rồi lục tìm những gì có liên quan mắc mớ tới người ấy mà nhìn, ngắm, cười 1 mình, thậm chí khóc cũng được...
    <hic, hàng xóm than phiền; sao nhà này hay mở nhạc to thế>

Chia sẻ trang này