1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá đi mất thôi, nhiều khi tưởng không thể chịu nổi nữa, mong sao thời gian chôi đi thật nhanh để được ôm em trong vòng tay, để được chăm em híc híc ghét vật sao lại phải xa nhau thế này chứ cưng nhỉ, nhớ lắm biết không
  2. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    khi mới phải xa nhau, đôi lúc tớ cảm thấy mình sắp không chịu nổi, ngồi khóc một mình - gọi điện thì lại càng nhớ.
    Bây giờ thì khác rồi, không phải là không còn yêu nữa, tại vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên mới nhớ. Bởi vậy tớ kiếm việc làm thêm, đi chơi với bạn bè, tự nhủ rằng chẳng lẽ mình đã đi được một nửa chặng đường rồi mà không thể tiếp tục hay sao?
    Tình yêu giống như ngọn lửa, khoảng cách là cơn gió - gió có thể làm tắt ngọn lửa nhưng cũng có thể thổi bùng nó lên....
  3. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Anh...Em lại trở dậy lọ mọ bật đèn và viết nhật ký. Gửi gắm vào đó bao lời yêu thương nồng nàn...chỉ là để trải lòng với chính bản thân mình. Và đến một lúc nào đó...cuốn nhật ký sẽ nằm trọn trong tay Anh. Anh sẽ hiểu được tình cảm mà Em dành cho Anh dạt dào và mãnh liệt đến thế nào. Liệu điều đó có làm Anh hạnh phúc?
  4. friendlylove

    friendlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao các bạn trai ở đây giống người yêu tớ thời gian đầu đến vậy? Lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm, và kêu nhớ người ta khủng khiếp, mặc dù cũng ở HN với nhau thôi, gặp nhau ngày nào cũng gặp, rồi gọi đt thế mà không hết chán. Tớ đi đâu chơi cũng nhắn tin hỏi thăm, rồi gọi đt. Mình hồi đó thì cũng kiêu cơ,thấy hắn yêu mình như vậy thì cũng tự hào ghê lắm, lúc nào cũng tỏ ra như hắn yêu mình hơn vậy. Tình yêu khi đó thật đẹp, những món quà tự tay làm mới quí làm sao. Thế mà gần 2 năm rồi. Bây giờ hắn bận việc hơn, mình nhớ hắn, nhắn tin thì bị bảo là bận lắm, ko mở mắt ra đượcmà nhắn tin lại thế nênđừng nhắn tin. Thỉnh thoảng gọi đt thôi. Ấy thế mà khi mình gọi đt thì tắt máy đi vì đang bận. 1 lúc saumới gọi lại. Bây giờ chẳng còn những lời nói ngọt ngào như hồi xưa nữa. Cũng chẳng có thời gianmua quà cáp. người nói ngọt ngào bây giờ lại là mình, muaquà cũng là mình. Có phải hắn đang chán mìnhko? Thêm nữa, tự dưng bây giờ hắn lại có thêm 1 côem gái tự nhận ở trong TP HCM, kém bọn tớ 6 tuổi chỉ vì "tớ thương nó quá, nó cô đơn nên mình chăm sóc nó như em gái". Trời đất, các cậu có tưởng tượng được ko, đã bận rộn, lo cho bạn gái còn chưa xong nữa là bây giờ tớ còn phải chia sẻ tình cảm với 1 cô bé khác. Mua quà cũng muacho 2 chị em, gửi mail cho em ý toàn tình cảm "anh nhớ em", chịu sao nổi bây giờ? mình lúc nào cũng ở trong tâm trạng không biết có phải tình yêu của hắn đã phai nhạt và đến 1 lúc nào đó dành cho cô bé kia ko? hic, cô bé kia thì luôn luôn nghĩ đến hắn rồi vì bây giờ có thêm 1 người anh để thương để nhớ thì cô ấy rất thích (đấy là cô ấy viết mail như thế), toàn kể chuyện trường lớp và sinh hoạt hàng ngày đi chơi đâu với hắn thôi. Tớ buồn ghê lắm, nhưng vì lần trước hỏi rồi, hắn đã khẳng định chỉ là em gái thôi, nên khôngmuốn hỏi lại vì hắn sẽ mắng là mình nghĩ ngợilinh tinh, còn bao nhiêu việc để nghĩ đây này còn đầu óc đâu nghĩ tình yêu đương vớ vẩn, hắn ngại cái chuyện phải mất thời gian yêu lại từ đầu 1 cô gái nào đó lắm. Nhưng nghiêm trọng hơn là, trong lúc tớ giận dỗi hồi đầu phát hiện hắn có cô emgái ý, hắn gửi mail cho cô bé đó (vì cô bé này có hỏi về tớ) và kêu ca là tình yêu 2 năm cũng nguội dần rồi, chỉ còn sự chấp nhận và trách nhiệm thôi !!! Mình choáng!!! tớ chẳng nghĩ thế bao giờ, càng không nghĩ hắn lại coi tình yêu với mình là trách nhiệm. Có yêu thì nói rằng yêu, còn khôngthì thôi. Lúc đó giận lắm, chỉ muốn nói thẳng ra điều đó. Nhưng nghĩ lại hắn kêu mình khô khan thì có lẽ chính mình phải xem lại mình và cứu lấy tình yêucủa mình. Liệu thật sự hắn nghĩ như thế hay chỉ lúc đó mình đang giận hắn thì hắn bực mình nói thế thôinhỉ? Giúp mình với, vì mình đọc trộm thư nên ko thể hỏi hắn về những điều đó được. Sau 2 nămyêu nhau, khi tình yêu có vẻ ngưng lại, các bạn sẽ làm gì để refresh nó lại? khi đã hiểu nhau quá rồi, khi những nơi ănuống vui chơi đã quá quen thuộc, khi côngviệc và trách nhiệm kiếm tiền cho cuộc sống vợ chồng chưa có cơ hội cưới ngày càng nặng nề thì tình yêu có dần mất đi? làm thế nào để vực nó dậy. để luôn nghĩ về nhau?
  5. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Hồi trước, người yêu của mình có tặng cho mình 1 quyển sổ nhỏ - chỉ vì " anh thấy nó hay hay nên muốn tặng em ! " . Có lẽ khi tặng , anh ấy cũng chẳng nghĩ được mình sẽ dùng nó vào việc gì đâu , thế nên , khi " nhận lại " nó vào ngày 14 /2 , anh ý ngạc nhiên + thích lắm ! Lại còn bảo rằng sẽ mua cho mình hẳn 1 quyển sổ công tác to uỵch nữa cơ ( ui, anh còn nợ em đấy nhá ! )
    Hì, đơn giản thui, mình đã biến nó thành " Quyển sổ tình yêu " của bọn mình . Mỗi khi nhớ anh, lại giở sổ ra và viết hết những suy nghĩ , cảm xúc của mình . Thậm chí cả khi giận dỗi , mình cũng trút hết cả vào đó . Khi giở ra đọc lại , thăy mình đã yêu thế nào, đã " hâm " đến thế nào ... Sau này, thỉnh thoảng anh lại trêu mình về những suy nghĩ " trẻ con " hồi trước . Nhưng thực sự hạnh phúc , khi anh gọi điện từ Tuyên Quang về và bảo " anh đang đọc lại quyển sổ của em ... Em ơi, nhớ em quá ! "
    Mình chưa bao giờ phải xa ng` yêu lâu cả , chỉ trừ lần anh đi thực tập . Nhưng viễn cảnh tương lai thì có lẽ sẽ phải xa nhau n` . Lúc đấy mà nhớ nhau thì sẽ thế nào nhỉ ? hum, có lẽ sẽ lại vác xe đi lang thang ... hic, buồn chết lên được !
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hé hé thú vị quá , tự nhiên thấy hay hay .....
    Nhưng mà tôi khuyên các vị đừng gào thét , đừng hoang phí nỗi nhớ thế .... Nói thô thiển thế này các vị tuỳ hoàn cảnh , tuy xa cách trong thời gian bao lâu mà chia đều nỗi nhớ ra ... Đừng để có cảm giác no nê quá , cũng đừng để nó đói quá , tôi nghĩ chỉ có ai làm được thế , tức là biết cân bằng cảm xúc của chính mình mới có thể luôn làm bùng cháy tình yêu của mình được , và bùng cháy được nghĩa là cơ hội để các bạn có thể có được 1 happy end càng trở nên dễ dàng hơn ....
    Chứ tôi dám cá rằng không có ai ở đây từ khi xa người yêu đến lúc gặp lại cô ấy mà lúc nào cũng luôn Verry hot khi nhớ đến người đó như thế .... Và dám cá nếu các bác bây giờ đang nhớ nhiều thế đến cuồng điên mà nếu không calm nó lại cứ để thế thì chỉ không lâu nữa các vị sẽ tự nhiên chẳng hiểu sao mình mất đi người yêu
    ( To MyveryspecialGirl : Anh nhớ em , anh mong sẽ mãi được nhớ em như lúc này đây ... =) )
  7. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh người yêu, cho vào khung để lên bàn í. Lúc nào ghét quá cho thêm dải băng chéo ở góc. Đảm bảo hết nhớ ngay
  8. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    đi du học nhớ quá thì về VN thôi. Làm giống như em đây này. Nhớ quá, không chịu nổi, phải giả bị bệnh để được về nước. Làm như vậy hơi bị tốn tiền đấy, nhưng mà làm vậy cũng hơi hối hận một chút nhưng mà có nhìu cái mà sau này mình muốn cũng kô thể có lại được. Làm nhưng gì mà ko làm người khác chê bai mình là được rồi
  9. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em nhiều ,rất nhiều,nhưng nỗi nhớ của anh dành cho em chả giống thằng Tây nào.Anh đang nhớ 1 người chưa quen,1 người chỉ biết qua nick và vài cái ảnh,1 giọng nói dễ thương .Vậy thôi,vậy là nhớ,nhớ cồn cào,nhớ ngay cả khi đang ngồi chat,hay nấu cháo điện thoại với em.Nhớ gương mặt dễ thương của em cười khúc khích qua điện thoại,nhớ bàn tay em kêo đang đặt trên màn hình nè nè cho anh nắm nè nè.Vậy đấy anh khờ quá,quá khờ,và mơ mộng nữa,biết vậy,nhưng cũng đành vậy.....
    Cũng chẳng biết làm gì,suốt ngày lọ mọ lên đây coi thiên hạ nhớ nhau mà thèm,hic hic nỗi nhớ của họ sao đầy đủ đến thế,hiện hữu đến thế,còn của mình...
    Được mo-mong-ngo-ngan sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 26/08/2004
    Được mo-mong-ngo-ngan sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 26/08/2004
  10. thich_linh_tinh

    thich_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng đã yêu và đang yêu nên mình cũng hiểu được cái cảm giác của bạn lúc này đó .Thật là chẳng dễ chịu tý nào cả đúng không. Mình thì may mắn hơn bạn vì người yêu của mình ở rất gần đó, thế nên khi nào mà nhớ wá thì minh chỉ việc chạy ngay đến nhà của cô ấy thôi.
    Hì hì hì

Chia sẻ trang này