1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất nhớ người ấy.
    Nhưng càng nhớ thì tôi lại càng hận,càng căm thù.........
    Tôi đang cố tán 1 em rồi cuối năm cưới mẹ nó đi cho xong!!!!!

  2. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bác có đảm bảo cưới xong sẽ hết nhớ người ấy không??? .
  3. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hạ sách này thôi.
    Cưới xong buộc phải hết nhớ thôi.Mình là người sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải là vì quá khứ!!

  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nhớ..... nhớ lắm nhưng biết làm sao, hihihi em thì lúc này em chỉ tập chung vào công việc và học hành thui làm thật nhiều nhiều vào, kiếm nhiều tiền vào, về cưới luôn cho đỡ phải chờ đợi nữa hihih các bác cứ làm theo em nhé hiihi như thế hoá lại hay, hay hơn là những ai ở bên nhau mà không cưới được í
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói như cậu thì tôi cũng nói được .... Cứ học đi sau về gặp 1 ai đó vừa ý là cưới luôn ... Đúng kiểu JUST MARRIED nhé , như thế còn hay hơn là cái điều cậu nói ở trên cơ , hơn những ai nhớ mà khi về chỉ được mời ăn cưới người mình nhớ chứ không được làm nhân vật chính sóng đôi bên người đẹp
  6. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây, em đang giận anh lắm, mà càng giận thì lại càng nhớ anh hơn huhuhu
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hehehe đúng rồi , đây là 1 trong những biểu hiện của tình yêu đấy .... Có điiều chẳng biết cái cảm giác này kéo dài được bao lâu nữa
    To mvsg : Cái gì nhiều quá cũng không hay , em nói thật là đúng em iu ạh =)
  8. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chả phải mỗi lần em nghĩ rằng đã làm anh buồn em lại thường hát cho anh bài hát đó sao.THực sự thì anh thích lắm,anh rất thích cái giọng nói đã dễ thương đến vậy khi hát lại còn dễ thương hơn nhiều nhiều lắm.Mỗi lần như vậy anh lại ngồi tưởng tưởng,tưởng tượng thôi chứ mình đã gặp nhau chưa nhỉ,,cái miệng xinh xinh đó đanghát như thế nào,mắt có long lanh ko ,má có đỏ ko ,có tủm tỉm cười anh chàng đang mơ mộng ko.Có lẽ vì vậy mà hình như dạo này anh buồn hơi nhiều,,chỉ để được nghe em hát,,chỉ để được em gõ lời bài hát nè nè qua cửa sổ YM.
    Nhớ ư ,,có gì để mà nhớ nhỉ,chỉ là những gì rất mông lung xa vời,là ảo ư,thật vậy ko nhỉ.Là ảo sao mà cảm xúc lại dâng trào đến vậy mỗi khi nghe em hát.Là ảo sao mà anh đã bao đêm thức trắng cả đêm chỉ để được ngồi với em qua YM,để được nấu cháo điện thoại nữa chứ.Mình làm sao vậy nhỉ,mình hâm hâm rồi nhỉ.anh thường tự nhủ như vậy.Nhớ ư.ừ thì nhớ,nhớ chứ nhớ nhiều lắm.Nhớ những cái mà chưa được biết,chưa được thấy,chỉ cảm thôi,chỉ là cảm giác thôi.nhưng thế cũng đã đủ cho 1 nỗi nhớ phải ko em.Chẳng phải em cũng vậy sao.chẳng phải em cũng nói làm sao mà em dạo này như 1 bà già,ngồi giữa đám bạn đông vui thế mà vẫn thấy cô đơn,,Tại anh,tại anh làm em ko còn được như ngày xưa,tại anh làm lây cho em cuả anh cái tính mơ mộng...
    Vậy thì bao giờ đây,bao giờ thì nỗi nhớ của anh mới đủ đầy đây,Bao giờ nhỉ.thời gian sẽ trả lời vậy thôi.......
    Được mo-mong-ngo-ngan sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 28/08/2004
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đâu fải là trò đùa mà cứ thay đổi liên tục được
    nếu mà nghĩ cứ yêu người mới để quên người cũ thì thật là sai lầm
    nếu nhớ quá thì có thể gặp măt mà
    ko có thì gọi điện
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá thì cũng cần bằng cách nào đó phải nhồi vào đầu cô người yêu đó biết rằng : Anh đang nhớ em đến thế nào , phải truyền được nỗi nhớ sang cho cô ý , biến nỗi nhớ của mình với cô ý thành nỗi nhớ của cô ý với mình ....
    Chứ đừng để rơi vào cảnh mình nhớ cô ý da diết , còn lúc đó cô ý đang vui vẻ trong tay thằng khác ... Thế thì chết nhục , ở đời đó là 1 trong những cái nhục nhất đấy !
    Nói chung nếu có đk kinh tế thì nhớ quá cũng sẽ dễ dàng hơn cho các phương án giải quyết ...
    Đúng thật cái câu nói : Tiền không phải là vấn đề nhưng mà vấn đề là không có tiền
    Thật chẳng sai chữ nào Lolzzz Blah

Chia sẻ trang này