1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    điều đó thì có gì mà nhục đâu bác, hãy tự trách mình đã không chiếm được tình yêu của người ta chứ ma em thấy bác ích kỉ quá, hihihi nếu thấy người mình yêu được hạnh phúc thì sao khônng dám hi sinh, phải chảng đó mới chính là tình yêu hihi em thì em luôn tin điều đó!
    còn chuyện tiền thì quả thật là ... hihi không phải là tất cả nhưng nó là công cụ để biến tất cả thành hiện thực
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiền thì đúng là mình đồng ý với các bạn.....
    Nhưng mà để người yêu mình vui vẻ trong tay thằng đàn ông khác mà mình dám chịu hi sinh để người yêu được hạnh phúc như bạn kia nói thì chắc chỉ có bạn làm được.....

  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta không còn yêu mình nữa thì tại sao phải níu giữ nhỉ, hãy để người ta ra đi trong thanh thản, như vậy hơn chứ, mà thế mới là yêu yêu ngoài đòi hỏi, cmả nhận, hưỏng thụ, chia sẻ, thông cảm v.vvvv..... còn có cả sự hi sinh nữa đoá
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lao vào làm cái gì đấy , như việc post cái bài này lên chẳng hạn . 4 ngày 0 gặp , hôm nay 0 chat , 0 tin nhắn , chẳng gọi điện ,đi chơi với bạn bè, đang thử xem sức chịu đựng khi 0 có anh là như thế nào .........nhưng mà nhớ ......... điên lên vì nhớ nhưng vẫn phải kiềm chế 0 nhắn tin , 0 chat .....
  5. lovely_kristy

    lovely_kristy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Oh gosh,đã 1 tháng rồi mà chưa được nói chuyện với anh yêu....nhớ anh yêu quá chừng...hôm nay gọi điện nghe giọng nói của anh yêu mà lòng quặn đau vì quá nhớ....ước gì được ôm anh giờ này...
  6. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất nhớ anh... Mình lại vừa hiểu nhầm nhau anh ạh, em biết anh muốn em đi ngủ sớm để giữ sức khoẻ, nhưng hôm nay khi chat với anh Tuấn em đã hứa với anh ý sẽ up ảnh của anh ý lên net cho mọi người cùng xem mà, suốt từ tối đến giờ em ngồi làm mãi mà không xong, cái tên a10cva xem ra có người dùng rồi thì phải anh ạh, còn em thì đang phải nhờ chi Nga làm hộ em, em làm mãi không xong... 12h đêm, anh nhắn cho em cái tin đó, làm em buồn quá, mình đã yêu nhau rồi sao lại cứ làm nhau đau lòng thế hả anh?em buồn, đang ngồi mà không sao chịu nổi, chúng mình ít cãi nhau lớn nhưng mà cứ hay giận dỗi nhau.Lúc này em nhớ anh lắm, em nhớ anh nhiều lắm mà anh thì có biết đâu?sao anh lại trách em như thế hả anh?em buồn lắm,... những lúc như thế này em lại tự hỏi có phải mình đến với nhau quá vội vàng, mình đã không kịp hiểu nhau để bây giờ như thế này không hả anh? vẫn biết em là người hay suy nghĩ.. em muốn anh hiểu em mà.. điều đó có gì là quá không? em yêu anh nhiều mà anh lại luôn nghi ngờ về điều đó.
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc híc Hà Nội vào thu rồi, nhớ em quá, giá mà em ở bên anh lúc này nhỉ nhớ quá đi mất thôi
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    UHm , xem nào ! NHớ ah ? Mình sẽ làm gì nhỉ ? He he , Teta chưa có người iu kể cũng tốt thật chẳng fải nhớ ai cả vì nếu như mình trót nhớ họ dã man luôn mà họ chẳng nhớ mình thì sao nhỉ ? Nó phí cả nỗi nhớ của mình đi Mà Bác Hồ đã dạy là không nên lãng fí , tiết kiệm là quốc sách mờ .
    Nhưng mà nếu như sau này Teta fải xa người iu và nhớ quá ko chịu được thì sẽ lôi ảnh của người đó ra xem , xem lại những ảnh hai đứa đã chụp chung , lục tìm lại những kỉ niệm , có lẽ là lúc đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều . Thử nhìn vào ảnh người iu bạn xem , anh ấy cũng đang nhìn bạn và mỉm cười thật dịu dàng ,đấy , thấy chưa ?
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 03/09/2004
  9. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ơ,bộ anh là chồng em mà không phải là người yêu sao.Khi mô anh send ảnh anh cho em mà em ngắm cho đỡ nhớ nha,rồi em cũng send ảnh em cho anh nữa nhé.
    Khi anh nhớ em,anh sẽ đi làm việc ,nghe nhạc Rock hay là đi học bài để giết thời gian thôi
    Được hdts sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 04/09/2004
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là vợ không nhớ chồng . Vợ chỉ bảo la ko nhớ người iu thôi . Hồi chúng mình iu nhau vợ ko nhớ chồng lắm nhưng bây giờ vợ nhớ chồng kinh khủng :
    Lòng em nhớ đến chồng
    Cả trong mơ còn thức
    Mà em nhớ chồng đến nỗi đôi khi em muốn kéo chồng ra khỏi giấc mơ để chồng có thể ôm em vào lòng ...Ảnh chồng ở trong tim em rồi em xem lúc nào mà chẳng được ....

Chia sẻ trang này