1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh bị ốm rồi, thế mà em lại về nhà mất, ít nhất cũng xuống mua cho anh viên Panadol chứ, nói thế thôi... Anh nhớ em quá, đêm nằm mê man sốt... chỉ thấy hình ảnh em hiện lên thôi....
  2. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết phải làm sao bây giờ nhỉ?
    Cuộc đời éo le, khắc nghiệt quá!
  3. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Là?m thẮ nà?o 'Ă? nhớ.Là?m sao 'Ă? mà? quĂn.
    Hic hic anh phà?i là?m sao 'Ăy.là?m sao 'Ăy.Nhớ cài gì? 'Ăy,sèf nhớ như thẮ nà?o 'Ăy.MuẮn nhớ lf́m,muẮn hì?nh dung em giơ? nà?y ra sao,em sèf như thẮ nà?o, vẶy mà? sao khò quà.VẶy rĂ?i anh lài muẮn quĂn,Nhưng lài chf?ng thĂ? nà?o quĂn 'ược.Lài lang thang viẮt và?i dò?ng nhì nhẮ,mong rf?ng bớt 'i 'ược chùt nà?o nhưfng bẮi rẮi trong anh lùc nà?y.ThĂi 'à?nh vẶy,cứ 'Ă? cho nò 'Ắn 'Ău thì? 'Ắn....
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhớ lại khóc,đùa,lắm lúc nghĩ mình cũng buồn cười.
    Không biết h này anh đang làm j?Gặp nhau chắc j đã hạnh phúc,nhưng xa nhau thì lại buồn và nhớ.Nhớ anh nhiều lắm,thực sự là nhiều lắm.
    Có cảm tưởng,tất cả đều liên quan đến anh.Nhớ sự ấm áp của anh,nhớ đến bật khóc...
    Có lúc đêm đặt mình nằm xuống,nghĩ đến không bao h được nghe anh hỏi han nhẹ nhàng,không bao h được nghe giọng nói thân thương,đầm ấm,giọng nói gần gũi của anh,lại khóc,nước mắt đưa vào giấc ngủ,trong đầu cứ vọng mãi lời anh nói:Sao thế em?Em...
    Em nhớ anh quá,tại sao không có một cơ hội nào cả cho anh và em?Tại sao thế hả anh?Lắm lúc em nghĩ,có phải là em đã quá hèn nhát không?Khi bao nhiêu lâu cố gắng,khi em đã trải qua 1 năm vất vả,cứ nghĩ răng,khi em đạt được rồi,anh và em sẽ có thời gian dành cho nhau,sẽ là những tháng ngày đầy hạnh phúc.Em sẽ được ở bên anh...Nhưng đâu ai biết được trước tất cả hả anh?
    Ước j em được ở bên anh lúc này,được nghe anh mắng mỏ thôi cũng được,được anh hờ hững thôi cũng được, anh không quan tâm đến em cũng được,anh nghĩ đến người khác cũng được,anh không yêu em cũng được,em chỉ cần được bên cạnh anh thôi,được nhìn anh...để thấy anh ,để làm được điều j cho anh,cái j cũng được...chỉ để ở bên anh thôi,em chỉ cần có thế thôi
    Mù quáng quá,nhưng em nhớ sự ấm áp của anh lắm,em nhớ lắm,nhớ nhiều lắm anh ơi....
  5. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Làm...thinh và...chẳng thể nào ngủ được!
  6. LadyJane

    LadyJane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đây là vài ý kiến của tôi về các biện pháp cho những người yêu ở xa nhau đây này:
    1. Cần phải đả thông tư tưởng cho cả hai bên rằng xa nhau là rất gian khổ, hai bên đều phải cố gắng thông cảm và tin tưởng, chia sẻ với nhau. Làm điều này bằng cách trước khi người ta đi xa thì nên nói chuyện với nhau thật nhiều, thật kỹ; bày tỏ tình yêu của mình để người ta vững tâm; trong quá trình xa nhau phải thỉnh thoảng củng cố tư tưởng bằng cách nói chuyện tử tế.
    2. Không nên "hùng hục" kêu gào quá về chuyện nhớ nhung; vì như thế là tạo áp lực cho chính mình và cả người ta, vì đến khi công việc hoặc là vì kêu mãi cũng chán, thì mình có thể có cảm giác ảo là hình như tình yêu đang nhạt đi trong khi thực ra nó chỉ là những đoạn trầm do xa cách. Nên áp dụng phương pháp tẩm ngẩm tầm ngầm, nhớ thì để trong lòng, cố gắng vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, mưa dầm thấm lâu.
    3. Cần nhất là luôn cố gắng nói chuyện để hai bên biết rõ cảm giác của nhau.
    4. Những thời gian nào đã xác định là giành cho nhau thì nên chú tâm vào đó, giành trọn vẹn. Ví dụ đã chat với người yêu thì chỉ chat với một mình người yêu, đừng có chat 3,4 người, cảm giác nó bị chia sẻ.
    4. Có chiến lược cụ thể về việc giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn; vì phải xác định xa nhau cũng giống như một cuộc chiến với thời gian và khoảng cách; cần có chiến lược; đừng tưởng rằng cứ yêu nhau là được. Ví dụ như phải thoả thuận với nhau từ đầu là: lúc nào thì chát, lúc nào gọi điện, nếu đến lúc hẹn chát mà bận quá không chát được thì phải nhắn offline hoặc thế nào; nếu có gì không bằng lòng phải nói thẳng, không được im lặng hoặc lặn mất tăm; không chơi chiến tranh lạnh, không chơi trò bắt đoán mò, vv... Đại để là phải có chiến lược và phải hết sức cảm thông với nhau. Đôi khi những điều này có thể làm bạn cảm thấy kì cục, thực ra nó rất có lợi cho việc giữ gìn tình yêu trong lúc xa nhau, nhất là với người bận rộn, còn nếu bạn lơ là thì là bạn đang mạo hiểm đấy...
    5. Mua webcam để thỉnh thoảng nhìn thấy nhau; sắm microphone và các thứ cần thiết để thỉnh thoảng voice chat hoặc gì đó.
    6. Hãy làm những điều lãng mạn bất cứ khi nào có thể; trung thực với lòng mình.
    7. Coi xa nhau như một cơ hội để làm những việc riêng mình muốn làm; hãy học tập, làm việc, tham gia hoạt động, chơi với bạn bè của người kia để tạo cảm giác gần gũi, đến thăm bố mẹ người kia, vv...
    Nhớ rằng attitude là cái cực kỳ quan trọng trong cuộc sống cũng như tình yêu. Lạc quan và khéo léo - các bạn sẽ vượt qua được mặc dù nói chung là yêu nhau mà xa nhau thì là khổ rồi. Nhưng cũng có những điều thú vị riêng.
    Chúc các bạn đều hạnh phúc.
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta tin tưởng thì dù ở đâu cũng nhớ về nhau em à , có duyên nhưng 0 có phận thôi ,nhưng cả 2 biết chấp nhận và còn giữ về nhau những kỷ niệm đẹp còn hơn ở bên nhau suốt ngày mà hờ hững như 0 , lúc đấy 0 làm gì được đâu , bùn lắm .
    Rồi em sẽ tập quên , người đi xa lắm rồi , yêu anh
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc, bác nói đúng rồi đó, nếu bên nhau mà không có tình yêu thì ở bên làm gì, nhỉ khi xa nhau, chẳng dám mơ sẽ lại được bên nhau như trước nhưng vẫn luôn hi vọng, vẫn luôn hướng đến nhau với những tình cảm chân thành nhất, hi vọng thời gia sẽ trôi qua nhanh và cũng với tình yêu đó, chúng mình sẽ lại ở bên nhau như ngày nào em nhỉ yêu lắm có biết không!
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Trời vào thu rồi! những buổi tối trở nên thật buồn em àh, nhìn những đôi đi bên nhau mà thấy lòng mình quặn lại, thật buồn, cô đơn, thấy lòng mình thật hiu quạnh nhưng rồi lại nghĩ đến em, nghĩ đến là có em ở nơi xa luôn nghĩ đến anh mà lòng lại ấm lại cưng àh yêu cưng lắm lắm í,
  10. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã vào thu rồi à....thích quá nhỉ....nhưng buồn ....3 tháng nữa là vợ chồng mình gặp nhau rồi.......

Chia sẻ trang này