1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5forever

    5forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    sao mà mình lại nhớ em đến thế....... lúc nào cũng có cảm giác cần phải có em bên cạnh cả..... khi bên nhau thì thôi, bất cứ khi nào khác cũng đều thấy nhớ em cả........ kể cả khi vừa xảy ra chuyện gì đó giữa 2 đứa...... một chút giận, một chút buồn..... nhưng hơn cả chính những lúc này lại là lúc mình nhớ em da diết..........
    ..............nhớ........... nhớ em lắm cưng à..............
  2. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Khi quấ nhớ nguời đấy tôi sẽ viết tất cả vào một quyển nhật kí ( chỉ dành riêng cho nàng mà thôi ) Tôi hi vọng đến một lúc nào đó nàng sẽ đọc được những gì tôi đã viết và lúc đó nàng sẽ hiểu rằng nằng cần thiết với cuộc sống của tôi như thế nào ...
  3. coolair

    coolair Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Híc...anh ơi! em nhớ anh quá!!! anh tệ lắm! anh rất ít khi nói với em những lời nói ngọt ngào, người gì mà khô không khốc. Nhưng có lẽ vì vậy em mới yêu anh. Anh à! anh đang ở đâu thế? tại sao những lúc em nhớ anh nhất thì lại chẳng gặp được anh? Em biết mỗi lần anh gọi cho em là lúc anh nhớ em lắm, chính vì vậy mà em luôn chờ điện của anh. Anh biết không? Em thì không khi nào thôi nhớ đến anh! híc híc...em phải làm sao bây giờ??? Lúc này, chỉ cần được nhìn thấy anh thôi là em cảm thấy ấm lòng! Nhớ anh quá!!!!!!!!!
    Có lẽ cách này sẽ làm tớ bớt lạnh khi không có anh!!! Thỉnh thoảng cho tớ xin ít đất ở đây nhá !!!!
  4. Americandream

    Americandream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cac bac xa lau lau roi con suong hơn em gấp tỉ lần, chiều nay em mới đi tiễn người yêu sang Anh, yêu nhau 2năm 6tháng 17 ngày, chưa bao giờ xa nhau quá 2 tuần (4 lần) đùng phát nó đi Anh, em yếu đuối, sốc lên, sốc xuống.... Bố bmẹ họ hàng nó chả cụ nào khóc, còn em chỉ khóc và khóc, bây giờ vẫn đang khóc. Người yêu em lại còn sợ các cụ không dám ôm hôn em, thế là em gọi điện cả vào cửa tiễn bảo là hèn, Các bác chỉ nhớ còn em ngoài đau khổ còn giận dỗi tức tối dày vò nữa (hay cãi nhau, mạt sát mà), nhà nó đông ngưòi đủ chỗ thế là bỏ lại em ở nhà em thuê hơn 400000 tiền tãi ra sân bay nữa, em đang thất nghiệp., Các bác thấy so với em các bác sướng chưa?????????
  5. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khi nhớ 1 người ư, cứ để nỗi nhớ trải ra thật rộng, nhớ thật nhiều , nhớ tưởng như chả thể nào có lần nhớ thứ 2 nữa (dỏ hơi thật).Khi nhớ tớ chả biết mình đang trong tâm trạng nào nữa, có khi nhớ thấy vui, có những lúc lại thấy sao buồn bực thế, lúc đấy chỉ muốn lôi cổ nạn nhân ra để thanh toán. Tớ sẽ lại lang thang ngoài đường (đầy bụi bặm) , mà hà nội bây h chả tìm nổi chỗ nào ít người , ghét thật.Ở đâu cũng tiếng ồn xe máy,cũng lộn nhộn.........bực mình chả thèm nhớ nữa
  6. Americandream

    Americandream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Khi quấ nhớ nguời đấy tôi sẽ viết tất cả vào một quyển nhật kí ( chỉ dành riêng cho nàng mà thôi ) Tôi hi vọng đến một lúc nào đó nàng sẽ đọc được những gì tôi đã viết và lúc đó nàng sẽ hiểu rằng nằng cần thiết với cuộc sống của tôi như thế nào ...
    Falling Star Now Light My Way
    Bac oi bac dang yeu thuong tinh cam qua nhi, bac day em phai lam the nào cho cũng mặn nồng như bác được không ạ, em nhớ thì nhớ khóc xưng cả mặt mày, trông như ma ấy, hai mắt đỏ quạch mà chẳng bớt đau khổ, em mà viết mail thì toàn trách móc, mà toàn nhớ ra nguời ta xấu xa như thế nào, cuối cùng em lại tự chui đi chui lại cái vòng luẩn quẩn. Bác dạy em cách tha thứ được không, hắn đi rồi không muốn chia tay, em cũng thế nhưng mà tiếp tục đi thì em không thể nổi nữa, chắc điên mất, mà em bắt đầu có biểu hiện rồi bác ạ!
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cô em mới xa người yêu rồi nên mới vậy! mới đầu anh đây cũng vậy, nhớ lắm, nhớ không chịu nổi, tưởng chừng muốn vỡ tung ra, nhưng dần cũng quen thôi mà. nhưng nếu thực sự các em yêu nhau nhiều thì hãy cố đợi chờ nhau nhé! sẽ thật không dễ dàng đâu, nhưng đó là thử thách của TY đó, hãy cố lê và em sẽ có được một TY tuyệt vời đó
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chà, topic này cũng hay nhỉ, X600...Mấy người đang xa người iu tha hồ vào đây mà khóc lóc, than thở và tâm sự..hehehe...
    Xa người iu khổ nhỉ...Chop cũng hiểu được phần nào tâm trạng của các bạn..Chỉ biết nếu là Chop thì chắc không chịu nổi đâu. Nhớ vậy sao chịu nổi nhỉ...Thôi, cố gắng lên các bạn nhé...Nhớ thì cứ vào topic này mà xả xì trét nhé...
  9. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    nguoi yeu cua minh o tan ben troi Tay....moi nam gap duoc mot lan , chua biet chac rang co the tien den sau hon nua duoc khong...minh nho nguoi ta , nho den phat dien ....nhung ma khong biet lam sao ca..khong le khoc khoc hoai cung vay thoi , con chua chac nguoi ta co nho den minh hay khong ? so voi moi nguoi minh la the tham nhat !!! co ai chi cho minh cach nao khogn..that su minh muon quen di cuoc tinh nay lam ...nhung ma cang muon quen thi nho cang nhieu hon ...that su minh rat can mot loi khuyen , mot loi dong vien , mot loi an ui ...boi vi minh dang rat co don ....
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Cuối cùng vẫn thấy mọi người thật sung sướng quá! Tui chỉ ước người tui yêu có thể hiểu được tình cảm của mình mà thôi, kô hơn kô kém. Tui là du học sinh nên nếu nói có tình yêu thì chắc mọi ngưòi đều cười thối múi vì bên này chỉ đ. nhau như chó ấy chứ tình yêu chẳng thấy đây hết. Tui chỉ ngày ngày viết weblog để hy vọng sau này có dịp cho nàng thấy được tui đã từng yêu nàng tới mức nào.

Chia sẻ trang này