1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại là một tuần mới rồi, ước gì chúng mình được bên nhau cưng nhỉ! nhớ cưng thật là nhiều í, nhớ hổi còn ở nhà, có đôi khi chúng mình chốn làm để đi chơi nhỉ hư quá thôi. không biết giờ này cưng đang làm gì nhỉ? hãy cùng nhau cố gắng cưng nhé! cho dù nhiều lúc nhớ nhau đến phát khóc, nhưng cả hai ta cần phải nỗ lực cưng àh, đó chính là thử thách đó, và anh sẽ luôn ở bên cưng yêu lắm cơ
  2. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người ta quá thì chỉ biết ngồi khóc thôi,những lúc ấy buồn khủng khiếp
    Được cobengheokho sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 27/09/2004
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh giở game ra chơi thế là hết nhớ em liền. Anh sẽ lấy Need 4 Speed ra, lựa con Ferrari đỏ chót như quả nhót vừa đua vừa dạo quanh bờ biển, nơi có những con sóng vỗ rì rào trong cái nắng của buối mai đẹp dìu dịu. Anh tưởng tưởng em đang ngồi ở ghế bên và anh lái xe đưa em đi qua những cơn gió, những vạt nắng vàng trên đại lộ thênh thang (nhưng cũng hơi lắm khói và ồn ã vì mấy thằng đua cùng nó sẽ phóng qua cho mình...hít khói). Thật lãng mạn và ảo tưởng vô cùng vì xe ảo, cảnh ảo trong khi em cũng chẳng ở bên nên cũng ảo nốt. Chỉ mình anh với thực tại nghiệt ngã..ôi chao buồn!
  4. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hả ?Đi ngủ thôi, ngủ như heo, lăn lóc...chán mắt lại lồm cồm bò dậy, sục sạo tìm đồ ăn...No, lại kềnh ra ngủ tiếp..
    j/k...
    Mỗi lần nhớ là mình đi shopping, hồi nào có nhiều đồ mới tức là đang điên lắm đấy...Càng nhớ là càng tốn tiền... dần dần cũng tự kiềm chế đi nhiều...ko thì ko biết chứa đồ vào đâu nữa...
    Đang nhớ lắm đây, bây h mà gặp nhỉ...oh my god, lại đi mua đồ thôi...
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nhớ, thì nghe nhạc, chat, gọi điện, nhắn tin, nhưng càng nhớ thêm thôi híc, nhớ quá thôi, điên mất
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hic, ghet T7 va CN quá đi, hình như đó là 2 ngày buồn nhất trong tuần vậy, người ta thì đi chơi với nhau còn mình thì ghét vật.... nhớ người yêu qúa thôi, nhiều lúc ước có cái cửa thần kì nhỉ sẽ chốn đến chơi với nàng ôi, điên mất thôi, một ngày CN buồn lại sắp qua, buồn quá, nhớ quá, thôi đi học vậy mà có tập chung để học được đâu cơ chứ
  7. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở xa cả chục nghìn cây số....Giữa chúng ta chỉ nối nhau bằng những nỗi nhớ vô bờ....Chợt nghe một bài hát, lại thấy mình thắt lòng....Bao giờ mới được nghe em nói với anh, thay cho những dòng chat này.....3 tháng nữa, 6 tháng nữa.....
    Anh sẽ đến bên em.....
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thích nhỉ, tớ thì đến 10 tháng nữa lận, mà về rồi thì híc, được mnột chút rồi lại đi tiếp điên mất thôi
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có phải là mình đang nhớ ko nhỉ...um, nhưng mà mỗi lần có cơ hội thì ko thể ko nhìn vào đôi mắt nâu ấy được
  10. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình!!!
    Hcithay

Chia sẻ trang này