1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic , hơn lúc nào hết , sf đang nhớ người ấy kinh khủng , nhưng bít làm thế nào đc , ko thể gặp nhau .Cách hay nhất , cắm đầu vào mà học , sf đi học cả ngày trên trường , tối đi học , thứ 7,cn cũng đi học , hết tuần !!!!!!!!!!!!
    Mọi người còn bít khi nào đc gặp nhau , còn sf , ko bít có còn gặp đc nhau ko !!!!!!!!!!!!
    Nhớ chồng wé chồng ơi !!!!!!!!!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tụ nhiên lại thấy cái topic này, xúc động quá đi không ngờ cũng có nhiều người giống mình quá nè!
    HÍc, tìm đủ mọi cách cho đỡ nhớ mà có ăn thua gì đâu, nhớ vẫn hoàn nhớ thôi, không biết các bạn thế nào chứ mình thì cứ khi nhớ là lại mail, nhắn tin offline hoặc nhắn message, nhờ vậy mà giữa chúng mình chỉ có cách nhau về khoảng cách thôi. Ôi, nhưng mà trời vào đông rồi, nhìn các đôi khác cứ rúc vào nhau, nhìn mà ngứa mắt thế chứ hehhe giá mà cấm bọn chúng ôm nhau được nhỉ ôi, không biết bao giờ mới được gặp người yêu đây nhớ nhớ nhớ em nhiều
  3. nguahoang78

    nguahoang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc sach và nghe nhạc đó là thú vui duy nhất của tôi khi nhớ đến người ấy
  4. king_lovelc777

    king_lovelc777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy lạnh cố gắng kiếm cái lò sưởi di động cũng được muh ! . Công nhận là có người yêu ở xa thì có nhắn tin mấy hay gọi điện thoại thig cũng ko đỡ nhớ đâu . Nhất là khi thời tiết lạnh như thế này thì nỗi nhớ lại càng da diết .
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc, trời lạnh, đi đến đâu cũng thấy toàn kỉ niệm, càng ra ngoài đừơng càng nhớ, hic, tốt nhất là chẳng đi đâu cả nhỉ
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Học bài thui , chả có cách nào khác cả . Mình ngại ra ngoài đường , ngại đi chơi .......... hơn nữa người ta học giỏi hơn mình .... hơn nhiều quá ...... nên phải học để không có cảm giác tự ti chứ . Chep ! Nan giải quá đấy
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Heheh đông rồi thiếu hơi ấm phụ nữ quá
    Nói như anh bạn x600 nhớ đến mức sợ ra ngoài đường thì còn sống làm gì , uỷ mị đến ngạc nhiên , đến yếu đuối ... Chả có gì mà nhớ đến thế cả khi mà chẳng bao lâu sau sẽ nói lời chia tay !
    Post hình người yêu cậu lên cho anh em nghía phát nào x600 , xem nàng ntn mà làm cậu nhớ đến yếu đuối mất nam tính thế ?
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    người ta yêu nhau đâu phải vì ngoại hình đâu bạn, nếu yêu vì ngoại hình thì kết cục sẽ chia tay sớm như bạn thôi
    Hôm nay lại Thứ & rồi, một ngày buồn hắt hiu, nhớ người yêu quá ước gì mình đưọc bên nàng 5 phút nhỉ
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Lolzzzzzzzzzzzzzzzz Cậu hiểu sai hoàn toàn ý của tôi ... Tuy nhiên tôi thấy đến với nhau được thì chia tay cũng được và tôi không bao giờ buồn về mấy việc đó , bởi với tôi thích thì bên nhau , không thì chia tay thôi . Còn cậu như vậy thì khi mà tan nát là tan nát tất cả , không thể gượng dậy được lolzzzzzzzzzzzz
    Đúng yêu nhau không hẳn vì ngoại hình nhưng mà ai dám nói rằng ngoại hình không quan trọng ?
    Cậu không định nói với tớ cậu yêu thị nở đấy chứ ??? Lolzzzzzzz
  10. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hì,tớ và người ấy mới chỉ là bạn bình thường ,cũng hay viết thư cho nhau nhưng cũng vẫn chỉ ở mức ấy.CÓ điều tớ nhận ra rằng càng ngày tớ càng nghĩ về người ta nhiều hơn và nhớ người ta kinh khủng.Xa cách ngàn cây số,không biết họ đối với mình thế nào rồi lại trăn trở,thật là khổ.Mỗi khi nhớ người ấy tớ lại viết chữ đầu tên người ấy vào lòng bàn tay.....hì hì............và lôi hình ra ngắm,thấy tim cứ rung lên từng nhịp...................Nhớ quá..............cho dù............

Chia sẻ trang này