1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế nào chứ, bác làm sao khổ bằng em được, để em phân tích nhé!
    thứ 1, bác thích người ta nhưng người ta không thích bác thì cùng lắm là 1 hay 2 tháng gì đó thì bác cũng wên người ta thôi và bác sẽ lại fall in love với người khác thôi, còn em thì làm sao yêu ai khác được, người yêu em mang hồn em đi mất rồi còn đâu
    thứ 2, là bác khi yêu rồi, bác sẽ có người ở bên để share cuộc sống với bác, thích wá còn gì, chứ em và người yêu em xa ơi là xa, mỗi năm may ra thì được gạp nhau một lần, khổ ơi là khổ, nhớ ơi là nhớ, thế bác thấy bác đã sướng hơn em chưa?
    hihihihi, còn nhiều lắm nhưng mà thôi, để khi khác em viết tiếp, người yêu em lên mạng rồi, em phải chat với cô í đây
  2. hoalebibi

    hoalebibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hic...tui thì chẳng có cách nào đâu .tui cũng nhớ người yêu mình lắm nhưng mà cũng chăng biết làm sao.Bây giờ thì chỉ đâm đầu vào đi làm và tìm mấy đứa bạn thân rồi đi chơi thôi cho bớt có thời gian để mà nghĩ..bác thử xem thế nào nhé.
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cẩm ơn bác, tôi cũng đã thử rồi nhưng càng đi với đám đông tôi càng nhớ nàng nhiều hơn, càng cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng hơn.
    có ai có cách nào không? help me, pls
  4. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá không chịu được hả ông X .
    Đi làm cật lực vào, lấy tiền sang thăm người yêu đê. Dịu cơn nhớ rồi lại bay về Việt Nam đi làm cật lực để có tiền sang thăm. Chỉ còn cách ấy thui
  5. pucevn

    pucevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vào đay toàn thấy những ông anh quen thuộc trong box TVTY nhỉ, vậy kể ra thì cũng biết hết chuyện tình duyên của các bác, hí hí. Nhớ quá à, em có mấy cách này, thứ nhất, làm việc cật lực, để không còn thời gian mà suy nghĩ nữa ( như bác moitim chỉ ý), thứ hai, viết Nk, bằng tay nhé, ma bí mật, không cho cô ấy biết, kể lại câu chuyện mỗi ngày mình làm gì, nhớ cô ấy thế nào , thứ ba là tránh gặp hay nhìn những đôi yêu nhau, cái này làm tái phát bệnh nhớ nhanh nhất đó, hi hi. Em xin thoi, ước gì em cũng được nhớ nhỉ , mà không thèm, yêu chán lắm, tình là bể khổ....
  6. vvt

    vvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp! Chia xẻ tình cảnh với đồng chí X600. Bọn mình cũng ở xa nhau nhưng một năm tính ra có thể gặp nhau được khoảng 4 lần. Híc híc, lần gần đây nhất là giữa tháng 5, mà mãi tới cuối thang 8 tôi mới được gặp lại. Ôi thôi anh em minh ôm nhau mà khóc nức nở thôi. Tôi nhớ người yêu kinh khủng, ngày nào cũng chat chit nhưng mà vẫn không hết nhớ nhung.
    Còn tôi thì công việc từ sáng đến 9-10h tối mới về nhà. Chính khoảng thời gian từ 10h tối trở đi là kinh khủng nhất, hoặc là khó ngủ hoặc là xì trét vì nhớ em yêu :-(( . Weekend thư giãn được chút ít thì đi đâu cũng thấy các đôi các cặp đi với nhau làm mình thấy tủi thân ghê.
    Thôi âu cũng là cái số, sau này nhìn lại thấy cuộc đời có nhiều khoảng thời gian thú vị.
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện :
    - Anh à ?
    - Em yêu à ?
    - Anh ơi ! Em nhớ anh quá !
    - Đừng có mà chích choè , ở đấy vui thế nhớ gì đến tôi !
    - Thật mà, em nhớ anh lắm! hự...hự .
    - Tôi chết nhá ! Tôi chết cho xong đi ! Tôi khóc nhá ! Tôi đi lăng nhăng nhá
    - Naòoo, vớ vẩn ,anh chết đi em sống với ai??
    - Anh nhớ em lắm!
    - Em cũng vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Và cứ tiếp diễn.................
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    eo ui, thay nhieu người giống mình wá đi mất, công nhận là nhớ các bạn nhỉ, nhiều lúc nhớ khủng khiếp luôn í. Cũng muốn sang bên đó chơi cho đỡ nhớ lắm nhưng đâu phải dễ đâu, tiên là một chuyện, còn chuyện làm các thủ tục khac cũng kho khăn lắm chứ . Tôi cũng định đi thăm, nhưng chắc đợi năm cuối thui, khi đó sang chơi rồi đưa nàng về luôn kinh tế cũng eo hẹp mà, còn phải để dành tiền để cưới nữa chứ.
  9. late9mood

    late9mood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc cho bác là biết người ấy cũng nhớ dến bác.
    Nhớ người ấy quá mà phải giả vờ chỉ xem nhau như bạn thì khổ quá di mất. Tại sao trái tim cứ chực rung lên khi người ấy online. Các bạn ơi tại sao người ấy có thể chit chat chuyện trên trời dưới dất với mình online cả ngày mà tuyệt nhiên không bao giờ hỏi chuyện tình cảm của mình hết. Có phải mình chỉ là người bạn trò chuyện cho qua ngày của người ta. Buồn quá di mất
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho bạn rồi, chưa yêu được người ta mà người ta đã di xa rồi, thế thì khó lắm đó vì trên thực tế, nhiều người yêu nhau rồi, có với nhau nhiều kỉ niệm ..... mà còn xa nhau nữa là như bạn nhưng hihihi không phải là không thể đâu, hi vọng nếu bạn yêu thật nồng cháy cộng với một chút may mắn thì ... biết đâu được phải không

Chia sẻ trang này