1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng trải qua tình trạng này đấy.Nếu mà nhớ quá thì đến cái quán cafe mà hay ngồi uống ấy,trước thì 2 mình,nay thì 1 mình,cảnh cũ nhưng thiếu người xưa.Uống đen đá ko đường hút 555 nghe cổ điển cũng thích phết.
  2. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hic , nhớ him kinh khủng luôn , hichcihc, chia tay hơn mấy tháng rồi mà mình vẫn nhớ him thế này , bùn wá đi mất sao mà hết nhớ đây làm đủ mọi cach vẫn nhớ áh
  3. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đập đầu vào gối vài phát
  4. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Anh X600 oi !
    Em cũng nhớ người yêu...anh wá. Á em nhầm nhớ người yêu em. Làm sao cho vơi nỗi buồn
    Anh thử vào trang Thi Ca mà đọc bài Vô đề của em xem em tả nỗi cô đơn và nỗi nhớ chuẩn ko ?
    Anh đọc và bình chọn ủng hộ em nha !
    Kẻ xa xứ mới 5 tháng.
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu mới là hết nhớ người yêu cũ liền.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đừng có phá nhé mà với những loại người dễ thay đổi như vậy thì cũng chẳng cần nhớ làm gì
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giờ này nhớ em thật , chẳng biết có chờ được đến Giáng sinh để đi chơi cùng em không ! Hôm qua anh rất nhớ và đã gọi điện cho em , cũng chỉ vì nỗi nhớ ấy khiế cho anh không tự chủ được . Cố gắng học em nhé , anh cũng vậy !
  8. trungtunglove

    trungtunglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nếu tớ mà nhớ người yêu à. tớ sẽ viết tên người đó vào một tờ giấy thật to rồi dán nó lên tường. mỗi lần nhìn thấy nó sẽ đỡ nhớ hơn.và khi nhớ tớ sẽ cắm đầu vào đọc sách, đọc những câu chuyện tình yêu để tìm thấy tình yêu của mình ở trong đó. còn các bạn thì sao ?
  9. yeumuathu

    yeumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh à, thế là em cũng có những người cùng đồng cảm với em rồi nhé, họ cũng nhớ người yêu như em hôm nay đang nhớ anh vậy. Chắc hôm nay anh lại ngủ quên rồi....Em đi học về thì ở nhà cũng là 12h đêm rồi...chỉ còn nhưng tin nhắn của anh trên Messger ,có lẽ anh đã đợi em lâu lắm.Mà đã hơn hai tuần nay anh có được ngủ buổi tối đâu. Anh a, em sẽ không giận anh đâu, anh đừng nghi lung tung nhé. Để anh phải thức đêm để nói chuyện với em như thế này em thấy ay náy lắm anh à. Anh không được ốm đâu anh nhé, nhóc của anh sẽ buồn lắm đấy.
    Thời gian càng trôi đi em càng hiểu rằng em yêu anh va luôn cần có anh. Mình sẽ mãi bên nhau anh nhé.
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ biết nhớ CiCi cũng là lúc CiCi xa tớ luôn rồi , lại cái lý do mà ex bảo : em trẻ con .
    Tớ sợ CiCi sẽ bay đi , như bong bóng , mà bong bóng thì dễ vỡ lắm , 0 thể nắm bắt được. Nhớ CiCi !
    Tớ đang có kế hoạch làm 1 thứ made by tớ để tặng CiCi ngày Noel , nhưng mà có khi kế hoạch này phá sản rồi

Chia sẻ trang này