1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeumuathu

    yeumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh a, hoá ra nhóc của anh đoán đúng thật anh ngủ quên cả nhóc. Nhưng mà lúc nhóc đang ngủ anh lại dựng nhóc dậy để nói chuyện thế. Hôm nay nhóc ốm rồi, vậy mà chả thấy anh đâu. Anh lại ngủ quên nữa à. Đang ốm mà lại nhớ anh nữa, khổ thật. Mạng thì toàn bị out, điện thoại thì hết tiền chả đủ để gọi về VN nữa. Nhớ anh kinh khủng. Không một dòng tin nhắn, không một lời nào của anh cả. Nhớ anh quá đi mất. Sắp chuyển sang thanh giận anh đây nay. Anh ơi, giờ nay anh đang làm gì, sao ko nhớ tới nhóc như nhóc đang nhớ tới anh!!!!!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ......người ta càng bận càng đỡ nhớ người yêu, còn tớ thì càng bận càng thấy nhớ người yêu thế mới lạ chứ, mà dạo này thì bận quá, giá mà nàng ở nhà thì chốn làm đi chơi rồi nhớ quá đi mất, nhiều lúc chỉ biết gào thật to tên người mình yêu mà thôi
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ôi nhớ thật đấy
  4. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    nhớ lắm . . . mà vừa mới đây thôi.
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm, lúc nào cũng nhớ, từ lúc ngủ dậy cho đến lúc đi ngủ, thậm chí nhiều lúc nằm mơ cũng thấy him. Khổ lắm, trót yêu và yêu nhiều là khổ, tội cái thân nặng tình. Call him, viết email cho him, làm thơ, create gì đó romantic cho him, hoặc là viết diary trút nhớ thương vào đó...
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Oai, cứ tưởng đi chơi, đi uống bia là đỡ nhớ, nào ngờ híc càng nhớ hơn mới chết, ghét CN quá
  7. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hic mấy người làm cho mình càng ngày càng nhớ him wá
  8. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn thường nghe bài hát ƯỚC GÌ, và post lên status YM rằng: "ƯỚC GÌ ANH Ở ĐÂY GIỜ NÀY, ƯỚC GÌ EM CÙNG ANH CHUYỆN TRÒ" Để tất cả mọi người cùng biết. Khi đó sẽ được mọi người trò chuyện để vơi đi nỗi nhớ.
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người vì mình lôi cái topic này lên nhưng mà hôm nay la Noel nè, nhìn các đôi bên nhau, trong vòng tay nhau, thấy sao mà ấm cúng và hạnh phúc thế không biết, còn mình thì lẻ loi, híc nghĩ mà tủi thân quá, nhớ người yêu kinh khủng, nhớ dã man ước gì có em ở bên để cùng đi chơi Noel nhỉ thôi, đành để .....híc 2 năm nữa vậy sao mà bất công quá nè god ui, đả đảo, phản đối, sao yêu nhau mà cứ phải xa nhau thế này chứ
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Merry Xmas , nhưng Xmas này buồn vì mỗi người 1 nơi ... Tuy sms liên tục , tuy đang Online , tuy đã phone call nhưng tất cả chẳng thể bằng được 1 giây đi bên nhau , nắm tay nhau , cùng ăn tối và hôn nhau ! Vẫn là cảm giác lạnh lẽo và Alone ... Của mùa đông Châu Âu ... Cố thôi !

Chia sẻ trang này