1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải duyên số không mà tớ và anh nhà tớ thường xuyên phải xa nhau mặc dù cả 2 đều đã đến tuổi lập gia đình. Yêu nhau từ khi tớ mới chân ướt chân ráo ra trường, làm cùng cơ quan, tưởng là sẽ được ở bên nhau nhiều, thế mà sau khi tỏ tình được 1 tháng thì chàng đi công tác liền tù tì hơn 4 tháng. Cái giai đoạn mong manh đấy thật là kinh khủng vì mới yêu nhau, còn nhiều dao động lắm. Cũng may chàng chín chắn, biết được tâm lý đấy nên chàng chịu khó nấu cháo điện thoại hằng ngày, rồi dịp quan trọng nào chàng cũng chịu khó tranh thủ bay ra, dù chỉ 1,2 ngày.
    Sau hơn 4 tháng tưởng được ở bên nhau nhiều thì chàng lại quyết định ...chuyển công tác vào miền trong. Hồi đó, lũ bạn tớ đều bảo tớ có vấn đề gì không mà "cho phép" người yêu mênh mông lang thang thế. Nhưng có lẽ tớ cũng hiểu hoàn cảnh riêng của gia đình cũng như công việc của chàng nên đành....nhắm mắt. Thế là lại xa nhau thêm cho đến khi ổn định hơn để tiến tới lâu dài. Được 2 năm xa nhau như thế, hàng ngày chat, nhắn tin, khi nào nhớ quá thì ngồi viết thư mô tả đầy đủ nỗi nhớ tặng chàng và tặng cả mình nữa. Viết thư tay chứ không phải thư điện tử vì theo chàng, 1 bức thư tay quí giá bằng 10 thư điện tử (không biết có đúng không nhỉ ;-)). Mỗi lần chàng bay ra thì cảm giác những chờ đợi của mình được bù đắp gần như trọn vẹn.
    Sau 2 năm, tưởng như thế là đã đủ chín lắm rồi nhưng hình như cả 2 đứa lại để cho tình cảm của mình đến giai đoạn chín nẫu khi tớ lại đi học 2 năm.
    Lần này thì đẩy hoàn cảnh xa nhau là do mình chứ không phải là chàng nữa.
    Bây giờ học được 1 năm chư a được về nhà lần nào vẫn thấy Okie mặc dù trước đây dù có xa nhau thật nhưng chẳng bao giờ quá 4 tháng liền.
    Được cái bây giờ có dịch vụ điện thoại Int, chat tiện lợi nên vẫn thường xuyên contact với nhau. Trong cuộc sống bên này thì luôn cố gắng để mình bận rộn với đủ các việc như học, chơi thể thao, du lịch, nghe nhạc,thỉnh thoảng nấu các món ăn cầu kỳ 1 chút, kết thêm bạn mới...Nói chung là phải nghĩ ra nhiều việc để làm , những điều mới mẻ của cuộc sống mới cần khám phá sẽ làm mình giảm được nỗi nhớ nhà và nhớ chàng phương xa đi thôi. Rồi khi đã quen và đã làm chủ thời gian tốt hơn thì thấy moịi việc cũng bình thường thôi.
    Còn việc thấy người ta có đôi có lứa làm mình nhiều lúc cũng chạnh lòng ý là chuyện...thường ngày ở huyện. Hãy nghĩ một cách lạc quan tếu là họ "mơ" tự do như mình cũng ....hơi bị khó đấy là ổn. Và sự xa cách đôi khi cũng ******** yêu lãng mạn đấy chứ nhỉ
    Đấy là ý kiến chủ quan của tớ, còn của các bạn khác thì sao???
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 23/07/2004
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Lần trước đi biển nhớ bạn tui quá tu đã viết tên bạn tui trên bờ cát to cỡ 10mx10m,sau đó mấy người đến xem sau đó nhìn tuingượng quá
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Khi quá nhớ người yêu tôi thường học hoặc làm việc đến mệt nhoài. áp lực lớn khiến cảm xúc được kiềm nén.
    Khi quá nhớ người yêu tôi hay đi bộ trên phố, hoặc đi dạo trong công viên, hay vào bar uống rượu một mình. Tôi nhìn những người trẻ yêu nhau bằng đôi mắt màu hồng rất trong. Tôi tìm thấy anh và tôi trong từng đôi lứa yêu nhau.
    Và khi quá nhớ người yêu tôi vào trang Tình yêu này. Dù biết anh không bao giờ đọc đến chúng (mà anh cũng đã hiểu tình cảm sâu nặng của tôi), tôi vẫn cảm thấy vui vui vì được trò chuyện, tâm sự với những người bạn có cùng tâm trạng.
    Tình yêu ví như ngọn lửa. Xa cách như làn gió sẽ làm lụi tàn những đốm lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa to.
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá thì đọc truyện....mỗi khi để một chồng truyện cao ngất ở đầu giường thế là đọc hăng say, quên hết, chẳng nhớ ai cả (hehheh)
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi, em là em phục các bác đó, thế mà các bác cũng chịu nổi thì tài quá, tài quá em nói thật chứ cứ như thế hoài không ổn đâu bác ui, nhớ sau lần này về thì cưới luôn đi bác nhé! cuộc sống có được bao lâu đâu mà bác chúc bác và anh của bác Hạnh Phúc.
    nhưng mà quả thật các bác tài, em cũng đã đi chơi thể thao, đọc chuyện, đi học, chơi với bạn bà, nghe nhạc v.v... nhưng làm cái gì, đi đâu thì hình bóng nàng, những kỉ niệm có với nàng đều hiện ra nhớ lắm lắm, nhớ mà cứ phia tỏ ra cứng rắn với nàng. Nhiều khi thấy tội nàng wá nàng cũng nhớ em kinh lắm, vì thế mình phỉa đứng ra an ủi, động viên hoài. Rõ là khổ, thân gái đi học xa, chẳng có ai chăm sóc cả, sau này về phải chăm sóc bù cho nàng mới được
  7. dinhquang_bk

    dinhquang_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi dang yeu!! Toi nho 1nguoi nho den phat dien di duoc. Con nguoi ta van vay, chang biet tai sao.
    Truoc day toi van cuoi chung no, bi con gai "dat mui", cu nhu thang do hoi khi yeu.
    The ma bay go toi cung the .Co cu chuoi khong nhi
    to the ò my heart
  8. nguahoang78

    nguahoang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Nhớ người ấy tôi thường đi lang thang trên những con đường mà chúng tôi vẫn thường đi, đến những quán cafe mà chúng tôi đã từng đến.
    Tôi và người ấy rất yêu nhau nhưng chúng tôi đã chia tay nhau vì chúng tôi không thể đến được với nhau. Có lẽ tại tôi la một người ngang ngược và cố chấp.
    Tôi đã đến với một người khác để quên họ đi, nhưng điều đấy quả thật là rất khó.
    Cố quên là còn nhớ. Tôi luôn nhớ đến họ với tất cả những kỷ niệm của hai đứa.
    Tôi không biết làm thế nào để quên họ được mặc dù chúng tôi hầu như không gặp lại nhau kể từ khi chia tay.
    Tôi muốn nói với người ấy rằng tôi rất nhớ người ấy và yêu người ấy lắm.
    IDLY
  9. Chicken_Egg

    Chicken_Egg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    dạ, người yêu em cách đây bốn tháng phải đi thực tập xa, cuối tuần mới về được. Trước khi đi người ấy tặng em một cái đàn, những lúc nhớ người ta quá không biết làm gì thì em tập đàn, đến cuối tuần người ta về "biểu diễn" cho người ta nghe. Tiến bộ nhiều là nhớ nhiều, tiến bộ ít là nhớ ít
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    khổ thân ban wá, tìm người khac yêu để wên người cũ là một sai lầm đó, chẳng thể quên được đâu.
    Mà nè, sao lại chỉ vì ngang ngược và cố chấp mà lại không đến được nhi? la wá, nếu bạn yêu nhuiều thế thì bạn phải thay đổi chứ. mà khuyên thật nhé, nếu còn yêu nhiều thía thì cố 1 lần nữa đi, nếu không được thì cố wên đi nhé! không có vết trhương nào mà không lanh cả, cái cần là thời gian thui
    Tui đây nè, có người yêu nhưng người yêu đi xa, khổ lắm, nhớ klắm, tối nào cũng lên chat mà vẫn thấy không đủ, vẫn nhớ, nhiều lúc thấy mình lạc lõng và cô đơn giữa phố phường đông đúc, nhìn các đôi bên nhau nmà tủi thân quá tôi ghét những ngày lễ, ngày tết, buồn vô hạn, cứ những ngày đó là chỉ muốn điên lên, chán lém ước gì có cái đồng hồ thời gian nhỉ, tui sẽ vặn cho nó trôi thật nhanh đển em sớm về với tui. ui, nhớ em wá

Chia sẻ trang này