1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathangsau

    muathangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ anh chẳng biết làm gì
    Để trong túi xách lâu lâu lại dòm"
    Nhớ người iu em thi hét thật to "Anh uiiiiiiiiiiii, nhớ anh", mệt quá thì lăn ra ngủ.
    x600 ơi, ai iu được ấy thì hạnh phúc lắm đấy, chúc ấy sớm gặp được cô ấy nhé.
  2. lamtamnhu142

    lamtamnhu142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình có một người bạn. Bạn ấy là một bạn nữ, bạn ấy yêu đơn phương một người. Bạn ấy nhút nhát lắm không dám thổ lộ với người ta. Anh chàng này thì vô tư quá, coi bạn tớ như em gái vậy. Càng làm bạn tớ khó nói hơn. Các bạn có thể hỏi sao tớ không thăm rò giúp bạn ấy chuyện này dài lắm nhưng cái chính là tớ thấy cô ấy có cách làm bớt nhớ là lạ. Tât nhiên là anh chàng kia cũng ở Hà Nội nhưng "Gần ngay trước mặt mà như xa tận chân trời". Cô nàng ngồi viết nhật ký trên máy tính và copy vào đĩa mềm. Cô ấy viết thư, trò truyện như đang nói chuyện với anh chàng đó, bất cứ khi nào thấy nhớ. Tớ thì tớ hy vọng có một ngày anh chàng có đọc được nó. Còn đối với bạn sao không thử cùng nhau viết nhật ký rồi trao đổi cho nhau. Xem lúc người ta nhớ mình thì mình đang làm gi?
  3. nguahoang78

    nguahoang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều. Tôi cũng đang cố hết sức để quên đi tất cả. Tôi hy vọng thời gian là liều thuốc quý có thể chữa lành mọi vết thương. Và tôi mong muốn mình phải lấy được thăng bằng một cách nhanh nhất. Chứ nếu không tôi sẽ không chịu được và tôi se không làm được một cái gì cả.
  4. Daydreamer_hn

    Daydreamer_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui mà nhớ người yêu áh..Thì tui người tưởng tượng coi người yêu mình gặp khi đó sẽ như thế nào,sẽ nói năng ra sao,,hai đứa sẽ làm gì nhỉ,,đi chơi ah,uh ...
    Tui nhớ người yêu chẳng giống ai ở đây chỉ bởi mỗi điều tui chưa gặp,,chứ ko phải chưa yêu nha..Love Online.
    Vậy mà nhớ,nhớ đến quay quắt,đến thắt lòng,chẳng làm được việc gì,đi đâu cũng ngẩn ngơ,đang cố gắng điều chỉnh lại sao mà khó quá.Ai cho 1 lời khuyên nhỉ
    Em là vậy đấy
    [​IMG]
    Em đốt lòng tôi em biết ko
  5. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vừa đúng một tuần. Cô ấy làm mình chết đứng khi đứng giữa đường mà chụt một cái vào môi mình rồi đưa cho tớ một mẩu giấy có ghi: "Em yêu anh! Em sẽ cố gắng hết mình để được anh yêu và yêu anh mãi mãi..." (Vì bọn tớ vượt wa nhiều sóng gió wá rồi). Sướng điên chưa được 24 giờ thì nàng về nhà "có việc đột xuất". Giờ chưa thấy tăm hơi đâu. Oài... Tớ biết là có chuyện chẳng lành rồi.
    01. Ngày thứ nhất nhớ wá, tớ dập con mèo hàng xóm, khi nó dám lừ lừ wa mặt mà không thèm liếc tớ một cái, bất chấp tớ đang trầm ngâm bên chén trà nhớ người yêu. Kết wả là nó cắn vào ngón trỏ bên trái ngập - chân - răng. Đổ máu rồi.
    02. Ngày thứ hai, tớ đi tập. Dập điên cuồng vào bao cát. Rách da tay ở ngón trỏ bên fải. Đeo găng thì làm sao nỗi đau có thể thoát ra ngoài cơ chứ. Về mệt, đỡ nhớ được một tí.
    03. Ngày thứ ba, vác mấy cái CD Rock đến nhà thằng bạn. Vặn to đến mức nó chạy ra khỏi nhà. Kệ mày. Giật nào, tung cần cổ, nổ cổ họng rồi, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Hứng khởi hơn được một tí nữa. Mệt thì cũng có cái hay.
    04. Ngày thư tư. Điện thoại không. Tin nhắn không. Thế thì... tìm password của nàng cho đỡ mất công onl. Xong. Chà, Toàn bộ thư nhận là từ mình. Toàn bộ thư gửi là gửi cho mình. Chà. Nhưng vào Messenger thì biết có tới 3 chú nữa đang tăm tia nàng. Mấy con tép. Lại nhớ nàng hơn rồi. Về thôi.
    05. Ngày thứ năm. Lại onl như 4 hôm vừa rồi. Ái dà, một cô nàng "láo như một con cáo và gian như một con ngan" tự nhiên nhảy vào. Hôm wa mới nhìn thấy nick nàng này trong LIST của nàng xong. Định trinh sát hử. Được, gậy bà đập lưng bà, làm người truyền tin hoàn hảo cho tớ nhé. Hi hi! Nhưng kể ra bạn của cô ấy cũng dễ thương lắm. Chắc là tấm lòng của mình sẽ được chuyển tải cho bằng hết. Vui lên được tí rồi.
    06.(Ngày hôm wa) Gọi điện cho nàng thôi. Không chịu được nữa. Hẹn rồi mà không ra net. Về nhà. Trống rỗng.
    07. Hôm nay mình post được mấy bài liền, toàn những bài chia se và mong muốn người khác đỡ buồn đi, đỡ khổ đi... Oài! Chữ Tình to nhỉ! Nhưng mà mẹ kiếp mình. Dạo 60 fút thôi trong ttvnol cũng đủ biết nỗi khổ vĩ đại của mình nó... rất thật đấy... nhưng mà... nhưng mà...
    À thôi, đêm wa mình hàn gắn một đôi tình nhân đấy. Mình nói với chúng nó cái gì nhỉ? À fải rồi, mãnh mẽ lên, sống thật nào, máu lửa nào... Mình cũng fải vậy thôi. Seven days. 7 ngày trôi wa rồi. Con bé bên cạnh mở mấy bài Rock kìa. Fiêu. Făng făng hồn tôi rồi. Thôi. Hít một hơi nào. Mình thích thế này. Thử thách thú vị đấy chứ. Đố cái gì trên đời này hạ được mình!
    Chào mọi người! (Singing)
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihi bạn nói vậy làm mình ngượng wá mình yêu và nhớ cô ấy nhiều nhiều lắm, nhiều lúc wuan tấm wá còn xâm phạm vào cả khoảng trời riêng của cô í nữa thế là bị mắng te tua hihihihi nhưng mà sau đó lại thêm hiểu và yêu nhau hơn. hihihi hôm nay cũng nhớ lém nhưng lại được chát với nàng được nàng cho xem webcam hihihi đêm nay ngu ngon rồi đây
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tui và em có một ý tưởng thật kì cục , mỗi lần nhớ đến nhau thì nháy máy cho nhau , thành ra lúc nào cũng nhận thấy dòng chữ : You have ...miss call . Lãng mạn thật . Cũng tại vì ở xa nhau quá mà , nên cũng chẳng thể gọi điện cho nhau nhiều được .
    Thư kíi ơi , sếp nhớ em nhiều lắm , 2, 3 năm nữa sẽ trôi qua nhanh thôi mà , chờ anh em nhé , Ik hou van jou :-* .
  8. irisflower

    irisflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào X600, nói gì thì nói xem ra bạn vẫn hạnh phúc hơn nhiều người đó. Mình đã đọc hết 5 trang nhưng vẫn không ai giống như mình cả. Các bạn sẽ nhớ đến dường nào khi người yêu bạn ra đi mãi mãi, cả cuộc sống còn lại, bạn sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện, chẳng thể nào nhìn thấy người ấy nữa. Làm gì để vượt qua nỗi nhớ này đây ?
  9. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nghe các vị kêu la mờ oải quá...Chắc post cho các vị bài thơ "Yêu là thương nhớ thế này sao?" để các vị tham khảo mất.
  10. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình mà quá nhớ is ôi thôi,chắc là gọi đt ngay,hay nhắn tin củng đc,dù ng ta ko trả lời is mình cũng bắt ng ta trả lời bằng đc xem có nhớ mình ko?Và nếu khi gặp is sẽ cắn thật mạnh,heheeh

Chia sẻ trang này