1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hic, nếu bạn rơi vào hoàn cảnh đó thì thật đáng buồn, mất đi người mình thương yêu nhất thì là một điều khủng khiếp, quả thật mình chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó cả. Bạn àh, thời gian rồi sẽ qua, và tình cảm cũng sẽ lắng dần xuống, mọi đau khổ rồi sẽ qua đi, bạn hãy can đảm mà sống vui nhé! mình tin là người đi xa cũng mong bạn có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc mà vì đó mới chính là tình yêu. àh, bãn đã xem phim "hồn ma" chưa???? hihihi hay lắm đó, bạn nên tìm xem đi
  2. irisflower

    irisflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hic, nếu bạn rơi vào hoàn cảnh đó thì thật đáng buồn, mất đi người mình thương yêu nhất thì là một điều khủng khiếp, quả thật mình chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó cả. Bạn àh, thời gian rồi sẽ qua, và tình cảm cũng sẽ lắng dần xuống, mọi đau khổ rồi sẽ qua đi, bạn hãy can đảm mà sống vui nhé! mình tin là người đi xa cũng mong bạn có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc mà vì đó mới chính là tình yêu. àh, bãn đã xem phim "hồn ma" chưa???? hihihi hay lắm đó, bạn nên tìm xem đi


    nhớ cưng quá ... cưng ơi !!!
      [/h4]
    [/quo
    Cám ơn bạn nhìu lắm, phim đó mình đã xem rồi, cả phim Dyeing Young nưã, mình đã khóc rất nhiù khi xem những bộ phim ấy.
    Mình mong muốn các bạn hãy biết quý trọng, gìn giữ những gì mình có. Chúc mọi người luôn cảm thấy hạnh phúc bên cạnh người mình thương yêu.
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chàng của tớ cũng giống bạn , khi nào nhớ thì gọi điện, hỏi đi hỏi lại "Em có nhớ anh không? Em nhớ anh thế nào? Mô tả kỹ kỹ vào đi". Hỏi 10 lần thì phải đến 8 lần tớ "Hơi nhớ", " Không nhớ lắm vì em mải đi chơi", "không nhớ lắm vì em ngủ nhiều nên nếu nhớ thì chỉnhớ trong mơ thôi"...Hihihi. Nhiều lúc thấy buồn cười, chẳng nhẽ mình lại cố gắng nhỏ nhẹ "Em nhớ anh nhiều lắm, em nhớ anh thế này, em nhớ anh thế kia ". Con gái nói KHÔNG là CÓ mà, hi vọng chàng hiểu. Mà nếu chàng không hiểu thì nghe đến 8 lần chắc chàng cũng phải...chấp nhận. Nghĩ mà tội nghiệp chàng đã phải yêu và chờ đợi cái đứa con gái bướng bỉnh như mình.
    Có lần nhớ mà mãi chẳng được tớ tâm sự là nhớ thế nào, chàng thẳng thắn bày tỏ luôn " Anh chỉ mong trước khi đi ngủ nhận được tin nhắn, tâm sự của em là nhớ anh thế này, nhớ anh thế kia..."và mớm cung cho mình một tràng....Hê hê.
    Còn mình thì cũng luôn có suy nghĩ là nếu được gặp chàng thì kiểu gì cũng "nhào vô" cắn cái mũi to, cái tai vểnh và cắn cái má bầu nữa. Nhưng cũng có lần vì để dồn nén nỗi nhớ lâu quá, lao vào cắn mũi làm mũi chàng ửng đỏ như quả cà chua, mặt chàng thì nhăn không khác cái bị sắp rách vì đau quá. Nhớ với chả thương thế đấy, cái đứa con gái "đầu bò đầu bướu" là tôi ạ.
  4. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thử thách lớn nhất của tình yêu là sự thành thật và sự cách xa... khó nhất là "sự cách xa" ... thật là khổ nếu người yêu mình phải đi xa... cho nên dù tình yêu không thành thì cũng không ai trách bạn được... tuy nhiên mình muốn nói rằng bạn hãy sống bằng nghị lực , hãy tự an ủi mình bằng tương lai phía trước ví dụ như là: sau khi anh ấy về chúng mình đều đã lớn, đều đã có việc làm rồi, khi gặp lại chắc anh ấy chững chạc hơn nhỉ, chúng mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau ...kể từ đó ...
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihii hay thật đó, bạn giống người yêu tớ wá, chẳng bao giờ chịu nói em nhớ anh cả, toàn phải đợi hỏi "em có nhớ anh không ?" thì mới thèm trả lời giận wá đi hihihihi nhưng mà cứng đầu mà. nàng bảo nói nhớ nhiều thì nhớ lắm, không chịu được mất, mà mình cũng nhớ nàng nhiều nhiều, có lẽ hè nàng về chơi, mình sẽ hun cho vều mỏ lên mới được
  6. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình mà nhớ ng ta hả?Tấn công bằng đt luôn,ko is sẽ tìm bằng mọi cách để gạp dù có là đêm,ý tức là khi nào quá nhớ!
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hic, gọi điện sang nước ngoài đắt lém, bạn gái mình lại dùng di động nên mặc dù dùng IP phone nhưng vẫn tuy vậy nhưng vẫn gọi tháng 1 đến vài lần hihihihi gọi thì gọi vầy mà vẫn chẳng bớt nhớ hic, các bác có cách nào hay hơn không
  8. sakuraba

    sakuraba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tình yêu xa cách thi` thật đáng thương cho cả 2 người ! mình cũng vậy ! yêu 1 người mà luôn ở xa ,đôi khi đó là điều không thể giải thoát cho tình cảm ! nhớ co ấy lắm , nhưng biết làm gì bây giờ ! có ban nào cùng tâm trạng như mình không nhỉ !
  9. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui..giá mà mình bít làm gì đó..khi quá nhớ người ta thì....Bi giờ đâu phải ngồi đây..nhăn nhó thế này ui..bực wúa. ANH UI...EM NHỚ ANH QUÁ! ah..bit roài.....khi nào nhớ quá thi..hét lên..hét thật to câu này...hhiihih,,cũng đỡ nhớ! NHưng mù....khổ thân iem...iem chẳng dám hét to..( nói to con chẳng dám nữa là..)PaPa mama iem ma nghe thấy iem hét thế....thì..oánh cho iem.."tan xác".Nên nỗi nhớ của iem ..chỉ được...chôn sâu..giấu kín trong trái tim iem thui ahhhhhhhhh!KHỔ thân iem....! Nhớ mà cũng ko nói được !
  10. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, nhớ thì...ban ngày mong đến ban đêm, ban đêm thì...ra ngoài sân ngắm sao, mong nhìn thấy một ngôi sao băng để ước mong những gì tốt nhất cho người yêu của mình, mong ước thời gian trôi qua nhanh để chóng được gặp người yêu, mong sao thời gian trôi qua thật chậm khi mình ngồi bên người yêu.... mong...mong.... mong.... 1 năm sẽ trôi qua thật mau....để anh còn được nhìn lại nhóc....

Chia sẻ trang này