1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều bài viết của X600 mà mình thấy hoàn cảnh và tâm trạng của bạn giống hệt như người yêu mình, từ cách viết bày tỏ tâm trạng, sự nhớ nhung cồn cào, yêu thương đến cháy ruột cháy gan, cùng những nỗi lo lắng cho mình khi mình ở xứ nguời mà anh ấy dành cho mình, hichic, cả đến chữ ký và cách gọi người yêu của bạn nữa, giống dễ sợ luôn. Đễn nỗi có lúc mình phải giật mình băn khoăn không biết có phải anh ấy vào TTVNOL "lén lút" mà không nói cho mình biết không, hihihi, nhưng rồi mình xem kỹ lại thì thấy đấy không phải anh ấy, mặc dù đôi lúc cũng vẫn hơi giật mình chút Nhưng quả thực là trước đây khi mới xa nhau một thời gian (khoảng trong vòng hơn 1 năm đầu) thì anh ấy lúc nào cũng như vậy, còn bây giờ được 2 năm rồi, anh ấy không còn nói "nhớ khủng khiếp" như thế nữa, nói chung là mình cảm thấy anh ấy "đỡ" khổ sở đi khá nhiều đấy, chắc là vì quen đi rồi, mà vì công việc của anh ấy lúc nào cũng bận rộn, nhưng mình nghĩ có khi vì xa cách lâu nên tình cảm nhạt đi chăng, mặc dù anh ấy chẳng bao giờ nói vậy cả, không biết như vậy thì có đáng buồn không nhỉ.
  2. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi cả 1 buổi tối... rồi cũng chỉ như thế mà thôi. Hồi hộp, đợi chờ và gì gì nữa để biết được 1 điều: cái đáng sợ nhất là hy vọng! Tôi sợ hy vọng, sợ 1 kết quả hoàn mỹ trong thì tương lai. Kết thúc 1 ngày cũng vẫn là nỗi nhớ. May mà mình còn biết khóc.
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Nhớ quá thì kiếm việc mà làm thôi, cứ ngồi than thở, mong chờ và nghĩ ngợi linh tinh về người ta thế thì suốt ngày quay quắt lên vì nhớ thôi. Kiểu cứ thế này thì k0 hiểu ông @X600 còn học hành hay làm được việc gì cho ra hồn nhẩy?
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihi, ai bảo các bác là em kêu gào đâu, em vẫn làm việc tốt hehe thậm chí cố gắng rất nhiều để kiếm tiền, hihihihi đợi nàng về thìa cưới nuôn mong lắm rồi
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    GF của mình cũng đang đi nước ngoài,mấy hôm đầu nàng đi nhớ nhung ghê lắm.Nhưng do tư tưởng đã xác định là đằng nào nhớ cũng không giải quyết được gì mà chỉ không làm được việc thôi nên cũng đỡ,may mà có 2 cái box GDGT và tư vấn tình yêu nên vào đọc bài và viết bài.
    Anh nhớ em cả lúc kề bên - nghe sến quá các bạn nhỉ?
  6. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Làm gì à , nhớ quá thì nhắn tin cho người ta . 2 ngày hôm nay tớ 0 gặp anh , nhớ qúa, chỉ có nhắn tin thì 0 đủ . Ai đi ăn kem với tớ 0
  7. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bữa ni vừa đọc một cuốn truyện trong đó có những người si tình như thế này :) . Chợt nghĩ đến một cách khá chuối mà tác giả ( chắc là đùa ) đề ra để " đỡ nhớ người yêu " hơn đó là những lúc mình đang làm việc gì xấu cũng hãy tưởng tượng người đó đang làm như mình ( ặc! ví dụ như ngoáy mũi chẳng hạn ) Chỉ cần vài lần như thế chắc nỗi nhớ giảm hẳn và mấy u chẳng còn si tình như thế nữa ,Nói thế thôi! chứ mỗi khi nhớ người ta, cách tốt nhất khuyên mấy u là hãy kiếm việc gì làm gấp. Lao vào công việc thế nào mà chẳng quên ngay người ấy được . (Cái nì đã rất có hiệu quả với người iu tui, và kết quả là cô ấy cuối cùng nhận ra rằng nhờ công việc bận bù đầu mà ko còn yêu tui nữa ) :) Tình yêu đẹp thật đấy nhưng mà đừng để nó hành hạ mình vì nhớ thương mà rút cuộc chẳng làm được việc gì.
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihi biết là xa nhau, nhớ thì cũng chẳng được gì nhưng mà vẫn cứ nhớ
    Mà khi làm việc gì, gặp khó khăn, cứ nghĩ là có một người yêu mình - mình yêu đang ở xa, luôn động viên mình thì thấy có thể vượt qua tất cả. Híc, cuộc sống này đầy bon chen, nếu không có tình yêu thì ..... sống để làm gì? hihiihi lúc đó con người thành robo hêt roài
    Mà mấy hôm nay không được chat với nàng rồi đoá, nhơ khuủng khiếp luôn, nhắn tin cũng không thấy đỡ nhớ híc, phỉa gọi cho nàng thôi
  9. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ông còn sướng....đây bạn tôi không chat...nên chỉ có cách gọi điện...mà có rẻ đâu...10$ được có hơn 5''...
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hic, mấy hôm nay nàng bận quá, không chat được, nhớ quá mất thôi, may mà có các bác để chia xẻ chứ nếu không chắc em die quá! Ước gì thời gian chôi nhanh nhỉ, để em được sơm bên nàng, cưới nàng, híc.... ôi, nhớ quá mất thôi,
    Lại làm phiền các bác rồi

Chia sẻ trang này