1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi rỗi việc?

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi killer_queen_87, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Bạn làm gì khi rỗi việc?

    Có lẽ trong chúng ta ko ai là ko có lúc cảm thấy mình cô đơn,lạc lõng.VD:ngồi trong lớp thấy bạn mình nó có người iu và đang rất chi là tình tứ chẳng hạn.Hay như đi chơi với lũ bạn cũ nó hỏi mình có đối tượng chưa ngẫm lại cũng thấy đau vì chưa có ai.Lúc đấy bạn muốn làm gì?Muốn tâm sự?Muốn đi chơi?Muốn làm như trâu để cho đỡ ức?Hãy nói với mọi người cho chúng tôi tham khảo với nhá.
    Như tôi đây thì lúc buồn ở nhà 1 mình thì lôi điện tử ra chơi.Chán rồi thì nằm ngủ hoặc lôi 1 cơ số bài ra làm cho vui.Đến lúc đấy thời gian sẽ hết nhanh và chóng tối trời.Lúc đấy thì"măm măm và z..z...z"
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik ... điều mình hạnh phúc nhất là có thời gian rỗi để ... ngủ ... tớ thích ngủ
  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Lúc rỗi thì nhiều việc để làm lắm,xem 1 đống phim sưu tập này (xem đi xem lại cũng vẫn thấy hay).Nhưng mà....xem được 1 đoạn thì lại phải hì hục "chai lọ".Hik,mệt bỏ bà!Ko thì xách xe chạy lượn phố ngắm mấy em đi Đại Liên (Dylan) Nice Ass,xong về lại "lọ chai"....
  4. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có khi nào mình buồn mà mình rời mạng ra đc! Mạng, thuốc lá, là 2 nguời bạn ko thể nào thiếu đc! KO than vãn( cũng có nhưng mà ko nhiều so với tần suất buồn của mình )
    CHỉ là ngồi cho nó hết thời gian!
    Buồn thì nhiều chứ, chán thì nhiều chứ, 1 mình 1 ly cafe cũng wa đc 1 chút thời gian, ít khi mình đi uống ruợu 1 mình, nếu wá buồn thì có lẽ fải rủ thêm nguời đi uống!
    Uống cho vui lên thôi, uống cho...có cái lí do để đổ vạ cho việc ta uống rượu! Uống để...có lí do cho việc kết thúc việc uống rượu để cố gắng vui vào 1 ngày hôm sau,
    ĐI cafe với 1 thằng nữa, chắc khi buồn mình chỉ đi uống cafe với 1 thằng thì fải!
    Còn ban đêm, mình cũng hay buồn vào ban đêm,vì nghĩ ngợi truớc khi ngủ mà, hôm nào mà như thế là khỏi ngủ luôn, có nằm trằn trọc đến 4,5 giờ sáng, mà chẳng làm cách nào ngủ đc,...
    Nhiều khi buồn lại fải cầm lấy cây đàn, đánh thì chẳng đc nhiều, 1 tiếng đồng hồ là hết chẳng biết chơi cái gì nữa, rồi lại ôm cây đàn ngồi nhìn khói thuốc...
    NHưng nói gì thì nói, những giây fút buồn thật có ích, buồn để cảm thấy những fút giây vui vẻ, hạnh fúc là wý giá..., buồn để có thể ngồi lại ma nghĩ về những gì đã wa, những gì đã làm, đúng sai, và buồn là 1 điều con nguời nên có, để cho tâm hồn thêm fong fú! Nỗi buồn ơi, ta cảm ơn mi...
  5. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Đọc xong bài này mới thấy bác Công nhà mình tệ nạn.Gớm thật.Bác chỉ duyệt được mỗi khoản chơi đàn thôi,còn mấy cái thú vui còn lại đều vứt hết.Em muốn học bác cái khoản đàn hát này lắm đấy.
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Đúng là...Đàn gảy tai trâu.

Chia sẻ trang này