1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi thất tình ? tại sao lại làm vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NL9630, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì khi thất tình ? tại sao lại làm vậy ?

    Tớ thấy box Tư Vấn Tình Yêu này toàn mầu hồng, nay thủ mở một topic mầu đen này xem sao. Xin mời các vị tham gia và nhớ nói tại sao mình lại có ý định làm như vậy nhé (cái này quan trọng lắm - để mọi người phân tích tâm lý mà). Nếu topic này không phù hợp hoặc trùng lắp - xin mời mod cứ vô tư
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không thể làm gì khác.
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ah ! Để nhớ xem nào .......
    Trời , văn tớ ko giỏi làm sao để tả cảm giác đây ?
    khóc lóc.......... rên rỉ .. cảm tưởng như đã mất tất cả ......... ko còn thiết sống nữa .

    Còn làm gì ah ? Im lặng . và ko quên nó .
    Vì ko thể quên được ( càng cố quên càng nhớ , ko thèm quên nó lại tự quên )
    ah ! tò mò quá , bác giải thích hộ cái nick được ko ?
  4. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ thử avatar mới một phát nào. Tớ chưa thất tình nên không biết , nhưng làm gì à. Chắc chắn phải đau khổ một thời gian dài, có khi cả đời.
  5. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thất tình là thứ cảm giác tệ hại nhất đối với bất kỳ người nào đã từng trải qua. Không buồn ăn, không buồn nói, bản thân không còn phải là mình nữa. Nhiều khi lén lún nhìn người mình yêu trong đau khổ. Làm gì ư ? Rất nhiều người chọn những giải pháp sau đây
    1. Cố quên đi - nhưng càng nhớ thêm
    2. Tìm ngay một đối tác mới để lấp đi khoảng trống của mình
    3. Sống thu mình và coi như tình yêu đã chết
    4. Thử một liệu thuốc chuột xem sao
    5...
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tớ ý hả? Ban đầu thì bùn lắm, cũng khóc lóc, không làm cái gì ra hồn cả, cũng đi chơi với guy khác để quên nhưng cũng chẳng quên được, cuối cùng là ngồi nghĩ xem là tại làm sao mà chia tay, rồi phân tích xem nếu không chia tay thì mình sẽ được cái gì, người kia có thật sự tốt đẹp và xứng đáng với những tình cảm của mình không, thực ra chia tay thì cố tốt hơn không...Túm lại là sau 1 hồi khóc lóc vật vã thì nhận ra rằng đời còn dài, phải nhìn vào mặt tích cực của nó và cảm ơn cuộc tình cũ vì mình sẽ biết chăm lo và khôn hơn cho mối quan hệ sau. Life goes on
  7. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    chẳng làm thế này thì cũng chẳng biết làm thế nào nữa cả !
    nẫu cả ruột !
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng gần như thất tình Lúc đó tôi làm gì nhỉ? hình như là khi nghe lời chia tay, thì 1 giọt nước mắt đã rơi xuống. Rồi tôi đi bộ, đi được khoảng 10 bước thì tôi lại thấy bình thường như chưa có gì xảy ra thật ra tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy bình thản vậy.
    Rồi khi biết mình mất anh vĩnh viễn tôi cũng thấy bình thản như kiểu chuyện đó chẳng phải của mình vậy .
    Nhưng mà đến giờ cứ mỗi khi đi ngang qua cái nơi anh tổ chức đám cưới với người con gái khác, tôi lại thấy đau tim và khó thở
    Thế thôi, tại tôi chẳng có cảm giác gì nên tôi cũng vẫn chẳng làm gì đặc biệt lúc đó cả
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Công nhận got_but_chi mạnh mẽ thật, Chubby phục bạn thật, mà cũng phải học hỏi nhìu.
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được.Cái gì không phải của mình sẽ mãi không phải của mình. Cứ mong cho người mình yêu được hạnh phúc là việc làm tốt. :) Thật khó khăn !!!

Chia sẻ trang này