1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi thất tình ? tại sao lại làm vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NL9630, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bác Cyber cao thượng thật. Em thì chẳng đến nỗi nhẫn tâm, nhưng mà ban đầu thấy hắn cứ nhơn nhơn trong khi mình thì bùn, cũng chỉ muốn đập chết ăn thịt cho bõ tức, hả dạ Nhưng ma rùi sau nghĩ lại thì thấy là mặc kệ nó, về sau hắn sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không có ai iu hắn nhìu như mình, xinh như mình và vân vân...
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    5. Đi học đánh bóng bàn
  3. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thất tình.. theo mình hiểu có nghĩa là mình là người bị động trong cuộc chia tay. Và mặc dù tôi là người chủ động nhưng tôi cũng rất buồn bởi vì tôi rất yêu anh ấy. Cách sống của chúng tôi rất khác nhau, không thể nào tìm được lối thoát nào tích cực cho cuộc tình của mình và chia tay là một điều tất yếu.
    Làm gì trong lúc đấy ư? Tôi chẳng làm được việc gì ra hồn vào thời điểm ấy. Thời gian trôi qua thật nặng nề. Một ngày chỉ có 24h thôi nhưng tôi cảm tưởng nó dài hơn cả thế kỷ. Tôi lao vào làm việc, học hành và làm tất cả những gì tôi có thể làm đựợc... nhưng khi trở về nhà cũng là lúc tôi phải đối diện với chính bản thân mình. Lúc đấy tôi chỉ biết khóc. Có những hôm đi làm với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, hôm khác lại là một đôi mắt sưng mọng vì nằm khóc cả đêm. Tinh thần xuống dốc một cách nặng nề. Tôi không thể chia sẻ cùng ai nỗi buồn ấy. Tôi không muốn những người thương yêu tôi quan tâm lo lắng.
    Và tôi tự an ủi rằng rồi ngày mai sẽ khác. Những điều đến sau luôn tốt và đẹp hơn những điều đến trước. Và sẽ có một ngöời xứng đáng với tình cảm của tôi dành cho họ. Dù bây giờ tôi vẫn chưa thể mở lại đuợc lòng mình. Tôi không tiếc những gì đã trải qua. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi một lần đuợc sống trọn vẹn cho tình yêu của mình với một người mà tôi rất mực yêu thương.
    Với thời gian, mọi thứ sẽ nhạt nhòa.
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Cao thượng cái quái gì !!! Hic hic ! Đang buồn thảm hại đây này! Chỉ mong thôi mà. Còn đi vun đắp cho cô bé đó với người khác thì không làm được. Đau quá.
    Bị thất tình, mối quan hệ chuyển từ tình yêu (song phương hoặc đơn phương) sang loại khác.
    Có người chuyển sang thành mối quan hệ không quen biết. Không yêu được thì gặp nhau coi như không quen. Thậm chí có bác dùng bạo lực để hòng chiếm lại. Làm thế đối phương càng ghê sợ mà thôi. Vậy đây có phải là tình yêu không nhỉ. Quá hiếu thắng hay không chịu được nỗi đau nên làm liều. Tình yêu là một phần của cuộc sống hay cuộc sống là một phần của tình yêu ????
    Rồi có người chấp nhận sự thật, chuyển đó thành tình bạn. Tình bạn của họ ngày cả khăn khí và keo sơn. Biết đâu, liệu một ngày nào đó nó lại trở thành tình yêu - một tình yêu đẹp theo đúng nghia của nó. Chắc không đâu. Chả thể hai lần nhìn thấy một cảnh vật giống nhau. Khó mà có thể yêu một người hai lần.
    Tình yêu đang ra đi, tôi để mặc cho nó đi mà không níu kéo. Tôi làm sao vậy ! Tôi không tự tin vào bản thân, không tự tin vào tình yêu của chúng tôi, không quyết đoán hay cái tôi trong bản thân tôi quá lớn ????
    Hu hu !!!! Nhớ em nhiều quá em biết không !!!
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đã xẩy ra lâu lắm rồi, từ thời tớ còn học măm cuối phổ thông. Thực ra là yêu đơn phương chứ không phải thất tình nhưng chắc cảm giác cũng như vậy thôi. Nhìn cảnh người mình yêu hờ hững với mình và thân thiện với người khác làm mình chỉ muốn die quách cho nó nhẹ với đời. Thời đó đâu có nghĩ mình die đi thì anh hưởng đến ai đâu, cứ nghĩ: đối tác sẽ thương mình và hiểu được TY của mình, thì die cũng được. Giờ mới thấy thật hú hồn - tý nữa thì mất công toi ba mẹ sinh thành, giáo dưỡng
    Nói chung là đau khổ lắm, chẳng còn thiết cái gì nữa. Cụ thể tình cảm lúc đó như thế nào thì giờ không còn nhớ rõ nữa - đến cả mười mấy năm rồi còn gì. Không hiểu sự thất tình đó có phải là động lực để tớ đi bộ đội không. Ngày tháng qua đi, rồi cũng quên. Giờ thì đang có một tình yêu thật tuyệt, tưởng như chưa bao giờ mình có - thế mà ngày trước (thời học PT), cứ nghĩ rằng mình không thể yêu được ai nữa. Hay thật, chẳng hiểu tình yêu thế nào nữa
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đọc bài của bác làm em buồn quá, ngồi khóc cho mấy phút. Thực ra chẳng dễ dàng gì để mà quên đi, nhưng người ta bảo là thời gian sẽ giúp mà bác, vết thương lòng của em còn to gấp mấy lần bác vì đó là first love của em, lần đầu tiên em biết yêu thật sự và say đắm...đau khổ lắm chứ bác...nhưng mà biết làm thế nào được, đến 1 lúc nào đó người ta đi hết quãng đường đời và mỏi mệt dừng chân, họ sẽ hối hận và nuối tiếc vì không ai dành cho họ nhiều t/c và trong sáng , không tính toán như mình. Thôi, em không nói nữa không mọi người lại bảo là em nhiều lời. Chào bác và chúc bác may mắn.
  7. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào thì nói, thất tình thì quả là ... đau. Tôi chả biết chị em phụ nữ sẽ như thế nào, còn cánh đàn ông chúng tôi?
    - Lao vào một cuộc tình khác, nhằm trốn tránh cảm giác gọi là ... thất bại
    - Cố gắng giành lại bằng được người yêu, xong rồi ... bỏ
    - Tìm đối thủ, tẩn cho một trận
    - Tìm vài thằng bạn chí cốt, uống rượu
    - Im lặng, gắng chịu đựng, và vượt qua.
    Đối với riêng tôi, trải qua vài ba cuộc tình, chưa bao giờ tôi phải ân hận cả. Bởi lẽ, tôi luôn thận trọng, và chỉ khi nào khẳng định chắc chắn tình yêu của mình là CÓ THẬT, thì tôi sẽ sống hết mình vì tình yêu đó. Tôi yêu bằng cả trái tim mình. Vì thế nên, người ta, có lẽ là quá nhàm chán với tình yêu "dồi dào" của tôi, nên đã bỏ tôi, tìm đến tình yêu khác, để tìm lấy sự "mới lạ", thấp thỏm sợ bị bỏ rơi, để rồi lại về bên tôi, khóc những giọt nước mắt cầu xin tha thứ.
    Em yêu ạ, anh chưa từng bao giờ hết yêu em, nhưng em đã tự tay phá hỏng mọi thứ rồi. Anh đã tha thứ cho em 3 lần rồi, và không thể có lần thứ 4. Có lẽ còn lâu nữa anh mới yêu trở lại được, nhưng em sẽ không cùng anh sánh vai trên con đường phía trước nữa. Em đã đánh mất lòng tin của anh.
  8. sanhdieu_milano908

    sanhdieu_milano908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khóc, khóc hơn cả một đứa con gái. Còn biết làm gì hơn khi mà những mong chờ được ở bên người ta cả cuộc đời bỗng như bong bóng xà phòng. Cảm thấy đau nhẹ, nước mắt vừa chảy xuôi ra mà cũng chảy ngược cả vào trong. Lúc ấy rất muốn ào tới bên cô ấy để nói trăm lần rằng đừng xa anh anh xin em nhưng mà hiểu rằng không thể bắt người ta yêu mình được. Cô ấy lạnh lùng quá và giờ anh rút kinh nghiệm yêu một cô gái rất chân thành và yêu anh, nói chung là người anh có thể tin tưởng được. Trong lòng anh những cảm xúc thất tình đôi khi cũng lại xuất hiện khi tình cờ anh nhớ lại cô ấy. Có lẽ cô ấy đã thiếu thốn nhiều nên it tình cảm không được như người yêu anh bây giờ. Giờ nhìn lại mấy tấm ảnh hai đứa cùng chụp nhìn mặt cô ấy mà buồn. Thỉnh thoảng ngang qua nhà cô ấy nhìn lướt qua cô ấy mà cô ấy không biết cũng thấy đau nhoi nhói. Không phải là đau tứa máu nhưng đúng là đau thật. Thương và yêu cả đời anh không xóa được. Nếu cho anh quay ngược lại thời gian anh vẫn sẽ yêu cô ấy như thế giá như cô ấy yêu anh nhỉ. Anh thích một người con gái thiếu thốn và yếu đuối nhưng lại ngang tàng cá tính như cô ấy. Anh là thằng thiếu thốn nhưng ít nhất cũng có thể thấy mình mạnh mẽ và hạnh phúc may mắn hơn cô ấy rất nhiều. Em em ơi, anh còn yêu em không nhỉ, xa em lâu rồi nhưng cả đời anh vẫn yêu em anh vẫn thỉnh thoảng qua nhà em để nhìn em em có biết không Cầu Chúa cho cô ấy hạnh phúc và sau này biết đâu con được ôm cô ấy vào lòng một lần nữa khi cả hai đã hạnh phúc thật sự
  9. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang trong giai đoạn thất tình, cùng lúc lại gặp bao chuyện phiền phức khác, mệt mỏi, cô đơn, đau khổ chán chường, dường như chẳng còn gì tệ hại hơn nữa...Tình yêu mà bấy lâu tôi dày công vun đắp, chỉ mong có một tương lai tốt đẹp thế mà anh trong phút chốc đem tình yêu ấy so sánh với ngưòi khác rồi lạnh lùng quẳng lăn lóc bên đời. Tôi mạnh mẽ sống một mình nơi quê người vì luôn tin rằng anh vẫn chờ đợi, vẫn là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Thế mà... Con người ta dễ thay đổi đến thế sao?
    Nhưng tôi không thể gục ngã, tôi luôn tự an ủi mình rằng còn quá nhiều ước mơ và dự định không thể vì một người như thế mà tan tành mây khói, tôi sẽ chứng tỏ cho anh thấy rằng không có anh tôi vẫn là tôi. Và tôi hy vọng một lúc nào đó, anh sẽ hối hận vì đã không biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi như vậy có ích kỷ lắm không?
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó thì mình hay đi chơi cho khuây khoả ,nhưng lúc còn một mình thì ngồi khóc ,khóc to lắm.

Chia sẻ trang này