1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi thất tình ? tại sao lại làm vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NL9630, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng trước thất tình các bác gái thì khóc tu tu ---> quá kém. Các bác zai thì uống riệu và đi lang thang (như bác gì lang thang tận sân bay Nội Bài) ---> ngưỡng mộ
    Cảm giác thất tình chắc tớ có nhiều như yêu đơn phương, nhớ nhung người yêu đi xa không bao giờ quay trở lại, ở bên cạnh tình yêu lớn có một tình yêu nhỏ hay tương tự như thế...Nhưng tớ bị đá thì tuyệt nhiên chưa. Tớ chỉ đi đá người ta thôi mà duy nhất chỉ có một lần trong đời --> đó là tình yêu đầu của tớ. Hành động đó làm tớ ân hận và thương cảm cô ta đến tận bây giờ và có lẽ đến mai sau nữa. Đôi khi, trong giấc ngủ tớ vẫn mơ thấy cô ta mặc dù không muốn thế, dường như trong thâm tâm tớ muốn biết hiện giờ cô ấy sống ra sao, ở đâu...nhưng chẳng thể biết được. Càng không biết thì càng tìm kiếm, càng tìm kiếm thì càng thất vọng (không tìm thấy) mà càng...Cái cảm giác đó cứ đeo đẳng tớ - có lẽ cũng khủng khiếp hơn là thất tình đấy
  2. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    thất tình vì cái gì thì tìm niềm vui bằng chính cái đó
  3. zazie_tc

    zazie_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thất tình à ?
    Tôi cũng đang rơi vào tình trạng đấy. Mệt mỏi, chán nản, chẳng thiết làm gì cả. Khốn khổ thân tôi lại đúng dịp thi.
    Chẳng biết có phải tôi bị điên không nữa ? Lúc thì cười nói vui vẻ, lúc lại buồn, lúc lại ngồi chửi người ta...
    Tối hôm qua đi chơi Sega, tôi chơi trò đập cá sấu. Đập thật mạnh cho hả hê, đập đến đau cả tay, vừa đập vừa mắng chửi...Chắc lúc đấy mọi người ở đấy tưởng tôi bị điên...Đến nỗi anh làm việc ở đấy trông thương cảm quá tặng thêm cho tôi hai xèng nữa
    HIx nhưng mà về đến nhà thì tinh thần tôi lại down thảm hại...Chẳng biết làm thế nào. Chắc cần thêm thời gian thôi.
  4. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa từng khuyên một em thất tình, nó là huấn luyện viên võ thuật, thế mà khi thất tình, thậm chí nó không đủ sức để mà nhấc một quả tạ. Chán nản mà, chẳng muốn làm gì. Hôm đấy cả một đống các anh khuyên nó, nhưng ý kiến của mình được chấp nhận rộng rãi nhất. Tư tưởng của ý kiến đó được lấy ra từ Bố Già: Trong đời ai cũng có sai lầm, nhưng đừng là sai lầm chết người. Thế thôi. Mình không ngờ có ngày mình cũng phải áp dụng những lời khuyên đó cho chính mình. Lúc buồn thì cố gắng làm những điều mình thích thôi bạn ạh, bất kỳ cái gì. Nếu thấy nhớ thì cứ gọi điện, cứ đến gặp. Nếu muốn đi uống rượu thì đi uống, say thì say nhưng phải về được nhà nhé (đừng có say bị tai nạn mất một tay, hay là die chẳng hạn, hehe, vi phạm nguyên tắc bên trên). Muốn đi lang thang thì đổ đầy bình xăng rồi đi. Muốn đi chơi thì xin nghỉ làm rồi đi đến những miền xa. Làm cái gì điên rồ cũng được, nhưng mà đừng để lại hậu quả. Đừng có đi chơi mấy em cờ.. vờ, hay là thử ma tuý. Tránh được 2 thứ đó, và đừng để mất đi một phần của cơ thể. Thế là ok rồi. Mọi người sẽ tha thứ cho những hành động điên rồ của mình trong giai đoạn này. Hãy đi xuống hết tận cùng của nỗi đau, của sự buồn chán. Đi đến tận cùng rồi, sẽ phải đi lên thôi.
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    T
    Thất tình, cảm giác ấy thật kinh khủng, các bạn ạ.Bởi mình đang là nạn nhân đây.Mình không ăn được,chẳng ngủ được, đầu óc lúc nào cũng nhớ nhung, hướng về người ấy.Mình nhắn đi biết bao tin nhắn, mong chờ được đáp lại nhưng o có 1 tin nhắn nào trả lời cả, nhiều khi nghe vang vang tieng chuong dien thoai cua máy ai lại giật mình tưởng có tin nhắn tới.Chẳng cái gì có thể làm cho bạn vui, bạn khuây khỏa.Cũng đúng thôi hy vọng nhiều, thì thất vọng nhiều.Nhưng mình sẽ để cảm xúc ấy đến lúc, mình xác định chắc chắn bé o thể có tình yêu với mình.Lúc ấy , mình sẽ phải học cách quên :
    +Đổi sim, không nhắn, không gọi, không trả lời
    +Không đi qua chỗ e lam việc , chỗ e ở một cách vô tình nhưng thực ra là cố ý, nói chung là đừng có gặp gỡ
    +Xây dựng nhiều mối quan hệ xã hội khác, quen nhiều bạn gái khác, mình sẽ nhìn nhận vấn đề bớt cực đoan hơn theo kiểu người yêu cũ là dẹp nhất, duyên dáng nhất, thông minh nhất, chiếc khăn em quàng cổ sao mà xinh, tinh tế thế...
    +Phải tin rằng, còn rất nhiều người con gái xinh dẹp khác trên đời.Ra trước cổng trường ngoại thương, kinh tế kiếm quán cafe sẽ thấy điều đó đúng
    +Đừng từ lừa dối mình, không yêu thì sẽ là bạn.Phải xác định :Không yêu thì mai mai là người dưng.Nếu bạn gặp lại liệu bạn có kiểm soát được tình cảm của mình không.
    Mình nghĩ cuộc sống vẫn phải sống.
  6. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    5 năm yêu nhau. 2 năm đi xa. Gặp nhau khi cả 2 cũng không còn quá nhỏ, đủ để xác định cho mình 1 bến đỗ. Cuộc sống, khoảng cách, quan niệm đã làm 2 đứa thật xa nhau. Bao lần mình nói chia tay rồi lại ở lại với nhau. Lần đầu anh nói chia tay vì mất niềm tin. Hơn 1 tháng sau khi mình vượt qua nửa vòng trái đất để trở về thì anh đã có 1 mối quan hệ khác cũng được hơn 1 tháng. Gặp nhau, lặng người nhìn người kia quằn quại trong đau đớn. 1 người đã yêu mình 1 cách tuyệt đối, khi chia tay cũng chọn cách lao vào 1 quan hệ mới để quên đi tất cả. Nhưng rồi mình sẽ quên nhau như thế nào hả anh?
  7. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả hai tay với Chiêu_cuối_thu.
    Những ai giỏi thì cứ đi mà làm anh hùng, chúng ta chỉ là người thường nhỉ. Ăn cắp một câu của ai đó trong box tâm sự:
    "Điều đau đớn nhất là nhìn người mình yêu đi yêu một người em ý không biết có yêu nhiều bằng tình yêu đã giành cho mình khi yêu mình hay không". Hehe.
    Nói vậy thôi, thời gian sẽ xoá lành mọi vết thương, bao giờ các vết thương đã lành, mọi thứ đã ổn, thì sẽ khác.
  8. zazie_tc

    zazie_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu thế nào, nhưng tôi thấy mình sau một thời gian đau khổ dằn vặt bắt đầu chuyển sang hận người ấy...Mà hận tức là vẫn nghĩ, vẫn bắt mình nghĩ đến...Tôi nói là cả hai có thể làm bạn, nhưng có lẽ không thể được rồi. Tôi không thể tự lừa dối chính mình được
  9. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...đầu óc em giờ đây hoàn toàn trống rỗng.
    Vậy là mình chia tay nhau được tròn 1 tuần rồi anh nhỉ?!Một tuần qua em vẫn cố cười,cố vui để che đi nỗi đau trong lòng...Mỗi ngày trôi qua với em thật nặng nề.
    Tối qua Noel,bọn bạn cứ kéo em đi chơi,chỉ mình em lẻ loi đi với 3 đôi,hình như nước mắt em đang chảy trong tim.Chẳng hiểu giờ đó anh đang làm gì?có nhớ đến em ko?
    Em đã tự nhủ với mình,phải vui lên,lao vào học tập,đi chơi với bạn bè và rồi sẽ có 1 người con trai khác đến với em.Nhưng em vẫn không thể hết buồn,trong em vẫn còn đau lắm.
    Hà Nội ngày càng lạnh,sáng nay đi học,gió lùa,em thấy giá buốt,và nước mắt của em lại rơi_em không muốn khóc đâu,em sợ nỗi buồn lắm rồi.....nhưng (lại nhưng).
    Tối qua,2h đêm rồi,có người gọi điện cho em,người ấy hỏi "bây giờ em ước điều gì" và rồi em giật mình ,bởi trong em không còn ước muốn điều gì cả,mọi thứ với em đều vô nghĩa!!!
    Vừa đi uống cafe ở Trúc Bạch,em đưa đứa bạn đến trường,rồi lại lang thang một mình.Bây h em sợ về nhà lắm,lên đến phòng của mình là hình ảnh của anh lại hiện lên trong em..em sợ.Lúc chia tay anh nói "vẫn sẽ nhắn tin,gọi điên,bọn mình vẫn là bạn,em nhé" Dù muốn biết giờ này anh đang làm gì,ở đâu lắm nhưng em vẫn sẽ không nhắn tin cho anh đâu.Không bao giờ.
    Nghĩ lại,hình như em chưa yêu anh thật sự,nỗi đau này của em chỉ là sự hụt hẫng mà thôi.Em đã từng để anh theo đuổi rất lâu rồi mới đổ,vậy mà em ko ngờ anh lại nói chia tay....Anh nhẫn tâm lắm.......
    Chẳng biết có bao h em gặp được 1 người con trai nào yêu em nhiều như anh đã từng yêu ko?ko biết có người con trai nào sẽ chiều chuộng em như anh ko?
    "có ai từng yêu mà không đau đớn 1 lần,có ai từng yêu mà chưa từng khóc......."
    Mùa đông HN_mình em.Và nước mắt em lại rơi..........vì ai????
    Đi đường thấy người ta tay trong tay,em thấy chạnh lòng lắm.Em và anh cũng đã từng hạnh phúc như thế.........đến bao h em mới có thể vượt qua được nỗi đau này??
    Em chẳng biết chia sẻ với ai nỗi buồn này,bạn bè em chúng nó đều đang rất hạnh phúc.Dù chúng nó đọng viên em rât nhiều nhưng em biết ,chẳng ai hiểu nổi em đang đau như thế nào...
    .
    Em nhớ những tin nhắn hằng đêm của anh,nhớ những lời dặn dò của anh "em nhớ mặc ấm nhe" "em đừng đi nhanh nhé" "em ơi,nhớ đóng của sổ phòng em vào nhé", "cưng nhớ ăn nhiều rau,nhiều thức ăn nhé,nhớ uống sữa đều đấy".........
    Tại sao?anh ơi...tại sao???
    Trong em giờ đây mâu thuẫn quá.Lúc yêu anh,vẫn biết rằng fải chia tay,nhưng giờ chia tay thật sự thì lại đau đớn thế này......
    Hình như mọi người ai cũng đang hạnh phúc,chỉ mình em là sống trong nỗi buồn thôi....cô đơn quá.
  10. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tớ làm cho người khác thất tình hơi bị nhiều, nhưng thực ra tớ có cảm giác chính tớ mới là người 7love, chắc người ta nghĩ mình là con gái nên cho mình nói trước lời byebye! mỗi lần như thế tớ về lục nồi cơm nguội kiếm miếng cháy, sau đó kiếm gói mì tôm ... cơm cháy chan mì tôm để nguội, vừa nhai vừa nghĩ, thấy 7love cũng chẳng khó chịu bằng cơm cháy chan mì tôm...càng nhai càng mắc răng, nhai phải cục sạn, buốt tới tận đỉnh đầu!

Chia sẻ trang này