1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi thất tình ? tại sao lại làm vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NL9630, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh tàn nhẫn lắm mới đúng.
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    tớ thì lao vào học.....Finance và Accounting.. Còn tại sao thì...học mấy thứ đó đâu đầu, nằm xuống là ngủ, ko nghĩ ngợi gì cho mệt. Với cả học cái đó cẩn thận sau này kiếm việc cũng đỡ vất vả
  3. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vào ttvnol, vào box tâm sự, đọc một số bài viết. Thấy có nhiều người yêu nhiều, không đi được với nhau, nhìn cách họ vượt qua, hay khắc khoải. Học được khá nhiều từ đó. Post bài nữa, cho nó nhẹ lòng, có nhiều chuyện không thể nói với những người xung quanh được, cho dù là bạn thân nhất. Có những điều mình biết chắc là mình sai, hủy hoại bản thân, hủy hoại tương lai, giết thời gian, thì chẳng ai thông cảm cả, nhưng con tim nó cứ bướng bỉnh. Thoát ra khỏi vòng xoáy, chỉ có đấu tranh với chính mình thôi, chứ những lời khuyên, hehe, nuốt không nổi. Chắc gì đã có ai quanh mình có độ sâu bằng mình, mà có có,chắc gì mình đã phục. Vì thế, không phải là có thể share hết mọi điều với những người xung quanh. Vậy mọi người, thất tình, hãy lên ttvnol, vào box tâm sự, tư vấn, post bài cho nó thoải mái đeeeeeeeeeeeeeeee. Sau này đọc lại, ngẫm nghĩ, cũng có cái mà nhìn, mọi người lại được biết thêm về một mảnh đời, một mối tình, một bài học.................
  4. sunrize

    sunrize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy trên này mỗi người mỗi kiểu.Có lẽ no không ai giống ai.Nhưng có lẽ điểm chung là lên Topic này để giải nỗi buồn đó.
    Khi thất tình có lẽ là cần đối diện với sự thật đó.Nếu còn cứu vãn được thì hãy cố hết sức mình để không phải hối tiếc.Còn sự thật phũ phàng vậy thì hãy mở rộng lòng mình với bạn bè ,các mối quan hệ xã hội khác...Rồi thời gian sẽ giúp bạn trở lại thăng bằng.Bạn hãy cố gắng để chứng tỏ người đó mất đi 1 người bạn tốt chứ không phải bạn.
    "Không bao giờ là thất bại .Tất cả chỉ là thử thách"
  5. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Vui tí coi!
    Khi yêu, người ta có tính Axít: Bị tan chảy ra, hoặc làm tan chảy kẻ đối diện.
    Khi thất tình, người ta có tính Kiềm : Kiếm tình
  6. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang rơi vào tâm trạng thất tình,tưởng trên đời này không còn ai hiểu mình nữa,nhưng vào đọc thấy tất cả tâm trang của các bạn đều giống tôi,rất mừng vì có người chia sẻi.Nói chung các cách các bạn đưa ra đều hay cả nhưng thực hiện nó là cả một vấn đề .Quên uh,may ra chỉ có những người có trai timhời hợt mới xoá nhòa đi được,càng cố quên thì càng in đậm.Còn đi tìm một cuộc tình mới,lại càng kô thể,làm vậy chỉ khổ cho người con gái được thay thế và lại càng cảm thấy xấu hổ với bản thân,với người con gái mình yêu
    Lúc này đây,tôi thì chỉ còn cách phó mặc,đến đâu thì đến,thắng được bản thân mình lúc này mới là quan trọng.Dù gì tôi cũng cảm thấy tự hào khi đã biết yêu,nhiều người cả cuộc đời mà có biết yêu đâu,tự hào vì hơn họ.Phải đứng ở 2 tâm trạng,cả hạnh phúc và cả đau khổ thì mới hiểu rõ tình yêu là gì.Có đau khổ mới quí trọng hạnh phúc
    Không biết sau khi thất tình các bạn có rút ra đưọc gì cho bản thân ko va nếu như cho các bạn làm lại từ đầu,các bạn sẽ xử lí như thế nào hay vẫn sẽ làm như vậy.Riêng bản thân tôi,thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều qua cuộc tình này.Có những kinh nghiệm trong tình trường,hiểu tâm trạng của các bạn gái hơn, không nên đặt hết niềm tin vào người mình yêu,kô nên đánh đồng bạn thân với người yêu,và phải giữ cho mình một chút bí mật riêng tư...
  7. sunrize

    sunrize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bài này của bạn Francy ở topic khác nhưng có lẽ cũng thích hợp ở đây nên trích laị .Chắc là thích hợp.
    "Khi yêu ai lại muốn xa rời người yêu ? Nhưng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra , chúng ta không thể vì thế mà ngã gục hay ngồi đó than van, khóc lóc ....Những điều đó không mang người ấy trở lại, trái lại còn khiến cho bao người ở cạnh ta thêm lo âu ,buồn phiền ...Khi đó chúng ta chỉ lo nghĩ đến 1 người mà quên rằng có cả chục người đang ở bên ,vô hình chung ,chẳng phải chúng ta đã trở nên ích kỷ hay sao ....
    Tôi lập ra topic này không chỉ dành cho những người đang yêu ,mà dần dần ,tôi muốn rằng những sự kiện có thể xảy ra trong wá trình yêu đương được gói gọn một cách đầy đủ ...Vì sau khi đã yêu, chúng ta không phải chỉ có tình yêu cuồng nhiệt mà còn rất nhiều điều phải nghĩ đến .Ai nói yêu là dễ ...???
    Bây giờ tôi xin quay lại với chủ đề hôm nay .Tôi cam đoan với các bạn ,đây là những điều tôi đã trải wa ,chứ không phải chỉ nói cho suông miệng nên bạn không cần nghĩ đó là lời an ủi cho có ...
    Bạn yêu một người ,và bạn mong người đó dược hạnh phúc ,được ở bên người đó mãi mãi ...Những mong ước đó là chính đáng mà bất kỳ chàng trai ,cô gái đang yêu nào cũng luôn ấp ủ ...Nhưng nếu như có một ngày ,người bạn yêu không thuộc về bạn nữa ,hoặc người ấy phải đến một nơi nào xa xôi mà bạn không thể theo cùng ...? Bạn shock ? bạn thấy đau khổ ? bạn dằn vặt mình ? bạn vì thế mà bỏ dở những ước mơ ? Và bạn cho là mình không thể sống thiếu người ấy được ??
    Bạn thân mến của tôi ơi ,tuy bạn mất đi một người bạn yêu quí nhất ,nhưng bạn vẫn còn gia dình ,bạn bè là chỗ dựa .Bạn còn tương lai ở trước mặt với biết bao hoài bão ...Tôi không nói là bạn phải quên đi , mà phải nhớ ,nhớ thật kỹ nhưng không phải tự làm khổ mình ,mà nhớ để thấy là mình cần mạnh mẽ và dũng cảm hơn để vượt wa .Hãy khóc đi ,nhưng khóc một lần rồi thôi ,để quay trở về làm nốt những gì bạn phải làm .Ai sinh ra cũng có nhiệm vụ riêng của mình ,và bạn chưa thực hiện được .Cụ thể là bạn chưa trả hiếu cho cha mẹ ,mà lại bắt cha mẹ phải bận tâm cho mình ,phải đau lòng khi nhìn con mình ủ rũ ...bạn có bao giờ nhìn lại chưa ?? Bạn đang được nhiều lắm ,mất mát đó dù lớn nhưng không đến nỗi phải đem cả tương lai đánh đổi ....
    Tôi tin bạn đủ sự chín chắn để biết mình sống sao cho đáng .Bây giờ bạn còn buồn ,nhưng đừng đình trệ công việc ,hãy tìm những hoạt động lành mạnh và công việc yêu thích để làm ...Thời gian sẽ giúp bạn giảm cơn đau .Hãy nhớ đến người đó như một kỷ niệm đẹp , một thời gian hạnh phúc mà ơn trên đã ban tặng ....Tôi thấy mình không khá về chuyện thuyết phục người khác ,tôi chỉ mong bạn có thể nhìn một cách bao quát hơn và biết chấp nhận thực tế .Hãy mở cửa sổ ra, bạn sẽ thấy là thế gian này chưa đến nỗi quá u ám như bạn nghĩ đâu
    ..."
    '''''' Không bao giờ là thất bại .Tất cả chỉ là thử thách ''''''
  8. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi chẳng thấy cảm giác nào khó chịu và đau khổ hơn thế nữa. Khi thất tình, tôi muốn đập phá mọi thứ, muốn đập phá những gì được coi là tuyệt mỹ trong mắt những người bình thường. Có khi tôi mơ đang đứng trước một lăng kính khổng lồ và chính mình là người cầm búa đập vỡ tan cái lăng kính ấy. Tiếng kính rơi vỡ xuỗng đất chắc hẳn sẽ làm mình tỉnh cơn mơ. Hoặc là tôi nghe nhạc rock cho dù tôi không phải là dân nghiện rock. Tóm lại là lúc đấy thích nghe tiếng âm thanh ầm ỹ, gào thét. Hồi ấy tôi đã khóc rất nhiều. Bất kể một chút kỷ niệm nào gợi nhớ đến anh ấy cũng làm tôi chảy nước mắt ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ lúc nào. Tôi lang thang đi tìm anh ở khắp những nơi mà tôi biết được anh sẽ tới. Tôi chỉ mong được nhìn thấy anh, được nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều đến mức nào. Thế nhưng khi gặp nhau thì tôi chỉ biết khóc. Và anh cũng vậy, anh cứ nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt lăn trên gò má. Chắc hẳn các bạn cho rằng tôi là một người si tình? Đúng vậy. Vì đó là mối tình đầu của tôi. Mối tình đầu ấy đem lại cho tôi những kỷ niệm ngọt ngào nhất và có lẽ cay đắng nhiều hơn. Tôi đã đau khổ như vậy trong suốt một thời gian khá dài. Không đủ dài so với một đời người nhưng khá dài so với tuổi xuân của một người con gái. Nhưng tôi không hối hận vì đã yêu hết mình. Nhờ có anh mà tôi biết thế nào là tình yêu, thế nào là đau khổ. Một điều mà không một người đàn ông nào làm được.
  9. Zin_1212

    Zin_1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thất tình?1 cảm giác......Chưa bao giờ em nghĩ em sẽ thất tìnhNGày chia tay, em ngồi 1 mình ở nhà ,chả muốn làm gì,trùm chăn kín mít ngủ nhưng ko ngủ đc.Khóc cũng ko khóc nổi .Fone cho mấy con bạn thân, 5 đứa hành quân Karaoke....tự nhiên hát bài Hoa tím ngày xưa , nhớ lại ngày 2 đứa đi trên đưòng hát bài này rồi tấm tắc" bọn mình song ca hay thật ".Thế là khóc, khóc ngon lành trước mật chúng nó.Sáng hôm sau thức dậy thấy thật bình thường.Em cứ nghĩ bên mình có rất nhiều bạn bè, bạn bè sẽ lấp được khoảng trống anh để lại.1 tháng đầu ,em vẫn vô tư cười, đôi khi thèm nghe dt của anh.Bởi em biết anh vẫn còn yêu em , với em thế là đủ. Rồi em cũng nhận ra ko ai có thể lấp chõ trỗng của anh .1 lần nữa em lại khóc ngon lành ,khóc trước mật 1 người chưa thân thiết.Cũng chính lúc em muốn quay lại,lúc em nhận ra mọi lỗi lầm thì anh , rất bình thản :" Anh thật sự ko còn tình cảm với em nữa".Em chả còn nghe anh nói gì lúc sau nữa .THật kì diệu là em về đến nhà nguyên vẹn.
    Rồi thì em cố gắng làm lại.Nhưng anh ....quá lạnh lùng và em biết ko thể lay chuyển nổi anh. NGày anh để mặc kệ em giữa đưòng để quay lại hàng game , em đã rất giận.Còn đâu 1 người nhiệt tình, tốt bụng....Em sợ nếu em cứ tiếp tục như thế, em sẽ mất hết những kỉ niệm đẹp về anh,mối tình đầu của em.Và em bỏ cuộc,cầu mong TA sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.Chỉ mong 1 lần nữa gặp anh , để em có thể tặng chiếc khăn em đan cho anh.Chờ anh 3h nhưng anh ko đến.Ngay từ đầu em đã biết anh sẽ ko đến mà vẫn cứ chờ,cứ chờ và hi vọng anh đang dứng ở đâu đó nhìn xem em chờ đc bao lâu.Giờ thì em chấp nhận mất anh .Dù còn yêu anh rất nhiều , sẽ chẳng bao giwò em yêu ai nhiều như yêu anh ,vẫn cứ phải chấp nhận. Sự thật nó thường phũ phàng thế đấy.
    Hơn 3 tháng xa anh , cố sống thật hạnh phúc ( để cho anh thấy tiếc vì đã ko yêu em ).dù sao cũng đc khá nhiều :1 mối tình đàu quá đẹp, 1 lần đc yêu thực sự,lớn lên nhiều sau thất bại , học đc cách phải chấp nhận .
    Nhưng mất cũng nhiều :khó còn tin câu I LOVE U, càng thấy buồn cười khi nghe từ 4EVER
    Anh à, hãy SỐNG thật sự anh nhé!
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Zin à, Chubby có cảm giác như đó cũng như tâm trạng của mình sau khi đọc bài của Zin. Chubby không vượt qua nổi chuyện đó và cả bản thân mình sau khoảng 5 tháng, nói thật là sau gần 6 tháng, Chubby mới lấy lại được bình tĩnh và nhìn lại mọi chuyện cũng như chính bản thân. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, Zin ạ. Nhưng đúng là để nói lại câu I LOVE U, hay chấp nhận nó khó khăn, nhưng không có nghĩa là không có thể. Tin Chubby đi. Thực ra cuộc sống single cũng vui lắm, mình được tự do, thoải mái, và cũng independent, là chính mình hơn. Chubby thích thế này hơn.

Chia sẻ trang này