1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi thất tình ? tại sao lại làm vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NL9630, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Thất tình à, tôi sẽ ngồi nhà, thả hồn theo dòng nhạc và viết văn Nguồn cảm hứng sáng tạo hay nhất đấy Một phần nào đó, những dòng văn đầy cảm xúc của tôi viết đã đưa anh ấy quay về Đến khi tôi không còn viết được nữa thì có lẽ đó là lúc tôi bỏ cuộc
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình tôi ngồi viết những lá thư cho người bạn buồn tưởng tượng của tôi,viết xong tôi lại đốt nó đi...có lẽ đó là cách hay nhất làm tôi bớt buồn vì có cái gì đó để trút tâm sự.
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu:
    Về suy nghĩ: Anh sẽ phấn đấu thật nhiều để trở thành một người con trai thành đạt, sẽ trau dồi mình đề mình ngày càng hoàn thiện hơn, sẽ trở thành một người thật tâm lý, tinh tế, ý chí vươn lên không ngừng, và anh cũng sẽ yêu em thật nhiều, nhớ em thật nhiều, yêu nhiều hơn tất cả những người khác, hơn cả người yêu hiện tại của em. Để rồi sau này, em sẽ phải hối tiếc vì đã bỏ qua một người con trai như anh, em sẽ phải hối tiếc vì đã không cho anh cơ hội. Anh yêu em nhưng anh cũng hận em. (lúc này là lúc đang ích kỷ).
    Về hành động: Làm việc nhiều hơn, học hành nhiều hơn, đi tập thể hình, đọc nhiều sách về tâm lý hơn, hay đi lang thang trên những con phố đẹp của Hà Nội, nghe nhạc không lời, nhạc Trịnh để cảm nhận như trong bản nhạc cũng có người đồng cảm với mình.....
    Thời gian sau:
    Sau một thời gian nỗi nhớ cũng nguôi nguôi dần đi và nghĩ: Mình thật ích kỷ vì đã mong cho người ta phải nuối tiếc. Dẫu sao thì trong lòng anh cũng có một người để nhớ. Cầu mong em sẽ luôn hạnh phúc. Anh sẽ hoàn thiện mình hơn để sau này anh nếu gặp được người con gái khác làm anh rung động thì anh sẽ chiếm được trái tim người ấy.
  4. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Wintersun hay quá, nhưng bạn thử viết rõ hơn được không. Chẳng hạn, cách bạn cảm nhận cuộc sống khi bạn cố để đẩy mức tạ 80kg nhưng không thể ấy? có nghĩ về cô ấy không. Bạn đã chuyển sang giai đoạn sau chưa? mất bao nhiêu thời gian, bằng cách nào, và có ổn định không? Viết tiếp nhé.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua thằng em họ đến nhà chơi.(nó chỉ mới có 17 tuổi,hic)
    Mặt nó như đưa đám,nó mới bị con nhỏ...hàng xóm cho de.
    Trời ơi,sao dạo này thấy có quá nhiều người ngộ nhận thất tình dữ vậy Trời...
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Nếu như có thất tình ................. chắc là tôi sẽ cười te tởn , nhăn nhở và càng hoà đồng hơn với lũ bạn . Chắc tôi sẽ biết điệu hơn ( nữ tính hơn ) , nhưng e hèm .... nấu cơm giỏi hơn thì chắc không được roài
  7. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Vay la gio toi da mat anh roi,toi nhu mot nguoi mat ho vay chang lam duoc gi chi biet khoc va khoc.Tu giam minh trong bon buc khong dam gap mot ai.toi so nguoi ta biet toi dang that tinh so nguoi ta phai thuong hai minh.Toi co minh lai song voi the gioi co don cua minh.
  8. ddc4891

    ddc4891 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chắc nhỏ tuổi hơn wintersun nên chưa đến cái gọi là "thời gian sau" . bây giờ chỉ mới ý thức là thanh niên phải lập nghiệp, phải trở thành một người thành đạt; bởi vậy mới cố gắng học tập và làm việc thật nhiều. Và tự an ủi mình: "I refuse to give up, I refuse to give in" ---> không bỏ cuộc như wintersun mà đi tìm người khác.
  9. casau_nhieurang

    casau_nhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    không phải chê trách gì nhưng như vậy tiêu cực quá !
    nếu chia tay vì thằng kia sai thì chửi cho nó 1 trận , cho nó chừa cái tội dám bỏ 1 người tuyệt vời như mình, sau đó tìm 1 người thực sự thích hợp, đời còn dài và con trai còn nhiều mà...
    còn nếu chia tay do mình thì chẳng có gì để bàn
    nhưng khổ nhất là chia tay khi cả 2 đều không muốn, lúc ấy cách tốt nhất là lao vào công việc ( lúc ấy làm lại được nhiều việc mới chết chứ ), coi như không có duyên, cái gì mà chả có 2 mặt của nó, đúng không
  10. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0

    Hôm rồi , thằng khốn đó gọi mình ra , hằm hè mặt mày rồi phán một câu tỉnh bỏ xừ : " Hay là tao với mày nghỉ chơi nhau đi".
    Mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng chả hộc tốc dắt xe đạp ra , cút thẳng .
    Mình nửa tỉnh nửa mơ , chẳng hiểu ra cái mốc gì cả , còn chưa kịp đi hỏi bạn bè xung quanh thì 1 tuần sau , thằng chả lại lóc cóc đạp xe tới , mặt mày trông như mới té giếng lên . Hắn nói như mếu : " tao nói dỡn đó , mày đừng nghỉ chơi với tao nghe ".
    Ngộ thật , hắn bảo nghỉ chơi trước , mà té ra cả tuần vừa rồi chỉ có mình hắn đau khổ cắn rứt vô cùng . Mình còn chưa kịp hiểu ra lấy đâu mà đau với khổ . Tội hắn thiệt !
    Thì ra hắn nghe mấy thằng bạn hắn xúi bẩy bảo mình khinh hắn nghèo , rùi cái gì đó hai đứa không hợp nhau đâu . Ngốc ! Cho đau khổ một tuần , đáng .

Chia sẻ trang này