1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi yêu mà không được đáp lại?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Func, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì khi yêu mà không được đáp lại?

    Đơn giản thế thôi. Tôi thì chẳng biết phải làm gì rồi, thế nên mới hỏi :P
    -Làm bạn
    -Kiên trì như một thằng lỳ
    -Hay đơn giản nhất là bỏ đi?
    -.......
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    TY đâu có phải cho 1 thì nhận được 1 hay cho đi thì sẽ chắc chắn được nhận lại đâu! Nếu ko được đáp lại thì đành chịu chứ sao (^_^) ko thể bắt một người ko có tình cảm phải yêu mình được. Nói thật chứ nếu thật sự yêu ai đó, cứ chân thành và vững vàng, mong là tình yêu mà bạn mong muốn sẽ đến với bạn. Còn nếu không thì... âu đó cũng là chuyện tình yêu. Đành chấp nhận vậy... "đơn giản thế thôi"! Nhưng mà "to keep up one''s courage" nhé!!!

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  3. BUP_BE_BANG_BONG

    BUP_BE_BANG_BONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không được người này đáp lại thì đi yêu người khác, tội gì uổng phí thời gian, cuộc sống con người ngắn ngủi lắm lắm mọi người ạ, phải tranh thủ từng phút để sống làm sao cho thật vui vẻ, thoải mái,...
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi, định để phí đời à, thời gian trôi nhanh lắm
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  5. timapu

    timapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi

    củi đậu nấu nồi đậu
    Đậu trong nồi than khóc
    vốn dĩ cùng một mẹ
    cớ sao nên nổi này
  6. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Vui lên bạn ạ. Vào chủ đề những người thích đùa ấy.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_132436/1a?4.065078E-02
    Bí quyết làm giàu ở trang web trên (xem nhanh nhanh không người ta giàu trước!)
  7. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dễ dàng gì đâu, tình yêu đầu mà, mãnh liệt lém... wow, bạn búp bê chắc yêu nhiều người lắm rồi đấy nhỉ??
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Phải yêu nhiều thì mới có kinh nghiệm chứ, con người ta trưởng thành từ thực tế mà
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chờ và chờ, cho đến khi nào đưọc đáp lại...... đến già cũng được..... ----> đấy gọi là sống để yêu!
    Nhưng nhỡ đâu trong lúc chờ ta lại gặp được người đó ấy, cuộc sống luôn mở ra những cơ hội trước mắt ta mà!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Là em thì em sẽ khóc một trận đã đời thì thôi . Sau đó , đi ăn chơi xả láng với bạn bè rồi về nhà viết những điều mình ghét về hắn ta nhất . Em sẽ cất lá thư đấy trong cuốn sổ nhật ký rùi đi ngủ là hết chuyện . Nói đơn giản vậy , thía mà em thích 1 thằng 5 năm liền . Chuối dã man . Chẳng hiểu sao mình bây giờ vẫn thích nó ........ Người yêu em mà biết em vẫn thích thằng đấy chắc chít rùi ... hihihi
    I LOVE YOU

Chia sẻ trang này