1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi yêu mà không được đáp lại?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Func, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ko đáp lại thì thôi ...hông thèm nha''
    LE NGHIA for only you
  2. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ừ, thì cũng chỉ còn biết chờ đợi thôi... cũng tại mình yêu cô ấy quá, làm cho đến chính mình cũng cảm thấy là đang bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội với third-per nào khác. Ai bảo người mình yêu tuyệt vời và quan tâm đến mình nhiều như vậy (nhưng không yêu, tớ nghe nói con gái kiềm chế tình cảm tốt, sắp phải xa người mình yêu quý lại thường không nói lời yêu ) Hâyyyyyyyyyyyyy`
    LoVe iS BliND.. AnD I havE No EyES to rely That... HaVe To WalK on...
    HN
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, bác Func làm sao vậy nhỉ?
    Rốt cuộc thì người ta có yêu bác hay không, người ta đã từ chối bác chưa, mà em thấy bác nói lấp lửng thế. Còn cơ hội thì cứ chứng tỏ mình đi, nhưng mà làm gì thì cũng phải hiểu được người ta đã nhé.
    hê hê, đối với em, tuy người ta đã từ chối, và em cũng đã từng thấy hơi đau khổ,hì, mới chỉ hơi thôi, đơn giản vì em biết cách thay đổi vị trí, nếu người ta không yêu, em nghĩ mình đang theo đuổi, thế thôi.
    Tình yêu đầu, không dễ quên, và có lẽ nó sẽ theo mình suốt cuộc đời, vì thế nếu còn hy vọng thì còn yêu, yêu dần sẽ quen, em nói có vẻ hơi buồn cười, nhưng khi mình cố gắng, trưởng thành hơn mình sẽ có thêm lòng tin để yêu mà không cần đáp lại, con người ta đâu phải ai cũng có vợ có chồng, hãy nghĩ xa như vậy đi, thì sẽ không cảm thấy phải suy nghĩ nhiều đâu. Đối với em là như thế, nhưng khách quan mà nói, trong cuộc sống một người có thể gặp rất nhiều người mà mình có cảm tình, và một lúc nào đó mình tạm quên đi tất cả thì mình có thể dành tình cảm cho một người bên cạnh mình, lúc đó sẽ không cảm thấy có lỗi, không thấy hối tiếc và có như thế thì người bên cạnh mình mới thật sự có hạnh phúc.
    Không đi đâu mà vội cả, cái gì cũng có giá của nó.
    KTĐ
  4. kienntk

    kienntk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn thực sự thật lòng rồi người ta sẽ hiểu thôi! Mình tin là vậy đó.
    Trời ơi tui còn chưa nói với người đó kia mà
    Trên đời này không có ai tẻ nhạt cả...
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi, cha này rơi từ trên mặt trăng xuống hay sao ấy nhỉ mà đòi cứ thật lòng rồi người ta sẽ hiểu , sẽ chỉ là một chút thương hại và những lời nói tránh né ngọt ngào hơn mà thôi. Tốt nhất là chia tay quách hoặc bi quan lắm là âm thầm chịu đựng , yêu đơn phương, yêu một mình .....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  7. su29182

    su29182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    các bác àh , sao mà các bác cứ phải khổ sở thế , đã ko yêu rồi thì thôi , trên đời này thiếu gì người cho các bác phải yêu , bi giờ các bác thì rất lãng mạn , thích yêu và chung thuỷ với một người , nhưng rồi sau này đó mà , các bác thể nào cũng thích của lạ cho mà coi , hihihi
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tui hả, sẽ dừng ngay, ko yêu nữa, lúc đầu cũng hơi khó, nhưng dần dần, thời gian sẽ xoá đi thôi, nếu ko có hy vọng thì tôi sẽ ko chịu làm kẻ đơn phương
    Còn nếu ng` đó chưa yêu ai và cũng quý mến mình thì tất nhiên tui cũng tự tin có thể làm ng` ta yêu mình chứ.........vậy thui......
  9. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Glutton nói hay quá, đấy chính là điều tôi nghĩ... Nhưng hai năm rồi, tôi vẫn không thể mở lòng mình cho bất cứ một ai khác, vì còn hy vọng là còn phải chờ, còn phải phấn đấu vì người mình yêu... Hai năm qua cũng tự nhận thấy mình trưởng thành nhờ những vấp váp và cả "những hành động kỳ quặc" khi bên cạnh người đó (chẳng hạn như là... là.... nhiều quá, mà ngại lắm, không dám kể ra đâu... ngại thật).
    Hầy...Hiện h, tỷ lệ khuyên bỏ đi / cố gắng và tiến lên > 1 .... Chẹp, nhưng dù sao lời khuyên vẫn chỉ là lời khuyên, tôi sẽ đi theo cách mà chính mình lựa chọn
    Cám ơn các bạn đã tham gia vào chủ đề này, dù chỉ là ghé qua và đọc, nó giúp tôi có cảm giác mình đang được chia sẻ... Thank you.. you
    To Kienntk: Căng thẳng thật, sao không nói ra tình cảm của mình?? Lần đầu hả?? Tôi nhớ hồi đầu còn không dám nhìn vào mắt cô ấy chỉ để nói "mình mến bạn lắm" cơ, gọi điện sang cứ hỏi chuyện sức khoẻ với cả bài tập... sau cùng quyết phải viết ra giấy rồi dúi vào tay cô ấy đấy ... e hèm... làm nhiều rồi quen đi... Bi h trơ lắm.. cô ấy không cho nói thì cũng vẫn cứ "Ủa ai nhỉ, ủa ai nhỉ" bét nhè ... E hèm.. Just KiDdinG...
    12576: Nếu như xin xong mà người ta không cho, mình đã vội bỏ đi thì người đó sẽ nghĩ gì về mình?? See, mấy thằng trẻ con ngoài đường cứ nhõng nhẽo, mình bực mình lại cho, mong là nó chán, nó bỏ đi... biết đâu cô ấy cũng thế... :D Kiên trì đi my friend.
    Sogovia: Bạn và búp-bê-bằng-bông chắc hợp nhau lắm, yêu nhau hai ngày cả hai chắc đã tìm thấy được người khác rồi... wow...
    LoVe iS BliND.. AnD I havE No EyES to rely That... HaVe To WalK on...
    HN

Chia sẻ trang này