1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì sau khi đã lên đỉnh cùng nàng hoặc chàng???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boomb52, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Vuốt ve, cả đàn ông và phụ nữ đều muốn được chiều chuộng và vuốt ve. No tạo một cảm giác thư thái và dễ chịu, kếu dài được cảm xúc và làm giảm sự mệt mỏi sau khi hành động. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng vuốt ve cũng cả là một nghệ thuật.
  2. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ờ...hmmmmmmm....coi bộ cái này giống nhất...nhưng hông phải khi nào cũng như vầy....đôi khi phải ngồi dậy.....mặc quần áo...đi dzề...haha...
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cùng lên đỉnh thì cả em và chàng cùng từ từ.. xuống dốc, chỉ có vậy thôi!
    Thích ngắm mê mẩn chàng ngủ, nhìn cái mặt ngố Tàu ghét ko chịu được.
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Lần sau bạn mang thỏi son, hộp phấn .v.v.... ra trang trí cho anh chàng của bạn xem sao, có thể sẽ bớt ghét hơn đấy.
  5. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Làm xong nằm ôm nàng, tiếp tục vuốt ve nói chuyện (chuyện vớ vẩn cũng được), hoặc nói về cảm giác trận vừa qua. Khoảng 5-10 phút dậy đi tắm rồi làm 1 điếu thuốc. Lên giường, nằm ngửa để tay cho nàng gối đầu cả 2 cùng ngủ...
    "After a good ***, perfectly to have a cigarette"
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Sau khi lên đỉnh xong, hai đứa tớ phải khó khăn mãi mới tìm được đường xuống. Rõ khổ, lên thì dễ mà sao xuống khó thế. Lần mò xuống được thì nằm ườn ra nhìn sang ...cái đỉnh khác. Hố Hố !
  7. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Sau khi lên đỉnh xong, tớ toàn quen rút ví ra theo phản xạ, nhiều khi không phải trả tiền vẫn sờ sờ nắn nắn cái ví, làm để sao bỏ được cái tật này nhở, giúp tớ với
  8. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này kể cho các bạn cùng nghe: 2 vợ chồng nhà nọ sau khi ân ái mặn nồng cả 2 cùng ôm nhau hân hoan chìm dần vào giấc ngủ, bỗng cô vợ ngủ mê thế nào hét toáng lên: "Anh ơi, chồng em về". Anh chồng làm theo phản xạ bật ngay dậy vớ vội quần áo rồi bay người qua cửa sổ. Hahaha vợ chồng sống với nhau như thế mới gọi là vui chứ.
  9. da_khuc_buon

    da_khuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi lên đỉnh cảm giác nó thế nào ạ, hic, nói ra thật xấu hổ nhưng hình như em chưa từng được lên đỉnh bao giờ. Chỉ có đoạn cao trào ở cuối anh í làm sao đó mà em không sao chịu nổi, la hét om sòm cả lên, nhưng khi anh ấy lên đỉnh rùi em cũng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu... hic, vậy là sao ạ?
    Anh í của em sau khi lên đỉnh nhìn thương lắm, mệt phờ cả người nhưng vẫn ôm em vào lòng rùi tỉ tê đủ thứ, thích nhất là cù vào nách cho anh í cười khanh khách như trẻ con, đáng iu cực . Cuối cùng là ôm nhau làm một giấc, phê lun .
    Ui nhắc tới lại thấy nhớ rùi. Ông xã ơi, em iu anh
  10. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi anh ơi, chồng em về
    Mai kể tiếp cho em nghe chuyện khác nhé

Chia sẻ trang này