1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Công Chua Băng và các Bạn thân mến ơi.... Các bạn đang có một thứ 7 ý nghĩa hay buồn tẻ, oải, va chán chường!?
    Dường như chúng ta đang quán bận rộn với những việc học, việc làm, ... nên thứ 7 và chủ nhật qua đi chẵng được vui và thú vị phải không?
    Tối thứ 7 sinh ra để làm gì ư? quả là một câu hỏi mà chúng ta ai cũg đã từng đặt nhưng chưa có câu trã lời xác đáng, làm kim chỉ nam cho chúng ta sử dụng thì giờ một cách hữu ích, thú vị và vui vẽ.
    Theo tôi, tối thứ 7 là tối để nghỉ ngơi sau những ngày giờ vất vã cho học tập và làm việc, là quảng thì giờ cho chúng ta tân trang, tu sữa, làm mới lại những chi tiết, những hõng học ..., cũng là thì giờ tốt để chúng ta thư giãn, chia sẻ, thăm hỏi cùng bạn bè người thân, ....
    Để có một tối thứ 7 có ý nghĩa, phải làm sao?

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Làm những gì mình thích...Thế là có ý nghĩa nhất
  3. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn tự nhủ: buồn là do mình, vui cũng là do mình, vậy cớ sao buồn vui phải phụ thuộc vào ai đó nhỉ? Nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thoát khỏi ý nghĩ đố kỵ với bọn đang "sở hữu hạnh phúc" và luôn bận rộn với những buổi tối thứ 7. Cầu mong sao thú 7 sẽ mưa suốt, mưa to, thật to vào. Không TY nằm nhà đã là buồn, nhung có TY mà vẫn phải nằm nhà thì còn buồn...gấp vạn. Pà kon đâu, cầu mong thứ 7 mưa bão đeeeeeeeeeeeeeeeeeeê!
  4. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    thôi thế này đi, đa số tớ thấy các bạn nằm nhà xem ti vi, vậy tại sao chúng ta kô cafê nhỉ, toàn độc thân mà, vôtư về thời gian đúng kô? Ai đồng ý nhỉ? Hay để tớ đi .... 1 mình
  5. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Anh nè nói đúng, em thấy các anh chị chỉ toàn ở nhà xem TV, onl tối thứ 7, thế sao mọi người ko off vào thứ 7, như thế là tất cả mọi người cùng đi chơi, thứ 7 đâu phải cứ đi chơi với người yêu thì mới vui. Đi với ai cũng được, làm gì cũng được miễn mình cảm thấy vui là tốt rồi!
  6. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    ừ thì mục tiêu của chúng ta là KHÔNG SÂU RĂNG, à nhầm VUI LÀ CHÍNH mà
  7. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chọn 1 tối thứ 7 đẹp trời nào đó chúng ta, hội những người không TY offline phát đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê!
    Đối tượng tham gia: Không có và đã có nhưng "TY vỗ cánh bay đi"
    Địa điểm: Bàn sau
    Thời gian: Buổi tối, đương nhiên roài.
    Chỉ biết là vào tối thứ 7, dưng mà ko bít là thứ 7 của tháng nào thui?
  8. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    ơ thế mọi người định ở nhà xem tivi nghe nhạc tối thứ 7 thật à
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    THỨ 6 MÁU HƠN THỨ 7
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tên topic là thứ 7 mờ ....

Chia sẻ trang này