1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng bận..Cứ đến ngày cuối tuần là rảnh rỗi..Thế mới lạ chứ..Nhưng giờ đó là giờ dành cho bạn bè và những người thân yêu..Ko thì online và đọc những thứ mình thích Vui chán!
  2. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ra quán nước chè đầu ngõ ngồi...cho hết tối.Chẳng có ai và chẳng có chỗ nào đi chơi....còn cái xe máy chưa bao giờ đầy tải mỗi ngày
  3. promise_sunsun

    promise_sunsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nhung ngay thu 7 dai that la le the .tim mot goc nao day ngoi ngam nhin moi nguoi ....ke ra cung thu vi.
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    ặ, thỏ không tơnh yêu thơ thỏằâ bỏÊy vỏằ>i thỏằâ 2 có khĂc gơ nhau. Có chfng thơ là 'ặỏằÊc nghỏằ? ngặĂi sau 6 ngày vỏƠt vỏÊ thui...Mà 'úng là câng chỏng thiỏu viỏằ?c 'ỏằf làm nhặng mà có hỏằâng làm hay ko thui. hic hic hic nhặng có lỏẵ, có tơnh yêu thơ sỏẵ có hỏằâng làm 'ỏƠy nhỏằ?
  5. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tối thư 7 như vậy cũng thú vị ấy chứ nhỉ Chúc các bạn có một tối thứ 7, sau những ngày học tập và làm việc căng thẵng được nghỉ ngơ, được vui đùa, được thưỡng thức những thú vui cùng bạn bè, người thân nhé!
    Nhưng mình tin là sẻ thú vị, có nhiều tiếng cười vui vẽ hơn khi có cùng một người thân thiết đi cùng, ăn cùng, nghe cùng và vui cùng thì và hanh phúc cùng Tối nay, chưa có ai đồng hành cùng Xinh Xinh thì Nt cho anh biết nhé, anh săn sàng chia sẻ cùng em đây
    Với TK thì vẫn luôn tìm kiếm những tối thứ 7 thú vị và đáng nhớ cùng bạn bè, đặc biện là cùng bạn gái.
    Em ời! Có phải là em?
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    E***ed
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 08/10/2005
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 thì phải khác những tối ngày thường, cho phép mình ngủ khuya một chút = cách đi chơi, dạo phố, tán dóc với bạn bè ở một quán coffee nào đó, về muộn mà không cần phải thức sớm vào sáng hôm sau.....
  8. nangmuaxuan

    nangmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khi chị ấy còn ở đây, tối thứ 7 nào 2 chị em cũng đi chơi , chỉ sợ người ta lại bảo 2 đứa là lesbian . Bây giờ thì chị về rùi, mình đi với ai bi giờ
  9. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Oái, hoá ra cũng lắm người không TY như mình. Nếu cafe một mình thì cũng buồn lắm thay, ngồi mà ngắm nhìn mọi người đi lại chẳng thấy "tủi thân" sao? ước ao sao tất cả các buổi tối thứ 7 đều mưa, để cho lòng khỏi háo hức dắt xe ra khỏi nhà với khoảng trống hếch hoách đằng sau.
    Chắc trong thời gian tới vẫn chưa thể khác được. Tối t7=tivi+chat+chat+....lên đây cho đỡ buồn.
    Ngày nào anh đã đi rồi người xa tình xa khuất chân đồi.Em nhớ anh,em mãi mong anh về đây với em cho tròn giấc mơ.Mộng đẹp như thủy tinh rơi,tình ta nát tan nhưng kỷ niệm.Bao tháng năm dấu yêu xưa giờ đây đã vỡ.Cuộc tình như mây khói...
  10. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn đấy chứ! Ngủ nhiều cũng chán, đọc nhiều cũng chán. Bạn thì đi với người yêu nó, mình ở nhà bơ vơ. Phải thôi cái số nó là thế ! Hỡi các bác chưa yêu em xin có một câu cửa miệng : Chậm nhưng bền.
    hê hê mà em cũng chẳng biết cái " chậm" của em có phải là tuổi 40 không vậy? Cũng cứ buồn đi các chiến hữu vì có buồn thì mới có thời gian nghĩ về bản thân. Lang thang ngoài đường một chút cũng hay .....
    Tặng cho các cô gái nè

Chia sẻ trang này