1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    làm gì hả?
    Net thì ngày nào đi làm chả ngồi, chán lắm!
    Xem mấy thằng bạn thân có trốn vợ được không rùi đi nhậu!
    còn không thì ra hàng đĩa làm dăm cái DVD về, xem xong thì đừng nói là tối t7, tối ngày thường cũng phải hết
    ^Ss"不ZO-s"不?
  2. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    HAI VAN sieu noi phet'' ! ho^m bu*a~ lua` minh` ....
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị..Ai lại nói em í như vậy..
    Kể cả sự thật nó có thế thì cũng nói nhỏ thôi
    Tung hô hết lên thía này
  4. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bao ngày tháng trôi qua, chẳng thay đổi được gì cả. Mặt trời vẫn mọc lên từ đằng Đông, và mất hút ở phía Tây. Nếu có thể, sửa đời nó thứ 7 thành CN. Cuộc sống có 2 CN/tuần, vẫn thấy vui và hạnh phúc, mà lại...không chạnh lòng!hic..hic...
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi đê..Kêu la mất mẹt đàn ông quá
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là một thứ 7 nữa. Lại lang thang phố xá cả buổi chiều với lũ bạn thân rồi tối vào quán cafe ngồi tán phét. Đêm về trong giấc mơ vẫn còn mỉm cười. Có những thứ 7 thế này (những ngày lễ nói chung) lại thấy yêu mến hơn lũ bạn chí cốt của mình. Nhóm mình toàn có đôi có cặp nhưng mình không bao giờ thấy lẻ loi, luôn là người cười đùa nhiều nhất. Nhớ mãi khoảng thời gian suy sụp sau mối tình đầu, có bạn bè ở bên, không nói gì nhiều, chỉ cần dành thời gian cho nhau, nói những câu bông đùa và mỉm cười. Để đêm về thấy mắt mình không còn ướt
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ừa.... lại thêm 1 tối thứ 7 nữa. Bùn ghê.... Chưa biết đi đâu. Làm j`. Hum nay trời đẹp fết! Hix................
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Mượn tạm mấy câu thơ của người xưa :
    Hôm nay trời đẹp mây cao
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thì làm bài tập thôi nhưng làm mãi cũng chán ... thôi thì online .. online cũng chẳng biết nói chuyện gì ... tóm lại một câu thứ bẩy một ngày như mọi ngày ... chán quá chúa ơi noen nào con mới hết cô đơn
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Rất tiếc là tui chẳng có bài tập mà làm
    THứ 7 buồn như con chuồn chuồn
    vn83 nhỉ

Chia sẻ trang này