1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 đi uống rượ với bọn bạn. Về say sưa, chả bít gì nữa. Tỉnh ra thì vẫn thấy bùn bùn...chả hỉu sao nữa?????????
    "Ôi có đôi khi, thèm như gió đi hoang, sống kiếp lang thang,..."
    Lấy vợ thui pà kon ơi.........................!
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 - Nằm khèo ở nhà. Cả tuần vừa rồi bận chóng mặt nên chỉ thèm ngủ và ngủ thôi. Chả thích đi đâu hay làm gì. Ngủ chán rồi lọ mọ xuống bếp nấu 1 bát miến thật nóng lên chén thật ngon lành. Ăn xong chén tiếp sơ ri và củ đậu. Cuối cùng là tiết mục leo lên giường nhưng ko phải để ngủ mà là xem TV. Tuần này bận và mệt quá chẳng còn có thời gian để nghĩ và để buồn.......
    Cuối cùng thì một tuần mới lại bắt đầu....
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    haha, chúng ta giống nhau quá đi thôi. Nhưng mà tối thứ bảy có bóng đá, xem từ 6h tối thứ bảy đến đêm chủ nhật cũng đủ mệt rồi, còn đi đâu được nữa
  4. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 rồi đấy. Sáng nay dậy đi làm, trời u ám, xám xịt. Mưa nhỏ lắc rắc, không khí giống Noel quá, à không trông giống sáng 1 tết hơn, có con đường vắng, loe hoe vài người qua lại.
    Mưa cả ngày đi, mưa đến sáng CN thì tạnh lại. Cho cặp nào tối nay đi chơi ướt hết đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê!
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi đồ xấu tính, tớ chỉ cầu tối mưa thôi còn ngày thì đừng mưa vì còn nhiều việc phải làm, phải lượn ra đường nữa chứ
  6. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có sao băng pà kon ơi, lúc 21h đấy. Rủ nhau đi xem đi. Khuyến khích các đôi chưa có gì đi với nhau, đôi nào đã "khăng khít" roài thì ở nhà đeeeeeeee!
    Có ai đi với tớ không? Hôm nay thì vẫn dũng cảm ra đường, chứ tối mai mà lượn ra phố, lại bùn, lại khóc hưng hức... Thôi, ở nhà cho khoẻ. Online, chát chít, buôn dưa lê thối muôn năm!
  7. amethyst17

    amethyst17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lại một thứ 7 nữa lại đến. Ko hiểu tuần này làm gì nhỉ? Đi xem bóng đá, nghe nhạc, hay sẽ đứng gần cửa sổ nhìn tuyết rơi và thưởng thức ly cafe.......suy nghĩ về wá khứ va tương lai.
    Thứ 7 ko người yêu, ko có ai o bên cạnh, buồn khủng khiếp. Giá mà có thể khóc, giá mà có thể có cảm tình với ai nhỉ, giá mà có thể thích một người nào đó cho dù là thích đơn phường....có lẽ bây giờ mình đã trở thành người khác thật mất rồi, một người không còn cảm xúc gì nữa......
    Có lẽ như thế lại tốt với mình.........wên hết mọi thứ đi....thời gian sẽ xoá nhoa mọi thứ....
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lang thang vào đây, click vào đường link này, tự nhiên thấy mấy anh chị trong này hâm hâm hay hay (đụng chạm đừng cáu.... just kidding. hẹ hẹ)
    Hị! Không biết có đủ tiêu chuẩn tham gia vào hội này ko? Ừ! thì cũng đâu có tình yêu, nhưng mà thứ 6,7 e lại sướng hơn ngày thường. Vì mai cóc phải đi học và được ngủ nướng đến 10h. keke
    Buổi tối ko đi chơi với bạn thì ở nhà làm đủ thứ linh tinh lặt vặt, xem phim. Phim cuối tuần bên Kênh Hà nội toàn fim hay, ko kinh dị thì tiếu lâm, ko tiếu lâm thì hành động. Xem mệt!
    Hờ hờ! E cóc có net mà xài, mà chat chit, mà xì pam. Nhưng đời thật là đẹp. Hic! Mấy anh chị bùn quá, e chỉ cách cho mà chơi. Chẹp! Tội nghịp!
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    RThứ 7 sang được gần một tiếng roài
    Thèm cái gối ôm quá
  10. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 8h30 sáng thứ 7. Trời rét đậm, mưa phùn gió bấc roài đấy. Mình rất vui, mình ước ao mưa nhỏ nhỏ thôi, thêm một tí gió nữa cho càng rét. Cảm giác nằm trong trong nhắn tin thật sướng, cho ai đi ngoài đường giàn giụa nước mắt vì lạnh, vì rét. Tóm lại là sẽ chẳng ai ra ngoài đường vào tối thứ 7 với thời tiết này.
    Hic hic, ko có người yêu, tự dưng thành người ích kỉ!

Chia sẻ trang này