1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ 7 vẫn cháy khét roài! Mưa thì mưa đi, nắng thì tắt đi,rét thì rét đậm đi. Sếp ơi gọi em đi làm thêm thứ 7 đi, cả ngày cả đêm nhé, đỡ phải nghĩ ngợi thứ 7, thứ 2 e nghỉ bù..hà hà...
    ...bụt hiện lên hỏi: Làm sao con khóc? Con không có "vẹo" gì thứ 7 bụt ơi. Thế ta cho con 3 điều ước. Điều thứ 1: Có 1 con vợ. Điều thứ 2:có tiền mua xe. Điều thứ 3: Con gặp lại bụt lần nữa.Sao điều thứ 3 lại gặp ta, bụt sung sướng hỏi? Để con xin tiếp 3 điều nữa...hị...hị...
  2. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Sếp đi công tác roài. Mỗi mình ở nhà, lại buồn hiu hắt.
    Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp pà kon nhẩy? Lập hội đi ca fe Thọ đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê!
  3. saurom_TYA

    saurom_TYA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em xin một chân. HUm nay thứ 7 nè
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Giá như.... anh alô.... Tối nay đi chơi ko em?
    Thế có fải nà tốt ko?
  5. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    khè khè thứ 7 nào cũng ngồi cắm mặt ở cái bàn này vừa chatting vừa working... tối thứ 7 là buồn ghê lắm vì hôm sau là cn --> rồi lại sang tuần mới... hic mai là thứ 7 rồi ... chết cha ... còn nhiều việc quá chẹp bận cũng tốt... chẳng còn mấy thời gian mà thương tiếc cho cái cảnh một ngày như mọi ngày bóng đổ một mình tôi này nữa... 3tuần nữa là được về rồi... cố lên nào :)
  6. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Capuchino thôi các pác ơi
  7. aipoyniki

    aipoyniki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì sao nhỉ ? Hôm nay trời vẫn lạnh . Tối thứ 7 lại buồn hiu hắt rồi ... Mãi vẫn thế . Than rằng đến bao giờ thì ta mới được hưởng niềm hạnh phúc trong khi yêu đây ?
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 à. Đi cafe với "hội cafe thứ 7". Keke, từ này thứ 7 đỡ buồn rùi. Nhưng vẫn thích đi chơi với TY hơn, lâu lắm rồi không có cảm giác đó.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hê hê...nói không phải phét chứ từ bé đền zờ chưa bao zờ có cảm giác hồi hộp hẹn hò vào thứ 7 hết. thấy cuộc đời vẫn vui như thường. nhớ hồi còn đi học cứ tối thứ 7 là tụ tập với bọn lớp đến nhà đứa nào đấy đập phá hoặc lê la quán xá cũng vui quá xá quà xà....zờ vẫn vậy. Chả cảm thấy buồn. chả cô đơn cũng chả thấy trống rỗng là mấy.
    Tối thứ 7 mà bùn xách xe chạy lăng qoăng ngoài đường nhìn tụi trẻ um nhau cũng thích....
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, tối thứ7 nào học xong cũng phi thẳng về nhà. Online, đọc đủ thứ và chat, có khi là làm việc. Một điệp khúc muôn thuở. Cũng chẳng thấy cần fải đi chơi như hồi xưa, mới lạ chứ.

Chia sẻ trang này