1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 hay ngày thường cũng vậy, ăn cơm xong, tán dóc 1 chút, rồi học bài, sau đó đánh răng đi ngủ, thỉnh thoảng mới đi uống cà fê với nhỏ bạn thân cũng alone như mình
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm việc nên dù thứ 7 cũng ko thấy gì cả . Có chăng là sướng hơn vì chả phải dậy sớm, giữa khí hậu lạnh giá này ....
  3. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    sang nhà cô hàng xóm cùng trọ ngồi chơi
    sách cặp lên thư viện ngồi học vì ở đó cũng có nhiều người như ta
    lên mạng vào diễn dàn cũng có kẻ như ta
    vậy thì còn gì mà cô đơn nữa chứ
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    tối thứ 7 nào cũng đi chơi bóng theo lịch tập, nhưng thực sự tôi ko hiểu tôi đi chơi bóng để quên đi hình ảnh của người ấy hay đang tìm lại những hình ảnh kia, vì quả bóng luôn gợi đến những kỷ niệm đó.
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    1 tháng chỉ được nghỉ 2 ngày thứ bảy, còn 2 ngày đi làm (Hàn Quốc củ chuối). Về đến nhà đã 9h, tắm xong ngồi nghe nhạc. Xem bóng đá 1 mình thì chán (dạo này kết Barce quá cơ), sang nhà thằng bạn rủ nó đi xem cùng nhưng mà gặp ngay phải hội đánh chế.
    Thế là tuần nào cũng chế, từ tối thứ 7 đến chiều chủ nhật luôn. Đánh xong thì đi nhậu nhẹt. Cũng đỡ.
  6. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 mưa gió nằm nhà, online, xem phim bộ, đau đầu, buôn chuyện với mấy con bạn cũng trong tình trạng ế như mình, chán qué
  7. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 kêu bạn bè đi cafe, nếu bạn bè bận thì qua mấy con bạn nói chuyện vì lâu ngày ko gặp, nếu ko qua mấy con bạn thì bất thình lình đến 1 nhà e nào đó, nếu ko đến nhà 1 em nào đó thì ra quán xem bóng đá cho có ko khí, nếu mà ko xem bóng đá thì qua thằng bạn thân chơi bài, nếu ko qua thằng bạn thân thì ở nhà học bài, nếu ko học bài thì online tán phét,( hic, dạo này online nhiều, ngủ nhiều, ko học đc chữ nào)
  8. thief_thief

    thief_thief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thứ bảy,khi một tuần làm việ moệt nhọc trôi qua ta lại trở về những giây phút thảnh thơi thoải mái.Ôi sao ta quý trọng những giây phút này thế.biết làm gì đây nhỉ?Sang nhà thằng bạn rủ nó đi uống cafe?hay ra đuờng luợn một vài vòng phóng bạt mạng để bỏ lại phía sau những ngà làm mệt nhọc?....Nhiều kế hoạch hay wa''
    uhm thôi hay là ta đến chỗ đó nơi mình và nguòi ấy gặp nhau lần đầu tiên biết đâu có một người đang đứng chờ mình?
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm, trưa đi ăn với đứa bạn. 1h30 chiều đi học tiếng Anh đến 5h30. 6h ăn tối. 7 giờ, 2 nhóc con bên hàng xóm sang chơi. Vừa phải dỗ dành, vừa phải dạy bọn trẻ học, vừa phải nghĩ ra trò gì hay ho dụ mấy đứa chơi - vừa mệt vừa vui. Chẳng hiểu sao lũ trẻ con quấn mình thế, cứ đòi ở lại ngủ với cô. 10h30 mẹ gọi điện, xuống nhà buôn dưa lê 1 lúc, khi lên đến nơi đã thấy 2 đứa lăn quay ra ngủ. Cả đêm cứ thấp thỏm lo chúng nó lạnh, chốc chốc lại tỉnh dậy chỉnh sửa lại chăn đắp cho chúng nó. Nhiều lúc nghĩ thấy cũng buồn cười. Mình ko thích trẻ con là thế vậy mà...
    Cũng may, tuần này vừa học xong Access chứ ko lại tất tả phi xe đến cho học cho kịp giờ vì 5h30 đã bắt đầu vào lớp và ngồi chết dí ở đó thêm 4 tiếng đồng hồ nữa. Về đến nhà chỉ muốn lăn quay ra ngủ nhưng chẳng bao giờ ngủ luôn được, cứ phải cố mở mắt ra xem hết phim truyện cuối tuần mới yên tâm ngủ khì được cho dù lúc đó đồng hồ đã chỉ 1h sáng....
    Chẳng biết đến bao giờ tối thứ 7 không 1 mình nữa...
  10. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa đi làm về, ngủ 1 giấc đến chiều. Ngủ dây giặt 1 đống áo quần của cả tuần. Loay hoay làm 1 vài thứ gì đó, xem TV, nghe nhạc, ăn cơm rồi tiếp tục loay hoay làm 1 vài thứ gì đó, rồi xem TV, nhắn tin cho vài đứa bạn, thỉnh thoảng đi uống cafe với đứa bạn nào đang giận người yêu của nó... Thấy nhiều khi vui nhưng cũng lắm lúc buồn và tủi thân khi thấy bạn bè đứa nào cũng người yêu kè kè.
    Biết bao ngày thứ 7 như thế đã trôi qua...

Chia sẻ trang này