1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7
    7h30 tối mình dress up chuẩn bị go out. Nói nhanh với T. "I am going to a Mexican restaurant". T. nháy mắt " with whom ? May I ask?". Mình cười cười " Come on, gal. I am not going for a date. Just have a diner with some friends and our professor there"
    Suốt quãng đường đi mình cứ lẩm bẩm " Ừ nhỉ? Sao thứ 7 mình lại....thế này...."
    8h10: mọi người bắt đầu có mặt đông đủ. J. đến hơi muộn, cô nàng mang theo cậu bạn trai người Pháp " This is my boyfriend, tout le monde". Anh chàng trông khá bảnh trai, đeo kính cận. Mình nhìn him hơi lâu rồi quay sang nói với C. " Hey, il est très beau". Ông thầy mình được dịp bàn tán về zai Pháp " French guys are very faithful". Mình độp luôn " I had a French guy...but it seemed not to be the case". H. chen ngang " ah hah, you "HAD" a French guy...". Mình cười trừ ..." I did, but forget about him. Should we start ordering....?"
    .....................................
    10pm: Cả lũ headed for a bowling centre. Chơi say sưa đến tận 12h đêm mới lò dò về. Suốt quãng đường về nhà mình ko thôi nghĩ đến F. Tự trách why the hell do I still care about him and he gives a **** to me ? Rồi lại tự an ủi. He is the one who hurt me with a goodbye. He thinks I''d crumble. He thinks I''d lay down and die. But I will survive
    Mai là CN rồi. Một ngày mới lại bắt đầu...Vui lên nào
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hix tối thứ 7 này như mọi thưa 7 khác. lại đi tập chẳng chơi bời gì. Hum wa rủ mấy thèng bạn đến chơi cuối cùng bọn nó bỏ bom mình, ghét ko chịu được, mình mà gặp bọn này thì cho lên thớt luôn
  3. why_n0t

    why_n0t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 đầu tiên ko anh, nằm nhà gặm nhấm nỗi nhớ anh da diết. Chắc anh wên mình rồi. Buồn chán rồi dẫn đến 1 qđịnh ngu xuẩn là vác xe đi lang thang, những con phố, những nơi mà bọn minh hay đến, những nơi bọn mình vẫn thường hò hẹn dường như càng làm cho nỗi nhớ anh thêm cồn cào. Em ko hối hận về qđịnh của mình, vậy mà sao ko thể thôi nghĩ về anh, về những ngày yêu dấu đã wa.................................
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, cuồng chân wá.......nhớ và ghét kinh khủng 1 ng....rủ bạn lên city lượn shopping rồi chụp 1 đống sticker....2 đứa vừa đi vừa ca cẩm...thứ 7 j mà chán thế kg bít....kết thúc buổi đi chơi là 1 đống hình.....tạm wên và ghét ng ta...
  5. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Bác lo gì người ta nhìn bác với xe trống hoác phía sau thở dài. Bác thay cái yên xe bằng một cái yên ngắn thật ngắn như của xe vespa ấy, một mình bác ngồi đã hết chỗ, còn đâu nữa mà trống hoác. Tôi thì vứt cả yên, yếm, dè xe... trụi lủi khung sắt trơ ra trông kô biết là xe gì ấy vậy mà khối người ngắm bác ạh, lại không sợ trộm chôm mất và không hề mất tiền gửi xe ở bãi xe vì các anh giữ xe bảo "được ngắm xe chú mày còn hơn lấy tiền xe".
    Ui, có thiếu gì việc để làm tối thứ Bảy. Và có nhất thiết phải ra khỏi nhà ? Bác có thể trèo lên mạng xem hôm nay mạng Bot Net của bác đã mở rộng thêm bao nhiêu cái PC. Trời lạnh bác hâm chút rượu làng Vân lên và mua về một ít thịt cầy nhấm nháp, vừa ngồi máy tính tán gẫu, nghe nhạc. Quá khích thì gắn Mirco vào máy tính hát Karaoke nghêu ngao.
    Nếu mà thích ra ngoài thì đến một quán nào đó người ta chỉ thắp nến thay cho bóng đèn điện ấy. Bác ngồi đó nhâm nhi ly café đen trong tiếng nhạc Trịnh đầu gục xuống như một kẻ thất tình. Cảm xúc dâng trào thì lấy giấy bút ra làm thơ.
    Còn nếu là ban ngày rảnh thì bác đi thăm trại trẻ mồ côi, chùa chiền, người già cô đơn... thậm chí tới nhà đứa bạn nào đã có gia đình giúp chúng nó dọn dẹp nhà cửa, tỉa cây cảnh cho chúng nó, thay nước hồ cá... chừng đó đã hết ngày thứ 7 và Chủ Nhật quý báu. Còn thấy nhàm thì lấy ngựa sắt ra phóng bậy đi đâu đó vài chục cây số, mang theo cần câu câu cá hoặc máy ảnh chụp vài pô mang về bổ sung cho bộ sưu tập ảnh.
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua . Đi bơi . Rất vui nhé ^^
  7. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 không tình yêu!
    Em đi tập về,tắm,sấy tóc,sơn móng chân...loanh quanh mãi ngẩng đầu lên mới thấy có 8h tối.Chán đứng ra ngoài hành lang gió thổi mát lạnh,tình cờ nhìn xuống sân thấy vài người đang đi đưa nhau đi chơi.Ừ! Em biết hôm nay là thứ bảy mà.Một thứ bảy buồn tênh với em.
    Lôi việc còn lại ra làm nốt,đến lúc hoa mắt chóng mặt ngẩng lên mới có 9h30!Sẽ làm gì cho đến lúc đi ngủ?
    Em cũng không biết mình có buồn hay không nữa,khi mà mỗi thứ bảy đều là cô đơn,đều là mình em với chênh vênh.
    Liệu em có sai lầm khi chọn điều đó cho mình không? Đến giờ em vẫn tin là không.Nhưng em phải làm sao khi mỗi thứ 7 đều buồn và cô đơn như thế này?
    Điều cần nhất là phải có lòng tin thôi, em nghĩ như vậy!Mọi cố gắng sẽ được đền đáp mà,nhất định thứ 7 tuần sau em sẽ không buồn nữa,nhất định đấy!
  8. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Không còn buồn vào những buổi chiều muộn thứ 7, cảm giác gì đó rất là khó tả. Chẳng nhớ tới ai, chẳng nghĩ tới ai, chẳng muốn làm gì! Lạy trời, cảm giác này chỉ thi thoảng mới đến, chứ thường trực thì...thôi thì...một nhát đi luôn!
    Lâu lắm roài thứ 7 chẳng chịu mưa to vào buổi tối. Tài tử - giai nhân tối t7 đi chơi chẳng đứa nào chịu mang theo áo mưa đâu, mưa ơi, mưa to đi, cho chúng nó ướt hết đi!Ích kỷ!Chán!
    Con người ta cứ cố tình làm tổn thương đến nhau và rồi lại vô tình xin lỗi nhau!
  9. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Stop what u r doing. Spreading out bot net is a crime.
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tối thứ bảy ,quá nhiều việc để làm ngoài việc phải có ai đó ngồi sau lưng và ra đường hít bụi .tại sao không thuê một bộ phim về nhà xem , đọc một quyển truyên nổi tiếng , nghe một vài bài hát minh thích và nhất là lúc đó được ngồi cạnh mẹ và nói với mẹ những điều thắc mắc của cuộc sống.

Chia sẻ trang này