1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nick trong đó là gì xế, giao lưu bắt tay cái
  2. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    bận đi học thêm, 1 năm mất 9 tháng như thế, 3 tháng co?n lại hoặc học thêm tiếp hoặc bóng đaf trên tivi hoặc cafe với bạn be? , ăn uống hát ho? linh tinh, thấy đơ?i đẹp lắm
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thik học. Thik gặp bạn bè, ăn uống bù khú.
    Gần đây, thik ở nhà tối t7. Nhưng toàn bị phá lệ bởi đi dạo phố, ăn chút j đó với bạn, rồi về nhà với cháu. Đời yên bình, bình dị :D
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 hẹn hò bù khú với mem ttvn,chat chít spam lung tung trên ttvn,thỉnh thoảng đi gặp fan hâm mộ,đi cafe một mình hoặc với chị giám đốc chỗ làm hoặc với bất kì ai có thể.Mùa đông thì ốc luộc với con bạn,mùa hè thì mới có thêm trò điuống ruợu với đi ăn mực nướng,về nhà trong trạng thái ngà ngà say,mặt đỏ nhưng mà vui.
    Khi nào nhớ thêm sẽ kể tiếp.
  5. NhoAnh24gio

    NhoAnh24gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    em thì ko những ngày thứ 7 mà hầu như nguyên tuần lun,,sáng đế''n tối ở nhà coi tv,,online,,ăn,,ngủ,,có bữa học av or tập thể dục nọ thuiiiii....em cũng sắp khùng vì chán rùi nè...lolz
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tuỳ tình hình, thằng nào rủ nhậu thì okie, mà cafe thì cũng tốt, không ai rủ thì chiến game, cứ thế này khoảng 10 năm nữa, xin đứa con nuôi về nuôi cho đỡ mất công tán tỉnh yêu đương
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chơi với Mẹ, hoặc đi chơi với đứa bạn thân, hoặc đi ọp (như thứ 7 vừa roài chả hạn). Nói chung tớ vẫn thấy vui lắm,
  8. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    chả gì khác ngoài cafe và nhậu (nhưng em vẫn có tình yêu nhé)
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa, cái hồi chưa có NY, thứ 7 cũng như mọi tối khác, nằm đọc truyện nghe nhạc rồi ngủ. Bình yên.
    Hồi trước, cái hồi yêu ex, bố mẹ vẫn cấm đoán chuyện yêu đương nên ko có khái niệm 2 đứa đi chơi với nhau tối thứ 7. Nên ở nhà xem TV rồi buôn chuyện với NY 1 lúc rồi ngủ. Vui vẻ.
    Bây h, đang yêu ng yêu hiện tại, đi chơi được thoải mái hơn hồi trước và hồi xưa nhiều, thì NY lại bận bịu, thứ 7 chủ nhật rỗi rãi hơn nhưng vì anh ko có thói quen đi chơi tối thứ 7, nên mình cũng chỉ ở nhà online. Cô đơn, trống trải và lòng đầy giông bão.
    Chẹp !
  10. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    như những ngày bình thường khác,hoặc chùm chăn,bật wat,đọc Đôrêmon

Chia sẻ trang này