1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GUINGUOIUQUANHOBACNINH

    GUINGUOIUQUANHOBACNINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiiiiiiiii
    tối thứ 7 đi lượn cùng mấy thằng "đực dựa". Rượu, cà phê, nhạc sống............v....vlàm vại bia cho vui nào
    cũng có khi buồn lên mạng nhưng thứ bẩy hay đông lắm (hết máy). về ngủ cho khoẻ .......he......he
    Có bồ nào "thứ 7" với tôi để hết tình cảnh này ko?he......he
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 à, được về nhà sớm, ăn cơm sớm, xem TV hoặc thi thoảng đi dạo phố cùng bạn bè. Ngồi quán cafe buôn dưa lê, bán dưa hấu. MÌnh rất thích ngày thứ 7 vì nghĩ tới hôm sau được ngủ thoái mái mà không phải nghĩ đến cảnh dậy sớm chuẩn bị đi làm.
    Thi thoảng cũng buồn vu vơ khi ra đường nhìn thấy người ta có đôi còn mình vẫn đi 1 mình.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy dù không phải đi làm nhưng vẫn đến công ty và ngồi thiền đến 21h mới về. Híc
  4. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 với học sinh lớp 12 cũng chỉ như ngày bình thường, CN vẫn học cả sáng cả chiều nhưng ý nghĩ thứ 7 là phải nghỉ, phải chơi vẫn xuất hiện trong đầu. Vì thế, quyết định ko học 1 buổi chiều thứ 7 để tự thưởng cho mình 1 thời gian nghỉ ngơi sau 1 tuần học hành vất vả. Chắc vì lý do đó nên thứ 7 chỉ thích nằm nhà ngủ rùi lướt net!
  5. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ở nhà, thứ 7 lôi đồ ra nấu ăn ( thịnh soan hơn mọi bữa), ăn cơm với bố mẹ, ăn xong nói chuyện cho hết thời gian , dọn dẹp lên nhà là khoảng 9h 30, lại ngồi xem tivi hay lôi nhật ký ra đọc, hay gọi diện tán dóc với nhỏ bạn, đến giờ là ngủ...
    Bây giờ , híc . Tối thứ 7 lại thấy nhớ, chẳng biết làm gì giết thời gian, chạy sang nhà thằng bạn, đi xe buyt mất 45 phút, cả đi lẫn về 1h 30 phút, giết được bộn thời gian. Sang đó đi dạo bộ với tên nhóc, nói chuyện lăng quăng, đến giờ thì về, đến nhà 11h 45, buồn ngủ rồi ngủ, mở mắt, thế là kết thúc ngày thứ 7, lại nghĩ :" Hôm nay chủ nhật làm gì đây ta???"
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lúc thứ 7 chưa có đuôi thì cùng càe, xem film, winớn shopping với con bạn....có đuôi thì kha''c hơn là vẫn đi với nó nhg là đi buôi chiều còn thì đi với đuôi đến 10.30 về.....bi h thì t7 ngủ vùi đến trưa cho no mắt rồi cũng lại shopping dưới city với hội cùng nhà...
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem phim 1 mình vậy
  8. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thứ 7..vẫn một ngày như mọi ngày????
  9. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 23h38 thứ bảy. Đã dần hết một ngày, và một buổi tối vô vị.
    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
    Để sáng mai kia lại tiếc xuân thì

    Người gương mẫu nhất box, luôn rình rập nỗi buồn vào tối thứ bảy!
  10. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái thời mũi dãi của bạn nì vui nhỉ
    Tối thứ 7 cũng như bao tối khác.. tôi xem Tivi, Đuổi hình bắt chữ hay đấy chứ.. rồi lên net, học TA, thi Ailatriêuphú cả tối ko biết chán, cập nhật bao kiến thức.. để sắn sàng... đi thi thật.. hihi
    Con trai sướng nhỉ, dắt xe ra khỏi nhà 1mình.. cũng có thể lang thanh thật lâu, uống ruợu, bét nhè.. mình chả thể làm thế được, không biết bao nhiêu tối thứ 7 như hôm nay, nhưng gần đây ko còn buồn chán nữa, có nhiều sáng kiến để làm nên vui vui hơn.. cám ơn đời.. cho tôi một cái đầu thích sáng tạo..

Chia sẻ trang này