1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Giờ nghĩ lại thấy thứ 7 nào cũng ngồi trứoc máy tính tới đêm hì hì
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
  3. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 03 năm rồi, hôm nay lại trở về với "cái máng lợn", lại một tối thứ 7 mà không biết làm gì cho hết thời gian.
  4. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ là tối thứ 7, ước gì tối nào không học thì cũng luôn có một nơi để đến cùng bạn bè.
    Ước gì lũ bạn nó cũng ước như mình, để không tối nào phải một mình.
  6. namduongsinh

    namduongsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngồi úp mặt trong góc nhà Nói chiện một mình Hát một mình Tưng tửng một mình Sướng một mình
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Coi nó như ngày bình thường,hi hi
    Đọc tài liệu, chat, đọc tin, dạy học.
    Thi thoảng tự thưởng cho mình xem 1 chương trình TV( chả hay xem mấy vì ko thích lắm, và thích ol hơn)
  8. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    đối với mình, thứ 7 ko phải là ngày dành cho tình yêu, và mãi mãi sẽ là như vậy!
    thứ 7 là ngày để ngồi cố hoàn thành nốt các công việc dở dang của tuần
    thứ 7 là ngày được thở hắt 1 cái để trút được sự căng thẳng và áp lực suốt 1 tuần làm việc căng thẳng
    thứ 7 là ngày dọn dẹp đồ đạc trong phòng, thu xếp dữ liệu trên máy tính và ... lên kế hoạch cho ngày chủ nhật hôm sau
    và ... thứ 7 hok bao giờ ngủ được cho dù có làm nhiều việc đến đâu nữa!
    Thứ 7 thật buồn nhưng thật ý nghĩa ... vì đó là ngày mình cảm thấy mình làm được nhiều việc nhất trong tuần, những việc mà suốt 6 ngày trước đó mình chưa làm được và chưa hoàn thiện!
    Ôi thứ 7, hok có chỗ cho 1 cuộc hẹn!
  9. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Em rủ hội bạn đi chơi. Nếu nó ko chịu bỏ người yêu để đi chơi cùng em thì em ... đi chơi trên net dzậy :D
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 ngồi nhớ chuột

Chia sẻ trang này