1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nói đúng qúa
  2. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 là ngày nghỉ của thứ 6 là máu chảy về chủ nhật. nên cứ nghỉ ngơi để chủ nhật hết sức với bạn bè bên bàn bi a hay 1 quán nào đấy. Chưa có người yêu thì đã sao, tớ o có ng yêu mà vẫn thấy 7ngày ngày nào cũng vui. hô hô1
  3. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao thứ 7 tôi rất ngại ra khỏi nhà, không phải vì ngại ngắm đôi lứa kề vai, hì hì. lúc đó mình đi 1 mình mới là hàng độc chứ!
    Chỉ thấy mệt mỏi sau 1 tuần thôi, cả tuần đã không ăn cơm tối với cả nhà, chì muốn cuối tuần quanh quẩn, mà sao vẫn nhanh thế, thứ 2 lại đến vèo vèo!
    Có lẽ tôi già mất roài!
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thứ 7 ưh??....Dĩ nhiên là nằm ở nhà lầm rầm cầu nguyện rùi.....cầu như thế nào nhể?...
    Như thế lày lày:...
    "Cầu trời thứ 7 mưa to
    Để cho chúng nó lỡ hẹn hò
    Bao nhiêu tuổi rùi mà người iu chưa có
    Thứ 7 bọ cầu trời mưa to...."
  5. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 roài pà kon ơi. Lại một tuần làm việc mới bắt đầu, mệt mỏi, căng thẳng, và...vẫn nhàm chán. Mong đợi mãi mới đến thứ 7, dưng mà được relax nhưng vẫn thấy buồn. Hic hic hic, có lẽ phải quay lại với "tình yêu mũi dãi quệt phát hết" thui. Không chịu được nữa roài!
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ chị cỏmay nhà mình độc ác thật .......Mà hiiiii,có đôi lúc em cũng thế .....Cũng độc ác chẳng kém ....
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Giống mình nhỉ ??Cả tuần đi rồi ,được ngày cuối tuần ở nhà ,được làm những gì mình thích ,nghe nhạc nè ,online nè,đọc sách báo nè.....ngủ nè ....Sướng hơn là đi ra ngoài đường .Vừa đông ,vừa bụi ,đi đâu cũng thấy người là người .....Mà công nhận từ hồi mình bị tai nạn đến giờ ,tự nhiên lại sợ đi xe máy ,đi đường đông chứ lị ,chẳng bù cho trước kia ..........
  8. OPEL

    OPEL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Luôn luôn tâm niệm rằng tối thứ bảy là tối của mình dành cho mình, gia đình và bạn thân sau một tuần làm việc mệt mỏi. Đi chơi với người yêu mà cứ như đi rước ảnh hay đi điểm danh đúng theo lịch thế thì nhàm chán lắm. Người yêu phàn nàn àh? Chuyện nhỏ thôi, phải làm công tác tư tưởng cái đã, thoả thuận về quyền tự do cá nhân vào tối thứ bảy. Hê hê. Tối thứ bảy nằm nhà, thư giãn và nghỉ ngơi ôm bộ hi-fi system của mình rồi đợi giờ bóng lăn trên các sân cỏ Châu Âu thì có gì thú vị bằng. Thỉnh thoảng thay đổi không khí bằng chầu Bia Hơi tẹt ga với lũ bạn từ thời "mặc quần thủng đít", buôn bán mọi chuyện trên trời dưới bể, thực chẳng có gì khoái hơn...
    Mọi người cứ gào khóc thảm thiết, có vẻ bi quan và cải lương quá chăng..???
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    keke..Khẩu khí bác này được...
    Bà con ướt át quá...Tìm niềm vui cho mình chứ niềm vui nó đâu có tự đến...
  10. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    ừh thế cũng được, nhưng lại nghỉ đá bóng à

Chia sẻ trang này