1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì vào tối thứ 7 (Cho những người không tình yêu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mới thấy một tư tưởng tương đối giống mình. Đúng là cái gì mà cũng "theo lịch" thì nhàm chán lắm. Cũng như ngày sinh nhật vậy, tớ thích câu này: " Ngày sinh nhật không nhất thiết phải quan tâm tặng hoa, tặng quà vì những ngày khác đã tặng đầy đủ rồi ". Thứ bảy không hẳn là ngày đặc biệt trong tuần vì tất cả các ngày còn lại đã là ngày đặc biệt rồi.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Vậy cứ đá đi...Nghỉ làm gì..Phí phạm..Mình khoái đá bóng..Kekee, đá bóng xong đi lượn lờ...

  3. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ chọn 1 đĩa nhạc thích nhất bỏ vào máy. Xong tìm 1 cuốn sách thích đọc nhất (cả 2 cái thích này tùy vào từng thời điểm). Và thế là đêm thứ 7 sẽ trở nên đầy ắp, không sợ cái cảm giác cô đơn nữa. Hoặc ngủ cũng là 1 ý kiến hay
  4. OPEL

    OPEL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cô em này có vẻ máu mê nhỉ. Hê hê.
    Mà đá bóng xong người bẩn thỉu và hôi rình lượn lờ mất sướng
  5. blue_galaxy1984

    blue_galaxy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 thì cũng đâu có gì đặc biệt lắm. Các ngày trong tuần tôi đều bận học ở trường cả ngày chỉ còn những ngày cuối tuần để làm những việc linh tinh. Tôi dồn mọi việc vào thứ 7 và Cn trong đó hầu như ngày thứ 7 tôi đi dạy gia sư cả ngày ( cả buổi tối). Thực ra đối với tôi thứ 7 cũng chả có gì khác biệt lắm. Còn nếu muốn đi chơi thì hôm nào cũng có thể là ngay rong ruổi trên đường có điều bạn có nhã hứng đi ko thôi
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hi`...Đá xong thì nên tắm giặt thơm tho chứ...
    Hôi thì ai muốn gần...
    Hnội thì chỉ đi muộn một chút mới thích, k đông đúc..Cái cảm giác Hnội lúc đó thích lắm..Chứ tầm chập tối, đi toàn người, hít khói xe..Sợ nhắm...
    Còn mình còn trẻ, thích làm gì thì cứ làm..Miễn là đừng để phải hối tiếc..
    Em ham chơi..Em k phủ nhận...
    Anh thích nhạc cổ điển sao???Tặng anh và mọi người bản nhạc này:
    Nocturne no1 b flat minor op9
    Nhạc Sĩ: Chopin
    Trình bày: Đặng Thái Sơn

  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    BẠN KHÔNG BIẾT LÀM GÌ VÀO TỐI THỨ BẨY VẬY CẢ NGÀY CHỦ NHẬT CHẮC CŨNG KHÔNG BIẾT LÀM GÌ NỐT PHẢI KHÔNG ... NẾU CỨ NGỒI GẶM NHẤM VÀ TỈ TÊ THÌ SUỐT ĐỜI BẠN SẼ PHẢI THAN VÃN NHU VẬY ĐẤY .... ĐÚNG KHÔNG .. MỞ RỘNG LÒNG MÌNH VÀ THƯ GIÃN BẢN THÂN NHÉ ... HÃY THAM GIA BUỔI OFF CỦA 4 HỘI : HỘI ĐỘC THÂN ( S_C ) HỘI ALONE, HỘI Ế, VÀ HỘI NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐỘC THÂN Chương trình Siêu off ngày 15/10/2005 Mời bạn ghé thăm và vui vẻ cùng chúng tôi
    Dạo này mải vụ quảng cáo .. chẳng có thời gian để buồn ... để suy nghĩ vẩn vơ... để tự hỏi tối thứ 7 mình làm gì .. đi đâu ...
  8. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    trời, đá xong là 21h ngồi lại thành 21h30, về nhà 22h, tắm xong 22h30 thì còn lượn lờ gì nữa
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thoai thì tuỳ vậy..Nhưng cái gì mình thích thì chọn..
    Thích đá bóng thì cứ đá
    Thích đi chơi thì đi...

  10. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 à? Đầu tiên là cho hàng xóm mấy cái vé ca nhạc, triển lãm, sau đó nấu cơm ăn, sau đó là lôi sách ra đọc, ngó qua bản tin thời sự, giở CNN nghe một tí, online nhìn Yahoo list trống trơn, mò mẫm ở f87 mua mấy đồ hay hay để sáng CN lọ mọ ôm cái máy tính. À, thỉnh thoảng cũng đi uống rượu với mấy tên giống mình. Còn gì nữa nhỉ? Đôi khi cũng ghé ra quán nước ngồi ngắm mấy em gái xinh tươi. Ngơ ngẩn làm mấy bài thơ không vần...

Chia sẻ trang này