1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì với những kỷ vật của tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 26/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì với những kỷ vật của tình yêu?

    Nhân đọc topic Bạn có ghen với quá khứ của Anh ấy, thấy mọi người có vẻ bức xúc với vụ giữ kỷ vật quá. Trong khi mình thấy chẳng vấn đề gì, quá khứ là quá khứ, và người trân trọng quá khứ là người biết trân trọng tình cảm. Một khi đã gọi nó bằng cái tên "quá khứ" thì nghĩa là chỉ còn kỷ niệm thôi, quan trọng là hiện tại với mình (còn tương lai với ai thì không biết).

    Vậy, các bạn, những người đã đi qua 1,2 (và hơn thế ) mối tình, các bạn làm gì với tranh ảnh, quà tặng v.v... của người yêu cũ? Giấu vào góc tủ, vứt hết đốt hết, hay?
  2. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cất đi đâu hay làm jì thì kô biết, nhưng để nguời yêu mới nhìn thấy thì to chuyện đấy
  3. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sẽ cất vào 1 nơi nào đó để giữ làm kỹ niệm về 1 thời đã xa
  4. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cho hết vào 1 ngăn tủ, khoá lại. Chỉ khi nèo mình tìm 1 cái j đó lại nhìn thấy, đọc lại thấy hay phết
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Cất vào hộp - nhét vào 1 xó ... Thi thoảng hứng chí thì lôi ra xem lại - quẫn quá thì có thể mang đi tặng lại =))
  6. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    cái nào có giá thì đem bán, còn lại đem tặng cho người iu mới
  7. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì hay vứt hết đi cho rảnh nợ, nhỡ để lại hậu hoạ về sau.
  8. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Cất vào ngăn kéo bàn.Hôm nào chợt nhớ đến thì bỏ ra xem
  9. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    cái gì đáng trân trọng thì cho vào chỗ nào kín đáo, thỉnh thoảng lôi ra gặm nhấm
    cái nào k đáng thì tớ mang ra tẩm cồn đốt hết /đã từng làm thế /
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thôi, mang hoá vàng hết đi cho nó lành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này