1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì với những kỷ vật của tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 26/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Cái j dùng được vẫn dùng, cái j không dùng được như thư từ, thiếp, tranh ảnh thì cất kỹ vào tủ
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hê hê em vẫn giữ chứ sợ cái j`...vứt đi thì n` ta bảo mình vô tâm ko đáng để yêu rồi sau này chia tay người ta mình cũng làm thế...dù sao nó cũng là kỉ vật và chỉ là quá khứ...em trân trọng tình cảm hiện tại của mình hơn là quá khứ nên cũng ko phải lăn tăn j` cả...gái nào thick thì ju ko thick thì bỏ thế thôi
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    ex của anh trai tớ gom hết những gì ông í tặng bỏ vào thùng rồi đem sang giao cho mẹ tớ.
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ảnh vẫn giữ. Cho hết vào 1 góc. Chẳng bao giờ xem lại (từ ngày chia tay). Đồ kỷ niệm để trong ngăn kéo. Cũng chẳng bao giờ lấy ra để ngồi nhớ nhung nọ kia. Duy chỉ có cái đt lúc nào cũng kè kè bên mình (mặc dù cái này ko biết nên gọi là kỷ niệm hay là cái gì ko biết nữa)
  5. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Con bạn em yêu anh ng iu, rồi lục thế nào ra ảnh người yêu cũ của anh ấy Thế là... bảo em giữ hộ cho... rồi mang đến cho các bạn xem bình phẩm lại đúng ảnh đi biển ...
    Thảnh ra từ tội nghiệp con bạn em thành tội nghiệp người yêu cũ
  6. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cái gì dùng được thì dùng , không dùng đưọc thì vứt , còn cái gì đẹp thì giữ , không thì đem di cho , tặng , .... , đại khái là thế , nói chung là nếu không còn tình cảm thì cái gì cũng có thể xảy ra với những món quà .
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cái gì dùng đc thì dùng, ko thì vứt lung tung, thỉnh thoảng người yêu hiện tại tóm đc, lại cãi nhau 1 trận :D
    Nhưng vứt vào thùng chán lắm, sống với dĩ vãng, là 1 điều hay...
  8. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp thằng bạn thân đi du học, gói ghém hết rồi nhờ thằng cu mang sang Anh và quẳng vào sọt rác ở bên đó.
    Có giời mới bới lại được.
    Mà nói chung, ko nên nhìn thấy mấy cái kỉ vật đó. Qua thì qua luôn thôi!
  9. yenlinh26

    yenlinh26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  10. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Trả hết, trả hết cho người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này