1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm thế nào để quên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viviani, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm thế nào để quên?

    Sau khi người yêu chọn cách chia tay... bạn làm thế nào để quên? Mình đã cố gắng bằng mọi cách, lao vào học cao hơn, cố gắng giao tiếp nhiều hơn, tìm những mối quan tâm riêng... chỉ có một cách duy nhất mình không làm giống như những lời khuyên, đó là mình không muốn nghĩ xấu về anh ấy và những điểm không tốt của anh ấy. Mình không muốn tình yêu kết thúc bằng hận thù và căm ghét. Nhưng có những lúc mình không làm chủ được tình cảm của mình, nó mạnh mẽ kinh khủng. Muốn quên quá mà chẳng quên được, vì ngày nào cũng phải gặp nhau.... chẳng biết làm thế nào mọi người nhỉ?
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết làm thế nào đâu
    thực sự khó lắm
    lúc nào chẳng ở trong đầu
    bạn bè, anh chị, bố mẹ động viên nhiều lắm, bảo là cố gắng đừng nghĩ đến nữa nhưng ko đc
    chẳng biết bao giờ mới quên được nữa..........biết đâu lại ko bao giờ.........hix
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ quá nhiều về những chuyện đã xảy ra. Bạn càng nghĩ cách quên đi--->tức là bạn đang suy nghĩ quá nhiều về quá khứ với những kỉ niệm---> như vậy thì càng khó quên hơn. Cách tốt nhất là đừng suy nghĩ về nó nữa, hãy nghĩ về những gì đang và sẽ xảy ra. Và tốt nhất bạn nên nghĩ, tình yêu không phải là tất cả và chia tay là hết. Trên đời này còn nhiều tình cảm, cảm xúc đẹp gấp vạn lần tình yêu !
  4. lantana

    lantana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang muốn quên đây, mà sao càng quên lại càng nhớ càng đau lòng hơn. Cũng bận rộn lắm đấy chứ, đi làm từ sáng đến tối mịt mới về mà sao lúc nào cũng cảm thấy cô đơn trống vắng.
    Thậm chí có cả người để quan tâm đến, mà vẫn luôn thấy có khoảng trống vô hình,,, ko cách nào khoả lấp được. Nên làm gì đây, phải quên chứ, đáng là phải quên từ lâu lắm rồi...
  5. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    " Người ta chỉ mất một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích người ấy, và một ngày để yêu người ấy, nhưng phải mất cả đời để quên người ấy"...
    Quên 1 người quả thật là khó, hình như càng cố quên thì càng nhớ hơn i''...Thì thôi cứ kệ, nếu có nhớ thì cứ để cho nỗi nhớ đến, chứ cứ bắt ép mình phải quên chỉ dằn vặt mình thêm thôi....Cái gì đến sẽ đến, cái gì qua sẽ chẳng thể quay trở lại...Cái gì ko thuộc vế mình thì sẽ mãi mãi ko thuộc về mình đâu........
    Đừng bắt mình phải quên, như vậy bức bối và khó chịu lắm! Nếu như đó là 1 người đáng quên, thì rồi bạn sẽ quên thôi. Còn nếu ko thể, thì hãy giữ nỗi nhớ đó cho riêng mình...Dù sao có phải day dứt vì nỗi nhớ cũng còn đỡ hơn cái cảm giác trống rỗng vì chẳng còn cảm xúc gì cả.......
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ôi nếu để bình thường thì chắc chẳng thể nào mà quên được. Mình thấy cách dễ quên nhất là tìm cách điểm xấu của nguời ấy ra làm sao để hết tôn trọng thì sẽ hết yêu... huhu chỉ có điều đó lại không phải là điều mình muốn, mình không bao giờ muốn nghĩ xấu về nguwòi ấy ặc ặc... bây giờ lựa chọn cách không cố ép mình quên nữa, mà cứ yêu đơn phương thôi cũng được... chuyện tình cảm phức tạp quá, cứ rối tinh rối mù cả lên
  7. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên á ?
    Có những thứ chẳng làm thế nào mà để quên được cả . Chuyện của bạn cũng như vậy đó, tôi nghĩ vậy . Chỉ có thời gian là làm xoa dịu được mọi chuyện thôi . Tuỳ theo bạn là người cứng rắn hay mềm yếu . Chỉ cần đừng ôm mãi một hoài niệm về chuyện đã qua là được .Hãy nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn mỗi ngày , ví dụ như một bông đồng tiền nở chẳng hạn ....
  8. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Oài , em cũng có 1 thời gian như chị , đã từng có 1 bóng hình 1 ng`đàn ông trong đầu , và thấy mình thích ng`đó là quá hợp lý , ng`ta cũng đc rất nh`rất nh` cô thương ..NHưng giờ thì em hiểu chẳng qua ng`ta khéo , mà từ bi giờ mọi ng` hay dùng là từ quyến rũ ấy mà , để wên nh~ ng`quyến rũ , cách hay nhất là nhìn ngó xung quanh mình xem có anh chàng nào khác đáng yêu và cũng yêu thương mình ko, em nghĩ thế ...
    Chị đừng cố mà quên , khi gặp anh ta thì cứ như ko wen biết thôi , còn nếu anh ta có vẻ hờn hay ghét chị , hay khó chịu thì kệ xác , cũng là 1 quan hệ , cũng như kiểu 2 đứa bạn chơi quá thân là đằng khác rồi đùng cái 1 ngày nó bỏ mình ..Với em đơn giản lắm , ko yêu nhau nữa chính là biểu hiện của sự ko hợp nhau , sao fải nghĩ ! Đừng tìm điểm kém của anh ta làm gì , làm thế trẻ con quá , nh`người sinh ra đã có khả năng che giấu điểm yếu của mình nên chị cố cũng vô ích thôi..
    Nếu chị vẫn còn chút it yêu thương thì chi bằng hãy nghĩ anh ta là 1 ng`đồng nghiệp mới vào làm , mà ng`chưa hiểu mấy mình nói chuyện làm chi , nghĩ đến làm gì , để ý hành động của anh ta làm gì , hoá ra mình là ng`dễ dãi ai mình cũng để tâm à fải ko ?
    Em đã từng khóc khi chia tay với 1 ng`khó wên , nếu chị cũng khóc thì cũng dễ hiểu thôi chẳng ai thích yêu thật rồi chia tay cả , khóc thì khóc , sao fải nghĩ
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ cố làm cho bản thân thật bận rộn... thời ấy mình cứ lao đầu vào làm và học như điên... mới đầu tưởng không quên được, nhưng cuối cùng rồi cũng quên... bạn thử làm cho bản thân mình thật bận rộn, chẳng có thời gian rỗi để làm gì khác... không khéo chỉ còn thời gian để ngủ, như vậy có lẽ sẽ có thể quên... Theo mình, không cần thiết nghĩ xấu về người ấy. Nghĩ xấu như vậy khi sự thật người ta không như vậy, thành ra nhỏ nhen, xấu tính. Chỉ nên nghĩ rằng sau này mình có thể tìm được người khác tốt và phù hợp với mình hơn... Ngoài ra, bạn có thể nói chuyện với nhiều người khác nhau, đặc biệt là những người tài giỏi và có hiểu biết. Có lẽ khi nói chuyện với họ, bạn sẽ phát hiện ra điều gì mới hứng thú, tìm ra con đường đi mới của mình, phát hiện ra những hoài bão mới ấy quan trọng hơn quá khứ, để từ đó mình quyết tâm quên... Mình thấy điều này rất hiểu quả. Nó đã hơn 1 lần có tác dụng với mình.
    Chúc bạn vui
    thuymp
  10. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    À , chị có tin ko , dẫu em và hắn chẳng còn gì , thậm chí hắn làm em khóc nh`khi chia tay và mất niềm tin vào bản thân , vậy mà tên hắn lúc nào em cũng thấy du dương , những điểm mạnh- sự quyến rũ của hắn với ai em cũng kể ..Mấy năm nay yêu ng`khác rồi và chẳng gặp lại hắn nữa vậy mà những ngày lễ tết em vẫn hỏi " kO biết hắn đi đâu chơi nhỉ hay ở nhà ??" và em toàn đến những chỗ ngày xưa 2 đứa đến và thấy gắn bó với những nơi ấy kinh khủng. Chị thấy có buồn cười ko .
    Anh chị và mọi ng`trogn nhà cứ hỏi về hắn luôn , chẳng ai sợ em vì chuyện cũ mà buồn , bởi em cứ cho rằng đó là ko hợp nhau và rằng hắn yêu cầu cao quá trong khi em ko thể là người như hắn mong đợi , do vậy hắn giỏi giang ntn , hắn đẹp và giỏi giao tiếp ., giàu có..v.v...ra sao em vẫn cứ khen ..Động 1 tẹo lại lôi tên hắn ra nói " Thằng ...nó..."
    Chỉ có điều em ko để ng`mới của em biết về hắn thôi .
    Chị hãy gia hạn cho mình 1 tháng đi , 1 tháng tức bực hờn giận và khóc , ngủ quên trên nỗi trống trải sau khi chia tay đi , rồi sau đó cs lại về như cũ ấy mà ..
    Tình yêu fải khiến mình là chính mình chị ạ , và yên bình cho tâm hồn cho dù có khó khăn , đằng này ko hợp nhau thì còn gì fải nghĩ . À , có khi hắn đang tập trung vào công việc để thăng tiến , mình thì cứ mãi ở trên mây với hắn thì sao sao đó
    Được meo_dancer82 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 16/10/2004

Chia sẻ trang này