1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm thế nào để quên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viviani, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. menh_lenh

    menh_lenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Để quên một người :
    1,Cố quên:
    2, Làm cho mình không còn thời gian để mà nhớ .Hãy luôn làm cho mình bận rộn
    3,Bạn hãy liệt kê một loạt thói xấu ở người đó và bạn sẽ thấy một con người có nhiều tính xấu như vậy không đáng để mình thích
    4,Tìm đến bạn bè ,kết bạn giao lưu với nhiều người bạn mới bạn sẽ thấy rằng còn rất nhiều người bạn thú vị
    5, Cách tốt nhất để quên một người là hãy nhớ .Đừng tìm cách quên mà hãy nhớ,nhớ thật nhiều ,khi ban nhớ tới người đó nhiều bạ sẽ thấy điều đấy hết sức bình thường.Khi nhớ quá nhiều bạn sẽ quên đươc
  2. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hi hi , có mỗi cách thứ 5 là đúng như em viết ở trên đó , cứ nhớ nhiều chị ạ nhưng ko fải nhớ hắn mà nhớ nh~ điều buồn cuời ( vui ) của ngày xưa đó ..nhớ xem hắn giỏi những gì , hay ở điểm nào và tập khen hắn với ng`khác đi , khen ngay bây giờ , nói với cả bố mẹ nữa ...Thế là tự dưng chị sẽ thấy nhẹ dần đi , thấy hắn sẽ chỉ là 1 người wen , giỏi đẹp gì đó như nh`đứa khác , mà những ng`như vậy thiếu gì nhỉ , hê hê..
    À còn 1 cách nữa này , chị có ghét đứa con gái nào ko , hay thấy mình thua kém con mụ nào ko , thì những lúc nó vui cười ầm ĩ hay thành công ấy , chị đến nhìn cái mặt nó , thấy nó vui mà mình thì cứ bị chuyện cũ làm mụ ng`, chị sẽ tức mình ==> thấy thật tốn thời gian , và vô nghĩa lý ==> bội thực tình yêu đọc cái bài đấy rồi chứ ==> tự dưng thấy chán fè ==> quên luôn ==> thấy mình thật ngốc ==> thấy hắn cũng như những thèng giỏi -hay -đẹp khác
    Và cách cuối cùng này :Chị chép hay in lời của em ra , khi nào thấy mình nghĩ đến hắn hay chuyện cũ , lôi ra đọc đi đọc lại , mua 1 cuốn sổ đẹp và đắt tiền ghi tên hắn vào , rồi ghi bên cạnh đó chữ vô nghĩa , thế là 3 chữ thôi , ghi to vào ==> tốn giấy ==> tốn tiền ==> vô nghĩa hết sức ( mình đâu còn yêu hắn đâu mà ghi tên ) thế là wên liền thôi
    Áp dụng đi rồi cho em biết kết quả . Cách này là em tự nghĩ ra chứ chưa từng vì thèng nào mà fải áp dụng đâu nha Mới yêu mối tình 2 , chắc là tình 2 này ko " dang dở " như tình 1
  3. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , em ngốc thế ko để ý , tên menhlenh hắn tổng kết ( gọi tên ) hết 5 cách mà mọi ng`vô đây đưa ra và cách thứ 5 là em đưa ra , có thấy hắn thấy cách thứ 5 của em hiệu quả nhất ko . menhlenh đã highlight cách thứ 5 đó , nhưng giờ chị có thêm 2 cách hay hơn nữa đấy ==> thế là 7 cách - sướng nhé
  4. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    À cho chị 1 cách thứ 8 , em vừa vận ra đc này ,
    Chọn 1 đứa bạn gái chẳng thân thiết gì với chị cả , kể chuyện của chị và hắn , rằng hắn làm chị bực , buồn ..v...v...Con bé đó sẽ chẳng buồn nghe , nó ừ hữ cho qua , mà chọn nói lúc nào cô bạn chị đang nói chuyện cùng cả 2 hay 3 đứa khác ấy , thế là tự dưng có ng`nghe ( nếu chị k thích kêu ca với bố mẹ hay bạn thân thì càng hay ) , có khi cô ta thấy chán và do 1 fần ko thân gì với chị cả ,( hoặc do ko cần thiết fải quan hệ tốt với chị chỉ cần xã giao thôi ) nên cô ta sẽ nói " Ui dời , wên đi cho đc việc . Sao X ko còn gì để nói à . Thôi đi làm đi , mình cũng fải đi làm ...đây . Từ giờ đừng nói nh~ chuyện linh tinh như thế nữa nhé , mệt lắm ..v....v.." Nghe thì hơi chột dạ , nhưng giữa lúc có ng`khác ở đấy chị sẽ ko khóc đc , ko đau nh`, sẽ thấy chuyện đó nhẹ hều , chẳng ai ủng hộ cả , và chị sẽ chẳng nói nữa ==> chẳng nghĩ nữa => chỉ nói về nh~ gì vui về hắn khi nào chị vui ==> wên thật sự
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tình iu thì càng cố gắng để wên thì càng nhớ!!! Nếu để tự nhiên thì có thể nhưng có lẽ là thời gian wa dài!!! Mình iu người ấy nhiều mà người ấy chẳng vì lý do gì mà chia tay chỉ vì có 1 người hơn mình về mọi mặt, mình đã hôngthể nào wên được nhưng có lẽ cứ để tự nhiên mà thui!!! Đó là hoàn cảnh của mình hiện giờ!!!
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    úi chòi, hihihi em meo_dancer82 nói hay quá hihihi... đọc mà tỉnh cả người đấy.... có lẽ phải in bài của mọi người ra rồi thực thi dần mới được...
    Nói chung là hiện giờ mình cần phải:
    1. Chăm sóc và thương yêu bản thân để cảm thấy mình xinh đẹp (công việc này mất nhiều thời gian phết nhờ)
    2. Lấp thời gian trống: đi chơi, xem phim, gặp bạn bè, và làm việc
    3. Cứ mặc kệ tình iu của mình ở đó, cứ yêu quý nó và giữ những điều tốt đẹp về nó
    4. Gặp anh chàng mình yêu ở cơ quan thì phải lờ lớ lơ đi mới được, không nhìn thì không nghĩ lung tung, nhờ!
    Không biết có hiệu quả không nữa?
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 16/10/2004
  7. menh_lenh

    menh_lenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chịi đừng có nghe lời meo_dancer ,hắn xui dại đấy .Nhớ những điều tốt đẹp về người kia sẽ làm cho chị khó queÉM hơn .Chị sẽ so sánh chẳng ai được như anh ấy cả va lưu luyến
  8. c_v_k

    c_v_k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng hành hạ anh ấy, từng ăn hiếp, đại khái là chủ quan khinh địch, vì anh ấy yêu chiều quá , thế là bị anh ấy ra đi khỏi cuộc đời một cách âm thầm và lặng lẽ . Tôi cũng buồn, cũng khóc, cũng đau đớn tưởng chết đi ấy chứ.( Cho dù tình này là tình internet, chưa gặp bao giờ).
    Thế là tớ chỉ biết khóc rống lên, rồi ăn thật nhiều . Đó là 2 phương cách của tớ.
  9. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
  10. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi ! tui cũng giống như Mèn nè , y chang luôn đó , có điều là ko phải gặp mặt nhau hàng ngày thui . Thế mà con chưa quên được ,,,7 tháng rùi . hic hic .
    Có người khuyên nên yêu 1 ai khác để thay thế nhưng mờ chưa cảm được ai ....

Chia sẻ trang này