1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm thế nào để quên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viviani, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không có tình yêu? Albel nghĩ rằng nếu một lúc nào đó cuộc sống không tồn tại tình yêu thì sẽ tẻ nhạt lắm nhỉ? Con người ta cũng lạ thật, không có tình yêu thì bảo cô đơn và buồn chán, nhưng đôi kjhi sống trong tình yêu rổi thì có lúc chính ta lại kêu lên rằng ngột ngạt quá. Nhưng chính lúc tình yêu đi qua ta thì những gì mà ta cảm nhận được, tất cả chính là những gì ta có được trong tình cảm ấy.
    Cuộc sống này kì diệu lắm..một con người dù ko còn trên thế gian này nữa nhưng hình ảnh của họ, những gì họ đã làm sẽ mãi mãi vẫn còn tồn tại..Thời gian có thể làm cho mọi người quên dần đi họ nhưng thời gian ko thể phủ nhận rằng..trên đời này đã từng có một con người như vậy...
    Chính Albel, Albel đã cho rằng mình may mắn vì trong suốt thời gian đó Albel đang bị cuốn vào cuồng quay làm việc căng thẳng để hoàn tất project , Albel không có thời gian để nghỉ đến anh. Albel lại là đứa vốn dĩ dễ thích ứng, suốt 2 tháng trời không nghĩ ngợi, cứ tưởng là quên rồi chứ. Vậy mà vừa hoàn tất project xong, đúng cái hôm vừa báo cáo ở trường về, online thấy nick anh sáng tự nhiên lại ngồi khóc ngon lành. Lúc đó vừa ghét bản thân mình chỉ vì một chuyện như vậy mà khóc, bản tính tự tôn trỗi dậy, nhưng càng cố không khóc thì càng khóc nhiều hơn. Vậy là tự sâu trong lòng Albel vẫn chưa quên được anh
    Tình yêu là vậy..một khi bạn đã yêu 1 ai đó..cho dù là tình yêu đó ko thành nhưng Albel chắc rằng, một kỉ niệm đẹp về nhau sẽ luôn được cất giữ ở một vị trí nào đó thật trang trọng trong trái tim của 2 người..Sẽ chẳng có ai có thể thay thế được người ấy..Thời gian qua đi, bạn có thể sẽ yêu một người khác..một người có thể giống mà cũng có thể khác người ấy nhưng Albel nghĩ rằng người mới này vẫn ko thể thay thế vị trí của người cũ..Có chăng cũng chỉ là một sự bắt đầu khác mà thôi..
    Để yêu một người thì chẳng khó khăn gì, để kết thúc một tình yêu thì cũng thế, chẳng khó khăn mấy..Nhưng có lẽ điều khó khăn nhất mà Albel nghĩ trong tình yêu..lại là việc quên đi một người .Có thể bạn là một người rắn rỏi,,suy nghĩ rồi mới hành động..có thể xung quanh bạn chẳng bao giờ cô đơn vì hằng hà sa số những "vệ tinh" luôn lượn lờ bên cạnh..Bạn cũng muốn quên đi một ai đó..nhưng điều đó sẽ rất khó để thực hiện..Bạn càng muốn quên thì chắc rằng bạn sẽ càng nhớ..Bạn càng cố quên bao nhiêu sẽ nhớ nhiều gấp bội bấy nhiêu..Để rồi một lúc nào đó, chính những điều bạn đang cố làm sẽ làm chính bạn gục ngã...vậy thì chẳng thà chính mình hãy vẫn cứ nhớ, rồi tự nhiên đến một lúc nào đó, lúc nào đó khi nghĩ đến gương mặt ấy, nhớ đến chuyện này, bạn sẽ cảm thấy anh ấy/ cô âýy cũng bình thương như bao người khác quanh bạn mà thôi, rồi tự nhiên( vẫn lại là tự nhiên) sẽ chẳng sao nữa
    Cảm xúc vẫn chỉ là cảm xúc; Chuyện tình yêu muôn đời vẫn vậy: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ để tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác.
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra có bao nhiêu người giống mình... hic hic.... Mình cũng mong được như lovevirus lắm, nếu không gặp nhau thì sẽ dỡ cảm thấy đau lòng hơn. Chứ hàng ngày gặp mặt nhau, đôi khi còn không kiềm chế được tình cảm của mình nữa.
    Để có một người khác lấp chỗ trống thì dễ thôi, phải không? có điều chắc bạn cũng nghĩ như mình, không nên dùng người khác để làm liều thuốc cho mình trong khi chính mình không có tình cảm với họ. Bởi vì làm như vậy sẽ chỉ tạo thêm một người khác đau khổ giống mình thôi.
    Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi không gặp anh. Mình vẫn nghĩ về anh nhưng quyết tâm dành thời gian của mình vào việc khác, đi mua cả đống sách về đọc ngấu nghiến... cũng hay.... không khéo mai lại đi mua sách tiếp .... thất tình và muốn quên không khéo lại làm mình thành bác học cũng nên... ặc ặc
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 17/10/2004
  3. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Như bạn đã nói vơí mình đấy , nên công bằng với bản thân mình ,,,,
    Mình cũng ko nghĩ là nên tìm 1 người khác để lấp chỗ trống nhưng nếu mình dành được tình cảm của mình cho 1 ai khác thì là cái tốt .
    Mình ko giống bạn lắm vì ko thích đọc sách chỉ theo dõi tin tức và online thôi . Cũng chính vì thế mà dạo này học hành tệ quá .
  4. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên đi người yêu ?
    Tại sao phải quên hả bạn ?
    Bạn nghĩ ko quên đi thì bạn ko thể sống tiếp để sống tốt được sao ?
    Bạn cho rằng không thể yêu thương nhau thì cũng hết quen biết luôn à ?
    Ôi trờI ơi ,bạn ạ !
    Bạn phảI đặt cho nó 1 cái tên ?o mày là Quá Khứ ?o .
    Chẳng có gì trốn tránh như thể cả !
    Những lời khuyên của những người bạn tốt bụng ở đây sẽ chẳng giup gì được bạn đâu vì vốn dĩ bạn là bạn mà , bạn là bạn và bạn ko là ai hết nên dẫu bạn có cố gắng làm theo thì cũng chẳng có kết quả gì đâu , vì lý trí của bạn chưa sẵng sang tiếp nhận và chưa chịu hiểu những gì bạn đang muốn . Chỉ khi nào nó muốn quên đi thì khi ấy tự khắc nó sẽ không còn nhớ đến nữa .
    Đừng học cách quên đi !
    Cũng đừng học cách nhớ làm gì !
    Chắc chắn sẽ rất khó đấy vì mỗi sáng thức dậy bạn sẽ lại nghĩ về người ấy trước tiên NHƯNG ?
    ? Bình thường thôi nhé !
    Nhớ đó ! Bình thường thôi !
    ? đừng hoảng hốt vì sau 1 tháng , 2 tháng ? 2 năm , 3 năm ? mà vẫn chưa quên được , điều đó tuỳ thuộc vào bản lĩnh của mổi người , bạn nhé !
    Tôi mong bạn luôn vui vẻ , sớm ngộ ra điều cần thiết và chúc thành công !
    -z-
    Được zeus_vn sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 18/10/2004
  5. kissingandtouching

    kissingandtouching Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đừng wên... hãy nhớ... và mỗi ngày đều chúc fúc cho cô ấy đc hạnh fúc... nếu đc, làm cho cô ấy ghét bạn cũng đc... dù sao đóng vai xấu cũng dễ hơn...! Chúc bạn sẽ vui...!
  6. VOZERX

    VOZERX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hix ... mì?nh khĂ? nhẮt nè? , ai giùp với , con nhò? 'ò nò bò? mì?nh mà? nò cò?n khuyĂn mì?nh , an ù?i mì?nh như là? 1 ngươ?i khàc 'ang khuyĂn 1 ngươ?i bàn 'ang bì thẮt tì?nh vẶy àh ( nò tò? ra nò là? 1 ngươ?i tư?ng tràfi nhiĂ?u và? rẮ?t bao dung thĂng cà?m cho ngươ?i khàc zẶy 'ò ) hò?i cò 'iẮng khĂng , mà? mì?nh cùfng mau wĂn thĂi , khà? nfng thìch ứng cù?a mì?nh mành lf́m , nhưng ngf̣t nĂfi con nhò? nà?y nò chơi chung với mì?nh trong 1 'àm bàn , ngà?y nà?o 'i hòc cùfng ngĂ?i chung , mà? nò thì? cứ coi như chưa hĂ? xà?y ra chuyĂn gì? , cứ rù? mì?nh 'i fn uẮng hò?ai ( lùc nò rù? mì?nh 'i thì? giòng rẮt ngòt nĂn phà?i 'i theo nò thĂi ) rĂ?i thì? nò bf́t mì?nh ngĂ?i nhì?n nò giơfn với nhưfng ngươ?i khàc ( nò là?m như sợ mì?nh buĂ?n khĂng 'àf hay sao 'ò , khĂng biẮt cò phà?i nò phàt hiẶn ra tĂ? tiĂn mì?nh là? ngươ?i giẮt chẮt tĂ? tiĂn nò khĂng nưfa ) , hà?ng ngà?y 'i hòc nò cứ hà?nh mì?nh như vẶy 'ò , thư? hò?i là?m sao mà? hòc 'ược 'Ăy , mà? bĂy giơ? nẮu khĂng gf̣p nò nưfa thà?nh ra bò? luĂn mì 'ứa bàn vĂ sẮ tẶi ( vì? chơi chung với nhau mà? ) , khĂng biẮt bĂy giơ? phà?i già?i quyẮt thẮ nà?o nưfa ? À?h mà? cùfng ngẶ mì?nh mà? khĂng gf̣p nò là? mì?nh khĂng sao hẮt , chì? khi gf̣p nò thì? thẮy rẮt khò chìu trong ngươ?i , khĂng bièt cò thẶt là? mì?nh thìch nò khĂng nưfa , mà? con nhò? nà?y khĂng biẮt tĂm lỳ nò cò bì?nh thươ?ng khĂng nưfa , nhiĂ?u lùc nò nòi chuyẶn với con nhò? bàn kẮ bĂn vĂ? nhưfng ngươ?i 'ang cưa nò , hay là? nhưfng ngươ?i nò 'ang wen thì? nò cứ là? là?m như sợ mì?nh khĂng nghe 'ược zẶy 'ò ( Mì?nh cò cà?m giàc như nò thù? mì?nh lf́m hay sao àh , trong khi mình cò là?m chuyẶn gì? cò lĂfi với nò 'Ău , thẶm chì nò bò? mì?nh mà? mì?nh cò?n khĂng giẶn nò chùt nà?o nưfa chứ )
    Ai biẮt già?i quyẮt trươ?ng hợp nà?y thẮ nà?o chì? dù?m với .
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Quên ư?Nếu đó đã từng là true love thì tại sao lại phải quên?
    Còn nếu không phải thì cũng chả có gì đáng nhớ ,do đó có gì đâu mà quên?
  8. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc cũng là true love...
    cũng là tình yêu đẹp thật đấy
    nhưng cái gì qua đã qua rồi
    phải cố quên để bắt đầu lại từ đầu
    dù vẫn biết là càng quên thì càng nhớ...
  9. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    thật sự là rất khó quên
    hic,tui thú thật không thế(hay chưa thể?) quên được người yêu cũ của mình
    tuy bây giờ cũng đang đong đưa 2 3 em nhưng mà những lúc 1 mình thì toàn nhớ đến cô bé
    tại sao lại thế? chẳng biết trời ơi,cứ nghĩ đến bi giờ nó mà đi với thằng khác thì cứ gọi là akay akú lắm,chẳng hiểu kiểu gì,hic hic
    tôi vẫn chơi với bạn bè nó,vẫn nhắn tin hỏi thăm nó,và thật sự là vẫn muốn quay trở lại,thế mới chuối.
    ôi,chắc là không thể quên được rồi,biết làm sao bây giờ,
    dù là sáng đi làm thêm đến 12h thì đi học đến 5h30,mà đâu có về luôn tếch 1 mạch đến 10h đêm mới về nhà,đi chơi bời đàn đúm như thế mà đâu có quên được,ôi tình yêu chết cha tôi rồi huhuhuhu
  10. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ôi thậm chí hiện giờ đang mở lại những cái hình chụp qua wc của nó ra mà nhìn nà trời
    ĐIỆP ơi là ĐIỆP,my love

Chia sẻ trang này