1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm thế nào để quên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viviani, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Msdoremi

    Msdoremi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn quên bằng cách tìm đến một người khác bạn có nghĩ mình đã hành động đúng không? Riêng Tôi, tôi sẽ không bao giờ làm một điều ích kỷ và nông cạn đến thế. Tôi đau khổ vì tôi vẫn còn nhớ tới người cũ vậy tại sao tôi lại bắt một người vô tội khác phải đau khổ như tôi? Dẫu cho rằng tôi biết người đó quý và yêu tôi. Với riêng tôi, tôi sẽ dành cho mình một khoảng lặng để suy ngẫm và tìm ra cho mình một phương cách tốt nhất vừa để quên đi nỗi đau vừa để tìm lại chính mình. Nếu không còn bên nhau như xưa thì cũng nên sống làm sao để khi nhìn thấy nhau vẫn còn sự tôn trọng dành cho nhau, vì thế giới này nhỏ lắm bạn ạ huống hồ còn nhìn thấy nhau hàng ngày. Việc cần làm của Tôi lúc này là tìm một cái gì đó để học.Có lẽ đây là suy nghĩ tích cực nhất của Tôi. Mong các bạn cũng sẽ có được những hướng đi đúng đắn nhất cho bản thân mình.
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Kiếm 1 người khác..Xứng đáng hơn...Yêu...Để được Yêu...Rồi mọi thứ sẽ qua...
    Nokia thấy đấy là cách tốt nhất rồi....Ko thì....
    ^_*...Chết là hết... *_^​
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng ý với bạn. Không nên dùng một ngưòi khác làm công cụ để giúp mình quên khi mình không có chút tình cảm nào với người ta. Mà đã có tình cảm với người đó rồi thì lại chả cần quên người cũ nữa hi hi
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Quên ! Quên để làm gì ??? Cứ vui vẻ và nói chuyện , cứ nhớ đến những kỉ niệm , những niềm vui , nỗi buồn mà hai người đã cùng nhau trải qua . Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra anh ấy không còn là của mình nữa , và anh ấy đã không ở trong tâm trí mình như trước nữa , lúc đó hãy cố quên ........ sẽ dễ hơn đấy
  5. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Nào thì :
    Cố gắng rồi chẳng thể nào quên
    Một cô gái bên thềm ngày ấy
    Nàng mong manh như ngàn lau sậy
    Mắt nàng cười làm anh thấy hồ thu
    Và mông má , ôi , hu hu hu
    Sao đậy đặn và thơ ngây như rứa
    Mấy năm rồi chứ đâu còn trẻ nữa
    Vẫn nhớ hoài , anh vẫn nhớ người xưa
  6. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được babebabe sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 03/11/2004
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    quên á ? khó lắm , người ta có thể mất 3 giây để " cảm" 1 ng` , 3 phút để làm quen , 3 ngày để yêu , nhưng lại mất cả đời để ............nhớ.
    đừng bao giờ cố gắng quên một người khi bạn còn nhớ tới người đó . hãy cứ nhớ , hãy cứ cho nó về bên bạn như một kỉ niệm đẹp .đến một lúc nào đó , bạn sẽ cảm thấy tất cả những thứ đó đều hết sức bình thường và người kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì trong bạn cả .............
    và đừng bao giờ cố gắng quên bằng cách tìm một người khác để lấp chỗ trống !
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, nững gì tưởng chừng không bao giwòi quên thì cũng sẽ theo năm tháng phai nhạt dần. Chính vì vậy mà " Thời gian trôi đi thật vô tình". Vả lại, trong cuộc sống của mỗi người có rất nhiều điều cần nhớ, nên quên những gì không đáng nhớ. Cuộc sống còn nhiều điều mà bạn phải lo lắng hơn là cứ hoài niệm về 1 quá khứ đã xa. 1 điều đã không phải là của mình. Chúc bạn nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa. !!!!!!!!!!
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _Làm gì để quên nhỉ không biết sẽ làm gì thời gian sẽ tự xoá nhoà tất cả thôi mà . Đừng nên dùng người này để quên người kia 1 sai lầm không thể sửa chữa hic hic => buồn
  10. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm cho bạn thật bận rộn vào ít ra là vào thời điểm khủng hoảng tinh thần trong lúc này,nếu có điều kiện thì đi du lịch,thư giãn giải trí ,gặp gỡ bạn bè thân và tâm sự với họ những gì mà mình chưa biết tâm sự .Mình nghĩ bạn sẽ vượt qua thôi,đừng quá nặng nề,chúc bạn vui vẻ.

Chia sẻ trang này