1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm thế nào khi buồn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tarafa, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong chốn gọi là giang sơn riêng,tắt đèn và suy nghĩ....cho đến khi mệt quá ngủ đi.
    Chưa 1 người nào thấy mình như thế cả,tệ lắm thì họ cũng chỉ thấy mình than 2 chữ: chán quá!
  3. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nếu là con gái khi buồn nên trang điểm thật đẹp,mặc 1 bộ quần áo hấp dẫn nhất,sử dụng 1 loại nước hoa mà mình cảm thấy khêu gợi nhất,sau đó gọi điện thoại cho thằng người yêu con bạn thân nhất tới chở đi chơi hehehhe thế là hết buồn ngay (chú ý chiêu này sẽ làm hết buồn nhưng tác dụng phụ có thể gây sưng mặt hoặc có thể có vài vết xước trên mặt,chú ý trước khi đi chơi nên mang theo sẵn bông băng và thuốc sát trùng)
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nhiều cách. Nếu là nỗi buồn có nguyên cớ, do ai đó gây ra thì sẽ kiếm người gây ra luôn để nói cho hết lẽ, ko kiếm được thì sẽ tìm lấy vài người thân cận, tin cậy, giỏi chịu đựng để tâm sự, để than thở. Thường là làm theo cách kiếm lấy người giỏi chịu đựng. Nếu là nỗi buồn vu vơ thì sẽ nghe nhạc, vẽ vời, chơi với trẻ con, ăn uống hoặc đi lang thang qua chỗ nào đó để thấy rằng có mỗi mình là ... thôi, ai người ta cũng đều đang cố gắng làm việc, tiến bộ cả ... Không đi lang thang được thì ol, đấy là lúc khó chia sẻ nhất... Ngày trước tớ còn có kiểu chán gì đó là đi mua sắm nhưng giờ bỏ kiểu đó rồi vì sau đấy tớ toàn hối hận vì kiểu tặc lưỡi mua luôn, ít chọn nên thường rước về rồi bỏ đấy.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 15/03/2005
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nghĩ xem mình có làm gì để anh ấy hiểu nhầm bạn ko, nếu có thì nên gặp mà xin lỗi và làm lành với anh ấy, hi vọng mọi chyện lại tốt đẹp trở lại. Còn nếu mà bạn ko làm gì sai, mà anh ấy nỡ xử tệ với bạn thì cố quên anh ta đi....trước đây cho dù anh ta có làm gì tốt với bạn để bạn nhớ để mà đến tận giờ những kỷ niệm đẹp đó làm cho bạn ko quên anh ta đwợc, thì cũng nên nghĩ là đó cũng ko phải xuất phát từ tình yêu thật sự của anh ta với bạn đâu....Nên nghĩ xung quanh còn nhiều người thương yêu bạn mà, gia đình , bạn thân...và nữa sao ko nghĩ Đời còn dài và giai thì vẫn đầy đường , khi Trời đóng một cánh cửa trước mặt ta thì thế nào cũng mở cho ta một cánh cửa khác ...
    Vui lên đi bạn nhé!
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi nghe nhạc và lẩm nhẩm hát theo!
  7. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hic,mình cũng có cảm giác đó giống như bạn. Và cách giai quyết của mình là nói ra hết tất cả những điều mà hắn ta làm cho mình cảm thấy đau khổ. Mình có thể đi ăn chán chê( ko thể tăng cân đc đâu), sang nhà con bạn thân buôn dưa lê nè, lên mạng post bài, tìm lời khuyên của mọi người nè, đi chơi với bọn bạn......... hiiiiii, tuy cách đó cũng không phải là giải pháp lâu dài, nhưng cũng giải toả bớt được một phần nào đó. have fun nhé
  8. tarafa

    tarafa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    1
    Mình buồn vì chính mình không biết nên phải làm gì. Trong chuyện tình cảm mình nghĩ làm gì có ai đúng ai sai. Thực ra đây không phải là một câu chuyện tình có kết thúc buồn hay chia tay gì đó đâu. Chỉ đơn giản là khi mình đặt mọi thứ quan trọng hơn tình cảm của bản thân. Mình cảm thấy chán ghét bản thân mình. Lúc nào mình cũng nghĩ tại sao tình yêu đến với mọi người dễ dàng thế còn với mình thì không? mình cũng gặp gỡ một vài người, với mình ai cũng tốt nhưng để tiến đến một mối quan hệ xa hơn thì mình lại thấy nản lòng. Phải chăng đây là sự thiếu nhiệt tình trong tình yêu? Mình thật sự không muốn mất một người tốt như anh ấy. Nhưng có lẽ mình mất anh ấy chính vì tính cách này của mình.
  9. matbiec0907

    matbiec0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn nhất mình thường ngồi đắm chìm trong suy nghĩ và dằn vặt bản thân,cứ tự hỏi tại sao,tại sao mà cuối cùng ko thể trả lời được không chịu nổi nữa thì thường ra mạng,gặp bạn bè thì thành"hồ than thở",chỉ tội nghiệp cho đứa nào xui xẻo gặp phải mình hôm đó.
    Bạn Tafara nói đúng đó,đôi khi có những người rất tốt với mình,rất chân thành với mình nhưng ko hiểu tại sao....Có lẽ người ta thường ko biết mình đã có những gì cho tới khi mất đi điều đó,cũng ko biết mình thiếu những gì cho tới khi nó đến.
    Đôi khi thấy mình thật quá ngu ngốc,biết là người ta ko tốt,vậy mà..........

Chia sẻ trang này