1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn lên mạng để ....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi meomatxanh, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomatxanh

    meomatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn lên mạng để ....

    Theo bạn, mọi người ở trên mạng bây giờ có đáng tin không? liệu có được tình bạn chân thành, tình yêu thật sự khi quen biết qua mạng?
  2. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mỗi người đều có những thay đổi về nhịp độ trong từng giai đoạn khác nhau.
    Với tớ, tớ lên mạng vào những lúc tớ cảm thấy cô đơn ( VD: mới bỏ người yêu, mới nhận được tin học lại, hết tiền.....). Lên net để gặp những người bạn ko quen biết, để hiểu hơn về xu hướng của các bạn trẻ hiện nay, và quan trọng nhất là nơi để thể hiện cảm xúc, thể hiện 1 cái gì đó là con người thật của mình.
    Còn bạn hỏi có hay ko tình bạn và tình yêu trên mạng thì mình trả lời rằng: Tình bạn thì có, còn tình yêu thì chưa chắc.
    Tại sao ư? Đơn giản thôi, thế này nhé. Tình bạn được xây dựng trên sự tương đồng về lối sống, tính cách, sở thích....
    Còn tình yêu thì cũng cần những yếu tố của tình bạn nhưng chúng ta ko thể biết được ngoại hình của đối phương, mình nghĩ yếu tố ngoại hình rất quan trọng
    Những gì mọi người thể hiện trên mạng theo mình nghĩ là thật. Ko ai biết bạn là ai và cũng ko ai quan tâm bạn là ai, hãy là chính mình.
    Tớ đã phát hiện ra rất nhiều điểm ko tốt của tớ bởi vì tớ thể hiện đúng bản chất của mình------> tự hoàn thiện bản thân.
  3. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    from here http://web.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/7/58526.ttvn
    Yêu online có ?odownload? được nhau?



    Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại search tất cả những bài do em post lên. Tôi đã liều làm quen với em qua Y!M? Những khi disconnect, tôi thấy buồn. Tôi không còn trẻ nữa để mơ mộng linh tinh. Tôi nhận ra trong mình đã thật sự có cảm xúc yêu thương.
    Trở lực từ dư luận - Vy Vy

    Tôi có một tình yêu trên mạng nhưng chúng tôi có một giao ước: chỉ nghĩ đến chuyện tương lai sau khi biết mặt nhau. Rồi ngày ?ooffline? cũng đến, cũng không có điều gì bỡ ngỡ hay vỡ mộng cả vì may mắn là ngoại hình của chúng tôi đều ?oOK?, còn về tính tình thì chúng tôi đã hiểu nhau phần nào.

    Qua nhiều lần gặp gỡ, tôi đã gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh.

    Tình yêu của chúng tôi cũng giống như bao tình yêu khác. Nhưng điều đốn ngã anh, chính là dư luận.

    Anh đã không vượt qua nổi cái nhìn khắt khe về chuyện tình yêu trên mạng nhất là khi bạn bè, người thân anh hỏi han. Thế là chúng tôi chia tay. Tôi vẫn nhớ về anh, nhớ về một tình yêu thật sự mà tôi đã có được.

    Tôi đã từng bị ?ohố? - 22!!

    Chuyện chỉ mới tuần nay thôi, tôi quen một anh chàng khá dễ thương trên mạng. Chúng tôi chat rất hợp. Vài lẫn sau tôi yêu cầu trao đổi webcam thì bị từ chối. Rồi trao đổi vằng voice thì chần chừ mãi anh mới chịu. Tôi thấy giọng anh là lạ, hỏi lý do thì anh cúp máy ngay.

    Lần sau, tôi được mời ?ooffline? thì mới tá hoả: anh chàng trong mộng là một ?oless? (pê-đê nữ). Từ đó tôi chẳng bao giờ dám chat nữa.

    Vỡ mộng! - Ngô Thế Minh

    Thú thực là tôi có làm quen với vài nàng trên mạng. Sau đó thì có hẹn gặp nhau để trò chuyện.

    Làm quen, hẹn hò, gặp mặt tưởng đâu là dễ dàng. Nhưng trời ạ, không suôn sẻ thẳng tiến như thế đâu! Có nàng thì trẻ trung xinh đẹp nhưng chú ý quà nhiều đến bên ngoài: Công việc gì? Đi xe gì? Thu nhập bao nhiêu? Kiểu bình dân, cù lần như tôi thì rớt ngay vòng ?osơ tuyển?. Khi biết nàng quá chú ý tới bề ngoài thì tôi chỉ biết rút lui mà thôi.

    Tìm được người yêu chân thành qua mạng cũng như chuyện may mắn trúng khuyến mãi mà thôi.

    Chúng tôi chuẩn bị kết hôn - Nguyễn Công Vinh

    Khi lang thanh trên các forum để tìm những thông tin về chương trình diệt virus, không hiểu sao, tôi lại tìm đến box giải trí và ngay6 lập tức bị thu hút bởi câu chuyện Hoa hồng từ thiên đường của một cái nick để tên thật.

    Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại search tất cả những bài do thành viên này post lên. Tôi không còn trẻ nữa để mơ mộng linh tinh. Chúng tôi đã làm quen qua Y!M và có những buổi chat với nhau rất thú vị?

    Em tỏ ra thông minh và dí dỏm. Những khi disconnect, tôi thấy buồn. Tôi nhận ra trong mình đã thật sự có cảm xúc yêu thương.

    Chúng tôi đang sống xa nhau. Nhưng mọi thay đổi, biến động đều được cả hai thông tin đều đặn. Hằng đêm, trước khi đi ngủ chúng tôi vẫn có thể hôn nhau, chúc ngủ ngon, dĩ nhiên là qua mạng.

    Tôi vững tin vào kết thúc có hậu của cuộc tình này. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng tám năm nay.

    Theo Sài Gòn Tiếp Thị

  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    lên mạng có rất nhiều cái hay chứ bạn, đâu chỉ chat chit vớ vẩn <tớ thì kô bao giờ "go to room">. Có rất nhiều cái đáng để bạn học hỏi trên mạng hoặc xem tin tức. Dĩ nhiên cũng có nhiều cái độc hại, cái này thi do ý thức của mỗi người thôi.
    Từ lâu roài chẳng biết có phải là tôi đã nghiện net kô, mà cứ sáng dậy là phải bật máy để online ngay, một ngày kô có net thì kô chịu được
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    tomatovn nói rất đúng. Cái gì cũng có mặt tích và tiêu cực của nó. Tóm tắt lại thời gian với net của mình.
    Bản thân tôi dường như cũng "lớn" lên theo từng giai đoạn với mạng.
    - Giai đoạn 1 (Baby): Vào khoảng những ngày giữa năm 1997 (trước khi Internet du nhập vào Việt Nam) . Đã được mẹ cho nối vào TTVN Intranet của FPT rồi (địa chỉ lúc đó là khanv@hn.fpt.vn). Cùng với Netnam thì TTVN là một trong những mạng Intranet đầu tiên của Vn. Đến năm 2001 khi TTVN Intranet xập thì một cộng đồng những User cũ với lòng hoài niệm về quá khứ mới lập ra cái TTVN này...Mục đích lúc đó lên mạng chỉ để đọc tin, tán gẫu mà chủ yếu là Download các Software mới...
    - Giai đoạn 2 (Teen Age): Từ khoảng cuối năm 1998 - đầu 2002. Thời gian Internet bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Được mấy đứa bạn trên TTVN Intranet SG cho mấy cái Acc chùa rồi dạy cách xài PWS. Lúc đó cắm mặt vào đi tìm PWS và các tiểu xảo chơi PWS như Unpack, Pack, Change Icon, Merge, Joiner...etc. Kết quả là đã thu được một lượng Acc chùa đáng kể. Bắt đầu có điều kiện lướt Internet, như một đứa trẻ tò mò không biết cái gì. CHủ yếu vẫn chỉ DOwn phần mềm, e-mail và coi ***...
    1999 khi anh em ồ ạt lập CLub này CLub nọ. Với chút vốn liếng và kinh nghiệm về PWS nhanh chóng trở thành cộm cán của một số 4rrum về Acc lúc bấy h. Qua thời Acc chùa đến thời tập tành làm Script Kiddie, lên net chỉ để tìm hiểu các thủ thuật, mánh khoé lung tung...Nghĩ lại cũng buồn cười, nhưng chính nó tạo đường đi cơ sở cho mình hiện giờ...Lúc đó đúng là không hơn gì một con ếch ngồi đáy giếng...
    2000 - 2002: Khi phong trào chat bắt đầu du nhập vào Vn từ Netnam, Mirc đến YIM, do nhiều lý do suy nghĩ Stupid của tuổi teen age đã nhanh chóng trở thành một chatter...Tiếp tục là một Script Kidde.
    Cuối năm 2002 - đến giờ: Do cuộc sống xa gia đình, tổ quốc. Lên mới thực sự tận dụng đến những ưu điểm của Internet: duy trì liên lạc với gia đình và bạn bè, theo dõi thông tin về những lĩnh vực mà mình quan tâm, thực hiện một số công việc trên mạng như quản lý tình hính tài chính, gửi và nhận ,...Giải trí như: Games, đọc truyện...Do hiện thời đang học chuyên nghành về cấu trúc Internet và một số thứ lằng nhằng khác bởi vậy về công việc: tìm đọc các tài liệu căn bản cũng như nâng cao về chuyên nghành của mình...
    Đó là những gì mình làm được với mạng từ khi biết đến nó
  6. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Đối với tôi bây giờ lên mạng gần như chỉ là thói quen, bởi mail thì chẳng mấy khi liên lạc với ai qua mail nên lâu lâu mới có 1 2 cái, lên quét mail cho sạch thôi. Rồi thì thói quen login vào Yahoo, thấy đứa nào hay hay hứng thú thì chat, hoặc nó gọi thì mình trả lời, không thì cũng... thôi. Lên mạng còn để nghe nhạc (www.nghenhac.info, www.giaidieu.net, ...), còn để đọc truyện (www.doctruyen.com), đôi khi còn chơi điện tử nữa. Lên mạng để tìm những trang web hay, để vào những diễn đàn vui vẻ. Nhiều lắm (mà tớ chưa biết)!
    Trừ khi hẹn trước ai thì đó là chuyện khác
  7. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ quen bạn trai của mình bây giờ qua mạng , và bọn tớ cảm thấy cũng không có gì khác biệt cả. Đến bây giờ thậm chí còn quên mất là mình đã từng quen nhau qua mạng .
    Tuy nhiên, tìm được một người hợp với mình mà lại đáng tin cậy cũng rất khó khắn, nhất là bây giờ khi có nhiều loại người ở trên mạng, và lòng tin của mình cũng không được... vững vàng cho lắm.
    Dù sao đi nữa, tớ chúc những ai đang có cơ hội thì đều thành công và may mắn
  8. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    À, còn việc dùng net làm gì thì tớ chủ yếu có 2 việc: Check mails và tìm kiếm thông tin. Nhất là khi nào có bài tập lớn, đòi hỏi phải có nhiều thông tin tra cứu thì cảm thấy thật may mắn khi mình có net mà search (không thì ngỏm )
    Còn thì mình dùng net ... chùa, nên không có chat :((
  9. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng mà không chat chit thì còn làm gì nữa
  10. xukann

    xukann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ol đã trở thành cái gì đó ăn sâu vào máu thịt.Một ngày không ol không chịu được.Có nhiều lúc mún cai Net nhưng lại không được. Câu hỏi của bạn có thừ không nhỉ khi Net là một thế giới rộng lớn có bao nhiêu điều để làm . MÌnh lên Net đọc thông tin, search học bổng, viết mail, vô 4rum, chơi game, chat chit với những người mình quen, giống tomatovn2 không bao giờ vô room chat vớ vẩn :)).
    Đối với những người vẫn còn single thế ni thì ol là time hạnh phúc nhất vào mỗi tối thứ bảy, còn không bít làm gì, lại nghe nhạc mãi cũng chán, học mãi nhức đầu .Do đó chúng ta ol nao` :P :D

Chia sẻ trang này