1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Lĩnh của một người thì như thế nào ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn thật , bản lĩnh sao lại đi liền với trả giá được , so sánh khập khiễng , trả giá không là điều kiện cần hay đủ của bản lĩnh .Vì khi nào anh đạt được mục đích của anh mà không cần trả giá , không cần hi sinh những cái không đáng có thì lúc đó anh mới là bản lĩnh ,nếu không thì chắc hẳn Tăng Minh Phụng hay Five Oranges Là những người bản lĩnh hay chỉ là những kẻ biết "trả" những cái "giá" rất hời ???
    Đề nghị em Phi hải đừng viết dài qúa thể thế này , tốn tiền net lắm :D, nhưng cũng có ý nghĩa (vừa đấm vừa xoa ấy mà)
    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay
    Được thino sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 00:27
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    To anh bob :
    Em thật sự ko hiểu ý anh muốn nhắn nhủ điều gì
    To dirosemimi:
    Em cũng rất thích nói chuyện với chị ???nhưng em nghĩ bản lĩnh ko phải lúc nào cũng tin vào khả năng của mình..có rất nhiều ngưòi bản lĩnh ..bản lĩnh của họ ở chỗ : họ tự thừa nhận là họ chả có bãn lĩnh gì cả
    Vì dụ :PHAN BộI CHÂU và Nguyễn Sinh Sắc cả hai cùng học ..cùng bàn bạc ???cũng đỗ cao ???Phan Bội Châu có bãn lĩnh ở chỗ đem cái chí của mình đi áp dụng vào thực tế ( dù Phan bội châu đã lầm lẫn từ trong nhận định và ông đã phải trả giá ) ta cảm thấy Nguyễn sinh sắc ko có bãn lĩnh gì cả ???.nhưng đó lại chính là bãn lĩnh của ông
    lời ông nói lúc ***** ra đi : ??o ba tự biết mình ko bãn lĩnh gì cả???.???
    đừng ai nói là cụ thân sinh bác hồ ko muốn giải phóng dân tộc nha
    đó là bãn lĩnh
    to thangnn
    anh nói đúng đấy nhưng tiếc là ko phải lúc nào cũng thành công
    to s-tower
    đúng hay sai ..thiện hay ác là vấn đề cháu đang chiêm nghiệm đây ..nhưng cũng chưa thoả lắm???nếu bác thích nghe cháu sẽ post nhưng đừng chửi cháu nhá
    to Oneo :
    cám ơn đã chú ý bài viết ..tôi đã chưa đã luyện đuợc
    to langbian
    chị nói cũng rất đúng ???ko nên phức tạp hoá cuộuc sống ???ko cần hỏi ..ko cần trả lời ..chỉ cần hiểu ..và làm theo
    em post bài này chỉ để tam sự thui ???.
    đại khái là thế này ???em đang love ..và cô ấy đã có ban trai ???và em sevenlove???buồn post suy nghĩ mình lên chơi thui ?????????.chứ chị đừng nghĩ là em đang phức tạp hoá cuộc sống bằng những câu hỏi mà ngưòi ta đã đặt ra từ ngàn năm truớc ..thế nào là bãn lĩnh???đây là một câu hỏi ko có câu trả lời mà ???.
    To sonet; bạn chưa hiểu bài của tớ rùi???.cậu vẫn còn tin rằng ngưòi ta yêu nhau bằng trái tim ah ??????
    dễ thuơng thật ???còn tình cảm vẫn phải coi trọng ???nhưng tớ nói đây là dùng lý trí kiểm soát tình cảm chứ ko phải là chỉ dùng lý trí mà bỏ mặc tình cảm
    to thi no
    chi ko thich thi em se ko post
    em da noi day chi la theo y em thui ma???.
    Nhung theo em thi nam cam va tang minh phung rat co ban linh ???không có bãn lĩnh mà ra giang hồ àh..chị cứ thử đi
    Nhưng em ko nói họ làm đúng nha

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  3. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh...hãy làm sao để khi người khác nhìn bạn và nói:
    "Thằng đấy đáng nể thật","hắn chơi được đấy"
    Welcome to HCM-83 branch==>>http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?CAT_ID=84&FORUM_ID=284
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Người có bản lĩnh thật sự thì không bao giờ tự nhận mình giỏi.
    Thân tặng phihai 1 câu này nhé, rất ý nghĩa lắm.
    Khi bạn cầm ly nước lên uống được thì bạn phải đặt ly xuống được.

    Nothing Impossible
  5. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Cậu phihai cứ nói. Chỉ là trò chuyện trao đổi, có cớ gì lại chửi. ok?
    God in Blue *
  6. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    bản lĩnh là gì ? một câu hỏi giống như " tình yêu là gì ?" khó trả lời phải không ? người thì cho rằng nó là thế này nhưng người khác cho là cái kia, không nhất quán được, thật ra mà nói thì bản lĩnh là một dạng của cái "tôi", và mỗi người đều có một cái tôi riêng ví dụ như thằng ăn cướp thì nó sẽ bảo rằng : " vì "tôi" nghèo tôi phải đi ăn cướp " nhưng với một người yêu nước thì nó lại khác, họ sẽ bảo rằng : " vì nước "tôi" nghèo, nên tôi phải đưa đất nước tôi đi lên " cả hai đều vì cái tôi của mình và cả hai đều có một hướng đi riêng cho mình, đó chính là bản lĩnh của họ. nếu nói bản lĩnh mà phải trả giá thì cũng hơi khập khiểng thật ! ví dụ như hai người trên thì chỉ có thằng ăn cướp mới trả giá còn người yêu nước thì sao ? chẳng lẽ họ trả giá cho công cuộc đi lên của đất nước à !
    vậy một câu hỏi lớn đặt ra là : bản lĩnh dùng để làm gì ? và tại sao chúng ta phải có bản lĩnh.
    và cuối cùng cho anh hỏi chú nhé !
    bản là gì ? và lĩnh là gì ? câu trả lời chính là ở hai câu này đấy !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    người có bản lĩnh là người có thể giải quyết được những tình huống khó khăn nhất và nhận được sự kính trọng từ những người khác nhờ những phẩm chất của mình. Đơn giản thế thôi. Bản lĩnh ko có nghĩa là phải trả giá, cũng chẳng có nghĩa là phải đưa con tim lên đầu gì gì đó...
    Còn cái bạn gì gì đó cho rằng người có bản lĩnh ko bao giờ tự nhận là mình giỏi thì bạn sai rồi. Nếu bạn giỏi hơn người khác bạn có quyền kiêu ngạo, kiêu ngạo chứ ko khinh người. Người ta hơn nhau là ở chố đó đấy.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  8. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện chưởng hay có câu : "Ngươi có bản lĩnh thì ra đây đấu với ta"
    Vậy bản lĩnh theo quan niệm xưa phải gồm 2 thứ: 1 là phải có tài năng, kẻ không có tài năng thì cho dù làm gì cũng không thể bản lĩnh được. 2 là ngoài cái tài, người đó còn phái có cái khí, nếu như không thì có tài cũng vô dụng.
  9. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hahaha... Hay đó.
    God in Blue *
  10. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Clap clap ! hay do ! Tui thi khong hieu lam ve 2 chu ban linh ! Don gian duoc thi don gian di ! do la ban linh roi do cac ba'c !
    [navy]
    Quocviet

Chia sẻ trang này