1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Lĩnh của một người thì như thế nào ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Người có bản lĩnh trước khi làm việc gì sẽ suy nghĩ xem làm thế nào? cái gì nên và không nên? nếu có rủi ro thì sẽ như thế nào và khắc phục sau đó như thế nào?
    Người có bản lĩnh không bao giờ tuyên bố những câu hùng hồn kiểu như thế này:
    Tôi làm cái gì tôi thích, tôi làm thì tôi sẽ dám chịu, tôi không băn khoan khôn hay dại, thà làm theo mình còn hơn nghe người khác để rồi không biết trách ai.......
    Những câu như thế chỉ xuất hiện ở những ai có tầm nhìn hạn hẹp, bảo thủ.. nói thẳng ra là "stupid".
    Ví dụ như đi ra đường, chạy xe phải nhìn đường, rẽ bên nào thì ngó trước ngó sau xem xe chạy thế nào?
    Yêu ai thì phải biết đối tượng đó ra sao, tại sao người ta lại có ý kiến như vậy với đối tượng đó, etc còn kiểu yêu là tin hết là "stupid".
    Thiếu sót nhỏ mà biết khắc phục sẽ tránh được sai lầm lớn. Muốn làm việc lớn thì bắt đầu từ việc rất nhỏ như là phân biệt số 2 với số 1 bẻ cong khác nhau thế nào......
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  2. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm 1 chút nhé ( vì lúc trước mạo muội có láu táu vài dòng rồi ).
    Xin được cắt nghĩa 2 từ "bản lĩnh" theo tiếng Anh : Strong self-identification .
    Thật ra tôi đã gặp khó khăn thực sự khi dịch sang tiếng Anh từ "bản lĩnh" . Không 1 từ nào trong tiếng Anh có nghĩa là bản lĩnh . Các từ điển Việt-Anh dịch rất dở. Và cuối cùng , theo suy nghĩ của mình , tôi dịch "bản lĩnh " là " strong self-identification". Vậy xin được cắt nghĩa của từ này theo tiếng Anh vậy.
    Theo đó, 1 người có bản lĩnh là 1 người " biết mình là ai " , 1 người có thể trả lời câu hỏi " WHO AM I " và hiểu mình sâu sắc . Người có bản lĩnh được ví như 1 cái cây cứng cáp, cho dù gió có thổi mạnh vẫn ko bao giờ lung lay, luôn luôn đứng vững. Người có bản lĩnh là người sống có lập trường, có chủ kiến. Sự khác nhau giữa 1 người có bản lĩnh và 1 kẻ ko có bản lĩnh là sự thay đổi : đối với kẻ ko có bản lĩnh, sau 1 thời gian dài gặp lại , rất có thể bạn sẽ thấy hắn ta đổi khác , thay đổi cá tính, lối sống , quan điểm, suy nghĩ...., có thể nói giống tính cách" đồng bóng" . Còn người có bản lĩnh có thể thay đổi 1 vài thứ , nhưng cái gốc , cái cơ bản của con người anh ta sẽ ko bao giờ thay đổi.Đó chính là sự khác biệt.
    Tôi ko muốn tranh cãi, đây chỉ là quan điểm của bản thân tôi . Bạn có thể đồng tình , có thể phản bác. No problem !

    Dirosemimi

    Được dirosemimi sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 17/07/2002
  3. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bài này của OneO. ​
    Bực nhất là những câu như thế này. Cứ như thế thì thôi viết quách ra tờ vàng mã rồi đem đốt đi cho khoẻ, chứ post bài lên forum làm chi nữa.
    Nhưng mà phần phía trên thì hay thật. Vote bài ấy 5 * ha.
  4. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ xin tóm tắt một vài ý chính của các bạn về "bản lĩnh", vì thật sự rất khó để có định nghĩa chính xác về từ "bản lĩnh":
    . Sẵn sàng đối mặt và vượt qua những khó khăn thật sự trong cuộc sống đó có thể gọi là bản lĩnh.
    . Có mục tiêu và lý tưởng rõ ràng , cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra.
    . Không khoa trương , nói được là phải thưc hiện đuợc .
  5. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chú nonick này theo em Dirosemimi hoài nha, thấy em Di ở đâu là có chú ở đó
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy topic này từ khá lâu, nhưng mãi hôm nay mới dám ti toe vào nghiên cứu vì tự thấy bản thân ko phải là người có bản lĩnh.
    Bởi người có bản lĩnh sẽ phải là người ít nhất không mít ướt, mà bản thân thì có lẽ khóc thủng nồi trôi rế nếu như gặp phải chuyện gì xúc động.
    Nhưng đọc mãi, đọc mãi, rút cuộc cũng chưa đúc kết ra cái gì cho mình, chưa tìm được một phương hướng cho bản thân để có bản lĩnh hơn.
    Chắc bản chất thế nào, trời sinh thế nào thì cam chịu thế ấy.
    KHÔNG THỂ THAY ĐỔI
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 18/07/2002
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Xin tài lanh tán thêm :
    Hảy đổi thay cái không thể thay đổi, củng là bản lãnh.
    Hoặc hổng thèm thay đổi , cái có thể thay đổi ...Có khi củng là bản lĩnh nốt.... Trúng ai ráng chịu Pug tui hổng có bản lĩnh chọc ghẹo ai hết

    PERRO LOCO
  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    ThiNo ơi, ấy viết hơi bị thiếu khái quát rùi. Đúng là, nếu có thể đạt được mục đíc của mình mà ko cần hi sinh những cái ko đáng thì là tốt. Nhưng cũng nên biết là còn có những trường hợp khi mình buộc phải hi sinh để đạt được cái mình trân trọng, yêu quí đó. Ko phải lúc nào mình cũng tìm ra 1 giải pháp toàn mỹ, cuộc đời mà.
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bảo rằng một ai đó có bản lĩnh, thật mơ hồ.
    Bản lĩnh của con người, của mỗi con người ko hề tồn tại mãi theo cuộc đời. Bản lĩnh chỉ thể hiện trong phút chốc, trong một tình huống hoặc một hành động bất chợt.
    Thời thế tạo anh hùng, lâm nguy sinh bản lĩnh.
    Vì thế sự tầm thường trong bản thân vẫn KHÔNG THỂ THAY ĐỔI.
    Dù biết có thể người ta sẽ cười vào sự yếu đuối hiện tại của mình, nhưng vẫn tự tin mình là người sẽ có bản lĩnh (trong khoảnh khắc nào đó thui, mà cũng chỉ cần thế).
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, KHÔNG THỂ THAY ĐỔI hoặc nói đúng hơn là KHÓ MÀ THAY ĐỔI ĐƯỢC
    dracular_kid

Chia sẻ trang này