1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Lĩnh của một người thì như thế nào ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác cháu ra đây.......
    thứ nhất các bác có nhiều lý luận rất hay...cháu chỉ xin góp chú`t ý kiến
    Thứ nhất mặc dù thực tế cũng vài lần chứng tỏ luận điểm của cháu sai nhưng nhìn chung thì những gì cháu thấy và viết ra thì cháu thấy thoả mãn những yếu tố nhất định
    1)cháu ghét nhất là câu : ??othắng là vua thua là giặc ??o mặc dù ko phải câu này ko đúng..đơn giản là nó quá tàn nhẫn ..nên ai định nghĩa ngưòi có bãn lĩnh là ngưòi chiến thằng tức là khác hệ tư tuởng với cháu rùi...có những nguời ko thắng mà lại trả giá ....giá cao nữa kìa...có ai biết đuợc trên cõi đời bé nhỏ này bao nhiêu việc tốt chưa kịp thực hiện,bao nhiêu hoài bão ko bao giờ có cơ hội trở thành hiện thực,bao nhiêu âm mưu đen tối ko thành ,bao nhiêu việc dơ bẩn ko thể tồn tại.....
    cuộc đời này theo cháu ??o thắng thua ko định anh hùng,thời thế ko thay đổi số phận ,chỉ có khi chết đi ta có thể yên lòng là bản lĩnh rùi??T
    2) ??obiết mình là ai ,cần gì ,làm sao ??o
    cái nà đúng với những ngưòi cần chiến thắng ..muốn chiến thắng phải biết mình biết ta..phải hiểu chính bản thân mình sâu sắc .......
    nhưng từ đầu cháu đã nói cháu viết bãn lĩnh ở đây là bản lĩnh chung chứ ko phải chỉ là bãn lĩnh của ngưòi thắng ...
    ví dụ : cảnh sát thì cầnbiết ưư ,nhuợc của mình tên cướp ,còn tên cuớp (có bản lĩnh ) đâu cần biết mình là ai 9đôi khi hắn còn hận đời này sinh ra hắn ko biết làm gì ) nhưng hằn chỉ cần biết cách trốn chạy và phạm tội
    nhưng cháu cũng công nhận điều này .......??? cuối đời khi ta chết ...Thảm nhất vẫn là không biết mình là ai trong cõi đời này ??o
    to tu_dinh_huong :ban linh ha chị ..cũng tùy lúc àh,bản chất con ngưòi là yếu đuối àh
    em nói thế này chị xem có phải không :
    ??o bản chất con ngưòi là nhút nhát ,yếu đuối,tham lam,ích kỷ ,hèn nhát ,ngu ngốc nhưng con ngưòi vẫn tồn tại cho đến ngày nay ----------->con ngưòi là động vật rất có bãn lĩnh..ko phải là bãn lĩnh tuỳ lúc mà đó chỉ cảm giác mà thôi ...lúc thì chị có cảm giác đó là bãn lĩnh ..lúc thì chị cảm nhận rằng : thuờng thôi mà..bãn lĩnh nổi gì tớ làm cũng đuợc ??o
    to aura ;
    ??oxem ra cậu cũng có cái nhìn giống tớ ??o
    To mọi ngưòi
    Em dạo này thất tình nên hơi bị củ cải ...nói gì sai thì mọi ngưòi dạy bảo thêm ...Nhưng em nói thật ko phải là em tự coi mình là có bãn lĩnh nhưng đôi lúc có bãn lĩnh cũng đau lòng lắm ..ko có lại tốt hơn .....mà đôi khi làm ngưòi cũng mệt thiệt .....

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    [ .....mà đôi khi làm ngưòi cũng mệt thiệt .....

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó

    [/quote]
    Phi hải nói chuyện vui héng...chị cũng cảm thấy như em đó...
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là câu này vẫn đúng. Vậy nó đúng chỗ nào?
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  4. Aura

    Aura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe sao nhiều tâm tư thế hở phihai. Ý câu này là ám chỉ 2 thơ phía dười à?

    >>I<<
    drAgonflY ~
  5. NguoiCoDon

    NguoiCoDon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới trở lại diễn đàn, gặp được bài viết rất thú vị! Xin tỏ lòng bái phục !
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    em đang chờ các ý kiến đàng hoàng..các bác có thể xoá mấy cái bài chat này ko..ko cũng ko sao..cám ơn

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Rối đó, xoá hết những bài chát chít rồi nhé.
    Giờ phihai giả nhời câu hỏi phía trên của tớ cái nào.
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    "Thắng là vua...thua là giặc"
    Câu này theo cháu thì đ1ung về mặt chân lý..cũng như là mặt trời quay quanh quả đất vậy thôi ......
    không cần biết bạn tốt..nhân từ hay gì đấy ...muốn là gì đó trong cõi đời này đấu tiên là bạn phải Mạnh ......
    nhưng Mạnh vẫn chưa đủ ..phải có bãn lĩnh ......
    nhưng bản lĩnh vẫn chưa đủ ..cuối cùng thì thành bại luận anh hùng .....
    Thắng thua mới quyết định sự thật...
    hồi xưa cháu coi TQC thích luu7 bị nhất..sau này lúc Lưu Bị chết...cháu đau lòng lắm nhưng phải công nhận đến đó là Lưu bị hay lắm rồi .......
    cuối cùng (ko cần biết mạnh hay yếu ...cứ thắng đi rồi hẵng tính )
    còn bác OneO hỏi cháu đúng chổ nào ..thì cháu xin giả lời..đó đã là chân lý rồi ......ko giải thích đuợc
    bác cứ Giải thích cho cháu tại sao người già thì phải chết..có lẽ cháu sẽ giải thích cho bác nghe câu sau ..............
    Nhưng ..còn một yếu tố phải xét đến ...cách thức và thời gian
    cách thắng..cách thua ..thời gian thắng Thua (ví dụ Tào Tháothắng Lưu Bị chỉ là thắng nhất thời ..còn Tư mả Ý lật đổ nhà Tào lập nhà Tư mã là thắng ngàn đời)
    bác có gì hỏi thêm ko ạh

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế

Chia sẻ trang này