1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN LĨNH PHÁI NỮ...(hehhehe)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Girl_vui_ve, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    BẢN LĨNH PHÁI NỮ...(hehhehe)

    Hi vọng đây sẽ là lời đáp lễ của girl 84 với The_worst_things nhé.
    BẢN LĨNH PHÁI NỮ.....
    --- Biết rõ giá trị của mình: Họ_những người phụ nữ không bao giờ ngượng ngùng , hoảng sợ vì không có áo quần, xe cộ đúng mốt hay đi dự tiệc không có nhẫn kim cương mà rất tự tinvì có được tâm hồn trong sáng, đẹp đẽ, một lối sống lành mạnhhay một trí tuệ lấp lánh. Họ biết chấp nhận mình, nhận ra được giới hạn, khuyết điểm của mình chứ không ảo tưởng rằng cái gì mình cũng nhất..
    --- Đứng vững trước những cám dỗ: Họ không bị loá mắt bởi những giá trị phù phiếm, họ không tuân lệnh chỉ vì đối tượng có nhiều quyền lực hay nhiều tiền vì người con gái bản lĩnh nào cũng thường tin rằng sẽ kiếm ra tiền một cách chân chính, bằng năng lực của mình.Hơn thế, họ không đánh mất mình. Dù gặp phải những thử thách khắt khe nhất như thất nghiệp hay thất tình , họ cũng không ngã quỵ hoặc bán nhân cách của mình để tồn tại, để đạt những gì chưa có. Và hơn hết, họ có sự thuỷ chung, lòng vị tha, đức hi sinh cao cả(thật khác với boy). Với đan ông, sống và yêu tách biệt nhưng với phụ nữ, yêu là cả cuộc đời. Thật tuyệt vời vì cả trong tình yêu, phụ nữ cũng thật cao thượng. Đúng như Victo Hugo đã nói:"Bạn ngắm một vì sao bởi 2 lẽ: một là vì nó sáng,2 là không thể hiểu thấu nó. Song bên cạnh bạn còn có một ánh sáng êm dịu hơn, một bí ẩn huyền ảo hơn, ĐÓ LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ" ( ôi, quá tuyệt , hehhe). .
    Eo ơi, còn bao nhiêu điều hay ho về phụ nữ nhưng kể ra sợ các " Trai tài" của 84HN lác mắt, mặc cảm, tủi thân mất... hihihihihihihihi.....


    Đừng bảo tôi là girl không vui vẻ. Tôi sợ cười nhiều người ta bảo tôi điên.
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tuyệt cú mèo.........Hoan hô girl vui vẻ........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    He,em công nhận là như thế.
    Các boy của Hội mình có gì phản kháng ko?Liên hệ với tớ và GVV nhé,hehhehhe..........
    Cẩn thận có một cuộc chiến.
    GVV:chi em mình tác chiến nhé,chúc mừng nào,zooooooooo..
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  4. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói ai đấy? Đức mẹ Maria à? Trên đời ít con gái như vậy lém, ít như kiểu đọng vật sắp tuyệt chủng ý.
    Tuxedozerg ơi! Ra đi thanh thản nhá....
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    nỗ lực trong tuyệt vọng... tội nghiệp!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Victo Hugo đã nói:"Bạn ngắm một vì sao bởi 2 lẽ: một là vì nó sáng,2 là không thể hiểu thấu nó. Song bên cạnh bạn còn có một ánh sáng êm dịu hơn, một bí ẩn huyền ảo hơn, ĐÓ LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ"
    Bây giờ nghe FantomaS nói nhá:"Bạn ngắm một vì sao vì 2 lẽ: 1-nó sáng và đẹp lung linh trên bầu trời, 2- bạn nên ngắm nó hơn là cố lấy được nó vì điều đó là ko thể."

    Nhưng ko phải vì vậy mà tui phủ nhận câu nói của Hugo nhưng tui nói thật nhé những người như vậy cũng ko ít nhưng cũng ko phải là quá hoàn hảo như vậy.Đó là ý kiến củat tui,hìhì.

    Eo ơi, còn bao nhiều điều "hay ho" về phụ nữ nhưng bạn GVV mà kể ra sợ các bạn trai của 84HN lại phải lác mắt, mặc cảm, tủi thân cúi đầu chịu thua các bạn nữ 84 mất mất... hihihihihihihihi...
    Mấy ông kia cũng đùng nói quá thế làm gì đến mức tuyệt vọng.Họ còn nhìu thứ để nói lắm,hi`.
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
    Được FantomaS1608 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 14/01/2003
  7. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    GVV nói là : " Trai tài" của 84HN lác mắt, mặc cảm, tủi thân mất...
    tui thì chắc không nằ trong số này rồi nhỉ Vân Anh nhỉ
    ha ha ha hẹn ngày gặp mặt
    mà mấy bác Trai Hà Nội thế nào mà để mấy chị em lên mặt ghê quá .hic hic may cho cá G là tui không mằm trong Trai HN chứ nếu không thì..................hết Pin

    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa[/size=10]
  8. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    He he mấy khi họ có cơ hội vùng dậy thế này chứ!Anh em ơi nhường họ một chút thì có làm sao đâu nhỉ!Hơn ai hết chính nhưng girl trong hội hiểu rõ nhất "trai tài" của 84HN tài như thế nào phải không!
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
  9. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì kể chuyện về con gái cái nào :

    Hai vợ chồng hái nấm trong rừng. Trông thấy một cái nấm to, vợ hỏi:
    - Anh yêu, cái nấm kia có ăn được không?
    - Được chứ, em yêu, chừng nào em còn chưa chế biến nó thành món ăn.
    ***
    Một phụ nữ chỉ thích rong chơi, chứ không chịu nấu nướng, bảo chồng:
    - Anh yêu, năm nay em muốn được nghỉ hè ở một nơi em chưa từng đặt chân đến.
    - Ồ, vậy sao em không nghỉ luôn trong căn bếp nhà mình nhỉ.
    ***
    Chàng trai nói với một cô gái xinh đẹp gặp trên đường:
    - Này, cô gái, chúng ta có thể vào quán uống cà phê với nhau được không?
    - Không, cảm ơn anh.
    - Cô đừng có tưởng tôi là người dễ dãi, có thể tuỳ tiện mời con gái đi uống cà phê nhé.
    - À này, anh cũng đừng có nghĩ rằng tôi từ chối hết những lời mời của các chàng trai.

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To: GVV em có dám khẳng định con gái bây giờ như vậy ko?Anh thừa nhận là còn có rất nhiều người tốt nhưng đáng tiếc cho con gái(cũng đáng buồn nữa).........lại còn ko ít những cô gái sống thực dụng 1 cách đáng sợ.
    Đúng là phụ nữ luôn là những ánh sao sáng trên bầu trời tuyệt đẹp nhưng..............nếu ko có "ánh mặt trời"(ví von con trai cho nó hay tí nhé)thì lấy đâu ra ánh sáng để các nàng toả sáng đây.Nhưng nếu ko có các nàng "những vì sao tuyệt vời"thì sẽ chẳng có ai biết được "ánh mặt trời "đẹp và rực rỡ như thế nào đâu nhỉ?
    Biết rằng cuộc sống luôn có 2 mặt nhưng chúng ta những con người tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng hãy luôn chọn đúng con đường mà mình cần để ko bao giờ mắc sai lầm.Chúc các bạn luôn làm được những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và ngừơi thân của bạn.Chào thân ái và chúc thành công.
    đa tình có nghĩa là chung tình

Chia sẻ trang này