1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN LĨNH PHÁI NỮ...(hehhehe)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Girl_vui_ve, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    Tất cả các sự ngu ngốc của đàn bà bắt nguồn từ sự quá hoang tưởng về bản thân mình
    HE HE HE...
    Được cuchuoihanoi sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 17/01/2003
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai gì mà lắm điều thế không biết .
    Các chị em thân mến , họ nói xấu chúng ta để tự an ủi mình ý mà . Hehe , trong xã hội hiện nay người quân tử hiếm lắm .
    Heheehe ........
    Đời là bể khổ .
    Ôm nhiều --> yếu
    Yêu nhiều -->ốm
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một vài số liệu về con gái.Trước hết là:
    1_Con gái trong mắt sinh viên VN:
    +SV điện tử:Là tín hiệu làm nhiễu thông tin từ người này đến người khác.
    +SV tin học:Là virus làm mất dữ liệu giữa mình và bạn bè.
    +SV Y khoa:Là bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt ,kể cả khi...không có bệnh.
    +SV Dược:Là liều thuốc...bổ nhưng có nhiều tác dụng phụ.
    +SV sư phạm:Là cô học trò giỏi hơn thầy.
    +SV Luật:Là thân chủ mà mình phải "bào chữa" miễn phí mỗi khi cần thiết.
    +SV báo chí:Là động lực để viết bài "tiểu phẩm buồn" gởi về "toà soạn báo gia đình".
    +SV Kinh tế:Là nơi phải đóng các khoản thuế "lặt vặt" mỗi khi muốn...chạy xe ôm.
    +SV Xây dựng:Là nền móng của mọi "công trình rắc rối".
    +SV Nông nghiệp:Là loại quả hội tụ đủ hương vị "cay,đắng,chua,chát và tí ngọt của mật ong".
    2_Lý luận:
    Theo tui,đàn bà con gái thật hay mau nước mắt.Lúc nhỏ thì khóc để vòi vĩnh mẹ xin kẹo bánh.Khi trưởng thành lại khóc sướt mướt trước lúc về nhà chồng.Sau đó lại đổ nước mắt chỉ vì muốn lấy trọn vẹn tiền lương của chồng.
    3_Những tiểu phẩm vui về phụ nữ:Những người phụ nữ thì thường:
    +Tiếc tiền:
    -Đèn pha của anh ko làm việc-Cảnh sát giao thông nói với một lái xe-200 ngàn tiền phạt!
    -Đấy,anh thấy chưa!-Vợ người lái xe sung sướng rao lên-Ở xưởng sửa chữa xe,người ta đòi công chữa đèn pha những 400 ngàn đồng!Nếu anh không nghe em,cứ đi chữa thì có phải thiệt mất 200 ngàn đồng rồi ko?...
    +Chẳng biết nấu nướng gì sất:
    Vợ chồng đi hái nấm trong rừng.Trông thấy một cây nấm to,vợ hỏi chồng:
    -Anh yêu,cây nấm kia ăn được ko?
    -Được chứ em yêu,chừng nào em chưa biến nó thành món ăn!
    Cô vợ đặt đĩa thức ăn lên bàn,và nói với chồng:
    -Anh yêu,lần này thì chắc chắn anh phải tự hào về em.Hôm nay ko phải tất cả mọi thứ đều bị cháy như mọi khi,mà có đến một nửa chỗ thịt băm lấy ở tủ lạnh ra vẫn còn đông cứng đấy!
    +Ăn nhiều:
    Một áo dài phẫn nộ nói với bạn:
    Em thằng B vô duyên quá!Thằng B rủ tao đi ăn chè,tao mới ăn có 5 ly thì nó đến gọi thằng B về.
    +Chẳng biết giữ bí mật:
    2 bà ngồi nói chuyện với nhau:
    -Chị nghĩ thế nào về câu danh ngôn "Bí mật duy nhất mà người đàn bà giữ kín được là bí mật mà họ ko biết"?
    -Vơ đũa cả nắm!Tôi có một bí mật mà ngoài tôi ra ko ai biết cả.
    -Lấy gì chứng minh chị có bí mật đó?
    -Này nhé!Tháng trước...
    +Buôn dưa lê+nói nhiều:
    Reng...
    -Alô,chị A đó hả,cho em gặp B chút đi chị.
    -C phải ko?Trời,hay tin gì chưa?
    -Dạ,tin gì?
    -Báo bữa nay đăng cái vụ bà D đánh ghen đó,đọc chưa?
    -Dạ chưa,C có nhà ko chị?
    -Ly kỳ lắm nghen!Báo nói con bồ nhí của chồng bà là nữ tiếp viên quán bar gần nhà chị đó.Vậy mà hồi nào giờ chị đâu có biết.Lạc hậu thiệt chứ!
    -Vậy hả chị?C đang làm gì vậy,chị A?
    -Mà cái con nhỏ đó đâu có đẹp đẽ gì,xấu òm à!Để chị tiết lộ cho em tin này,bảo đảm nghe xong em phải giựt mình luôn đó!Chuyện vầy nè...
    -Chị A ơi,em còn công chuyện cần đi gấp lắm,chị cho em gặp C chút đi!
    -Ừ,con C cũng biết con hồ ly tinh nữa đó.nghe nói đâu như là hồi đó con đó từng bị đánh ghen mấy lần rồi.Nó lúc trước nghe đồn hình như là có cặp với ông giám đốc gì đó của một công ty lớn lắm.B biết sao hông,bà vợ của ông giám đốc tìm tới tận nhà con nhỏ đó...Alô,alô,alô...(tít...tít...tít)Alô,dạ thưa bác cho con gặp B một chút đi ạ.Ủa,nó vừa mới vừa điện thoại cho con mà đã đi ra ngoài rồi sao?Ờ,bác có hay tin gì chưa,báo bữa nay đăng cái vụ bà D bả đi đánh ghen,báo nói con nhỏ bị đánh ghen chính là cái cô ca sĩ phòng trà ở sát bên nhà con đó,nóng lạnh thiệt bác hén?Để con kể bác nghe...
    Híc...híc...viết đến đây em ko còn đủ sức để viết tiếp nữa.Nhìn vào mà thấy đau lòng.
    ...Tình là máu.Xưa máu rơi vì nhau...
    _ALEX_
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    tớ a', tớ thấy con gái tụi m` như một cốc sinh tố thập cẩm i'. Cơ mà, sinh tố thập cẩm hơi bị đc đấy, bọn con trai a'..có mà fải chẹp....chep....
    'saiki
  5. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Thui cứ để cho họ tưởng tượng
    Bây giờ nam nữ bình đẳng mà
    TO LIVE IS TO DIE
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, anh thích bài của em GVV đấy, nhất là cái câu này :
    "Biết rõ giá trị của mình: Họ_những người phụ nữ không bao giờ ngượng ngùng , hoảng sợ vì không có áo quần"
    hì hì, chị em box 84 dám đi ra đường mà không có áo quần thì anh em box 84 chịu thua đi thôi, cãi nhau làm gì cho mệt, hà hà hà
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
  7. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Há há, hoá ra trong ngàn lời mà tôi muốn nói ở "BẢN LĨNH PHÁI NỮ" ít ra cũng có một thứ để mọi người công nhận đó là".....hoảng sợ vì không có áo quần..." . Boy ở box 84 chỉ công nhận và nghiệm thu điều này mới lạ chứ. Tốt thôi, chị em phụ nữ chúng tôi chỉ như vậy nhưng hãy nói một chút tới boy nhé. Họ cứ cho là phụ nữ hoang tưởng nhưng khoa học(ở đây là girl_vui_ve học mới đúng) đã chứng minh rằng chỉ có những người mắc bệnh nặng về hoang tưởng mới nhận ra sự hoang tưởng của người khác.Cho dù các boy có nói gì đi chăng nữa để phủ nhận cái tốt đẹp về phụ nữ nhưng có sao đâu, họ đang hoang tưởng mà hahhahha
    Đừng bảo tôi là girl không vui vẻ. Tôi sợ cười nhiều người ta bảo tôi điên.
    Được Alone_Knight sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 27/01/2003
  8. cohaykhong

    cohaykhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

  9. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vừa học được một câu nói rất hay của thầy giáo dạy English nên nói các bác nghe thử nhé : Trên thế giới này không có người phụ nữ nào xấu cả mà chỉ có những người phụ nữ rất xấu mà không biết là mình xấu thôi !!!
    Mong các " liền chị " thông cảm cho em nhé!!!
    Star is my love
  10. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    he he he câu này hay lắm
    HE HE HE...

Chia sẻ trang này