1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản lĩnh ????????????

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi IMPRESSION2002, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IMPRESSION2002

    IMPRESSION2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh ????????????

    Bạn tớ trông cũng được , nhà nó cũng khá giả mà nó cũng khá rắn trong chuyện tình cảm mặc dù có rất nhiều người thích nó . Nó chưa iu ai cho đến năm lớp 11 . Rồi một ngày .....
    Hôm đó nó đến trường sớm , rùi nó nhìn thấy anh , nó chết ngay từ cái nhìn đầu tiên , anh hoc lớp trên , trông anh hiền lắm . ...
    Cho đến khi lên 12 , rồi nó và anh ấy cũng quen nhau .
    Phải nói là nó thần tượng anh ý , trông anh ý hiền thế cơ mà ...
    chẳng ai ngờ anh ý là học sinh cá biệt , đánh bạc , đua xe , rồi lấy cả xe của bạn đi cắm .... rồi anh ý suốt ngày vay tiền nó ....
    Nó cũng chấp nhận , vì hình nhưnó đã iu anh ý .

    nhưng được một thời gian . nó đâm chán , anh ý mà gọi điện hoặc gập nó cũng chỉ để vay tiền .


    Rồi nó cũng quyết định , từ đó nó hay đi với một cậu bạn iu nó từ lâu .... đưọc một thời gian thì anh ta cũng hiểu hai người chia tay mặc dù nó vẫn còn rất yêu anh ý - và nó cũng chia tay luôn với người bạn kia vì nó hiểu rằng giữa hai người chỉ có một tình bạn mà thôi .







    Mọi người nghĩ thế nào , bạn tớ có bản lĩnh hay không ???
    Nếu bạn là người bạn trai kia , bạn có nghĩ rằng bạn tớ là kẻ lợi dụng ???
    Còn nếu bạn là anh ta ??? Bạn nghĩ gì về anh ta ????



    @@@HOLDME@@@
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    thứ 1: yêu mà ko biết mình đang yêu ai -> chẳng bản lĩnh tí nào
    thứ 2: Vì chán người mình yêu mà yêu người khác -> cũng kém nốt
    thứ 3: Người yêu sa ngã mà ko tìm cách giúp đỡ mà lại "chấp nhận" -> cũng bỏ nốt đi
    thứ 4: Đi với 1 người khác trong khi mình lại yêu 1 người khác nữa -> cũng thế nốt
    Túm lại là chẳng có tí bản lĩnh nào, chỉ từ lớp 1-lớp 11 ko yêu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, điều nay ai chẳng làm đc, như lớp tớ có 21 đứa con gái, thì fải đến 15 đứa từ bé đến giờ chưa yêu.
    A place where there're only you & me ...
  3. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    bản lĩnh gì khi mà không xác định được rõ tình cảm của chính mình mà còn buông xuôi tình cảm như thế nào? Ngay từ cái nhìn đầu tiên nghĩ người ta hiền..==> yêu ngay cả khi biết là học sinh cá biệt ít lâu( tình cảm thay đổi như chong chóng!) Bản lĩnh ở cái chỗ nào???? yêu 1 người khác chỉ là cứu vãn tâm trạng buồn tạm thời rồi bye luôn==> thế mà gọi là bản lĩnh à???
    Let Me Show U The Shape Of My Heart !
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    uh..cách yêu này có lẽ o đwưọc gọi là yêu ..mà chỉ là những tình cảm hời hợt thôi ..Yêu là phải làm cho người mình yêu hạnh phúc ....còn như bạn của bà thì tôi thấy kém quá , giải quyết kiểu gì mà chỉ thấy mọi chuyện rối rắm thêm ..Nghe có vẻ như phimn hàn quốc ấy ..nhưng mà thật sự thì ....o bản lĩnh .
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
  5. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-
  6. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    khục bản lĩnh quái gì, iu mù quáng mà cũng gọi là bản lĩnh à????
    ...I want to kiss kiss kiss...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này